
Sáng ngày 6/6, người dân thành phố Birmingham, Anh đã chứng kiến một cảnh tượng bất thường và đầy kịch tính ngay giữa trung tâm thành phố. Một con bò đực được cho là đã trốn thoát khỏi một lò mổ gần đó và đột ngột xuất hiện trên đường phố khu vực Digbeth, gây ra cảnh tượng hỗn loạn và khiến nhiều người hoảng sợ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 phút sáng. Hình ảnh từ các video được người dân ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy con bò đực chạy dọc trên vỉa hè rồi lao ra làn đường dành cho xe cộ.

Sự xuất hiện bất ngờ của nó đã buộc các phương tiện đang lưu thông, đặc biệt tại các vòng xuyến, phải phanh gấp, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Những người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Một tài xế cho biết: "Lúc đó tôi đang lái xe, liếc mắt thấy một cái gì đó chạy rất nhanh, cứ tưởng là ngựa, ai ngờ lại là một con bò to lớn".

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú: "Wow, trung tâm thành phố mà cũng thấy bò chạy thế này", "Có phải mấy con bò tượng trên phố sống dậy rồi không? Sao lại có bò chạy lung tung trong khu dân cư vậy?".

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ bắt đầu truy đuổi con bò trên các con phố và đồng thời phát đi thông báo khẩn cấp tới người dân. Cảnh sát kêu gọi cộng đồng không được làm hại con bò nếu nhìn thấy nó, nhấn mạnh rằng "Con bò này không có biểu hiện hung hăng, nó chỉ đang hoảng sợ và bị lạc đường thôi".

May mắn thay, câu chuyện của con bò đực đã không kết thúc một cách bi thảm. Các nhân viên của Hội đồng thành phố cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát, đã phối hợp hành động và thành công khống chế được con vật.

Sau khi được khống chế an toàn, số phận của con bò đã thu hút sự quan tâm và lo lắng của đông đảo người dân, những người bày tỏ mong muốn nó được sống sót thay vì bị đưa trở lại lò mổ.

Đáp lại sự quan tâm về phúc lợi động vật này, chính quyền địa phương đã đưa ra một quyết định nhân văn, được đông đảo người dân ủng hộ.

Con bò đực may mắn này đã được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Động vật Hillside ở Frettenham. Tại đây, nó sẽ được chăm sóc và sống cùng với những con bò khác trong một môi trường tự nhiên, an toàn và yên bình, một sự đảo ngược số phận kỳ diệu.

Câu chuyện về cuộc đào thoát đầy kịch tính của con bò đực đã kết thúc bằng một bến đỗ bình yên, nơi nó có thể an hưởng phần đời còn lại, tránh xa lưỡi hái tử thần.
Mời quý độc giả xem video: Chú bò trốn thoát khỏi lò mổ ly kỳ, số phận đổi thay kỳ diệu. Nguồn: JohnCooper68