Chồng thường xuyên đi công tác, vợ đang mang bầu ghen tuông đổ xăng tự thiêu

Ghen tuông do chồng thường xuyên đi vắng nhà, người phụ nữ mang thai 37 tuần ở Kon Tum đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Ngày 5/11, Lực lượng chức năng huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) xác nhận trên báo VTC News, đơn vị đang kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ mang thai 37 tuần tự thiêu tại thôn Nhơn (xã Sa Nhơn).
Theo báo Người Lao Động, anh Trương Thanh Việt (37 tuổi, trú tại thôn Nhơn Lý, xã Sa Nhơn) là chồng chị Nguyễn Thị Thanh (27 tuổi) làm công nhân chế biến mủ cao su nên thường xuyên vắng nhà. Vì thế, chị Thanh nảy sinh nghi ngờ rồi ghen tuông.
Chong thuong xuyen di cong tac, vo dang mang bau ghen tuong do xang tu thieu
Chị Thanh đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum . Ảnh báo Người Lao Động 
Tối 2/11, hai vợ chồng chị Thanh có xảy ra cãi vã, trong lúc nóng giận chị Thanh đã dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.
Rất may chị Thanh được mọi người xung quanh dập lửa rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
Theo báo Tiền Phong, chị Thanh bị phỏng nặng một phần mặt, hai tay, ngực, bụng. Mức bỏng độ 2, 3 chiếm khoảng 30% diện tích trên cơ thể. Được biết, nạn nhân đang mang bầu tuần thứ 37.

Giận chồng ăn lá ngón tự tử nhưng may mắn được cứu sống bằng bài thuốc thần

Do mâu thuẫn từ trước với chồng, chị K. hái lá ngón ăn với mục đích kết liễu cuộc đời nhưng may mắn được cứu sống.

Người phụ nữ trẻ ăn lá ngón tự tử vì giận chồng may mắn được cứu sống kịp thời. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.
Người phụ nữ trẻ ăn lá ngón tự tử vì giận chồng may mắn được cứu sống kịp thời. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.
Chiều ngày 25/5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, xác nhận vụ việc có một phụ nữ tại địa phương ăn lá ngón tự tử do mâu thuẫn trong gia đình.

Công ty nước sạch sông Đà gian dối: Ông Tốn phải chịu trách nhiệm pháp lý?

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, Viwasupco biết ngay từ đầu nhưng giấu giếm, lấy clo để át mùi dầu thải. Thậm chí, khi có kết quả quan trắc chất lượng nước không đạt yêu cầu, công ty này vẫn có biểu hiện gian dối. Vậy với hành vi gian dối trên, ông Tốn, TGĐ Viwasupco có phải chịu trách nhiệm?

Khi đề cập đến sự cố xả thải đầu độc nước sông Đà cách đây gần 1 tháng tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sáng 4/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà biết ngay từ đầu nhưng giấu giếm, lấy clo để át mùi dầu thải và nghĩ rằng clo có thể xử lý được tạp chất này. Thậm chí, khi có kết quả quan trắc chất lượng nước không đạt yêu cầu, công ty này vẫn có biểu hiện gian dối.
“Đến sáng 15/10, khi thành phố nhận kết quả từ Bộ Y tế và công khai ngay chiều 15/10 thì công ty vẫn chưa chịu thừa nhận. Trực tiếp tôi và Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng phải gọi điện cho lãnh đạo cao nhất của công ty, những cổ đông chính của họ, thì lúc đó họ mới thừa nhận việc phát hiện nhiễm dầu”, Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh.

Hà Nội: Giận chồng ham chơi, vợ định nhảy cầu Chương Dương tự tử

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ 52 tuổi định nhảy cầu Chương Dương tự tử chiều nay do giận chồng bỏ nhà đi chơi trong lúc bố ốm. Uất ức, bà này đã trèo qua lan can cầu gây áp lực với gia đình.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều nay (25/6), Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội xác nhận và cho biết có sự việc một người phụ nữ lên cầu Chương Dương (Hà Nội) định nhảy cầu tự tử.
Hình ảnh người phụ nữ leo ra giữa cầu Chương Dương định tử tự.
 Hình ảnh người phụ nữ leo ra giữa cầu Chương Dương định tử tự.