Chồng vũ phu sát hại vợ trẻ trong cơn ghen

Trong cơn ghen tuông, Sahil Sharma đã sát hại người vợ 19 tuổi một cách tàn nhẫn. Sau khi gây án, anh ta bình tĩnh gọi điện thú tội.

Daily Mail đưa tin, vụ án chồng sát hại vợ trong cơn ghen xảy ra tại Croydon, Anh, vào năm 2023. Nạn nhân là cô Mehak Sharma, 19 tuổi.
Mehak, đến từ một ngôi làng ở Gurdaspur, Punjab (Ấn Độ), đã tới Anh theo thị thực sinh viên vào tháng 11/2022. Cô kết hôn với Sahil Sharma, 24 tuổi, vào tháng 6/2022 và anh ta tới Anh để sống cùng vợ vào tháng 6/2023.
Chong vu phu sat hai vo tre trong con ghen
 Sahil Sharma. Ảnh: YN.  
Vào ngày 29/10/2023, chỉ vài tháng sau khi chuyển tới Anh, Sahil đã ra tay sát hại vợ một cách dã man tại nhà của họ ở Croydon, phía nam London. Sau khi gây án, anh ta bình tĩnh gọi điện cho cảnh sát và thú nhận: "Tôi đã giết vợ".
Khi cảnh sát và bác sĩ tới nơi, Mehak nằm bất động. Bất chấp nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, Mehak được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.
Chỉ vài giờ trước đó, Sahil đã nhắn tin cho Mehak rằng: "Hãy về nhà và xem tôi có thể làm gì cô".
Trong phiên tòa xét xử ngày 26/4, công tố viên cho biết Sahil đã nhiều lần lạm dụng tinh thần và thể chất người vợ trong suốt cuộc hôn nhân của họ.
"Có lần, bị cáo đã vặn tay, tát và đập vỡ điện thoại của nạn nhân", công tố viên nói.
Khoảng thời gian trước khi qua đời, Mehak đã 3 lần gọi điện thoại báo cảnh sát về hành vi bạo lực của người chồng vũ phu.
"Vào ngày 22/10, nạn nhân gọi điện báo về việc cô bị chồng mình tra tấn. Anh ta cho rằng cô đang ngoại tình", công tố viên nói.
Trong những tháng trước cái chết bi thảm, Mehak cũng thường xuyên gọi điện cho mẹ cô, bà Madhu Bala, và nói rằng Sahil đang "quấy rối" cô.
Khi Mehak đi làm vào ngày 29/10, Sahil Sharma liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng cô không trả lời. "Chúa sẽ trừng phạt cô vì cô đang lừa dối tôi. Hãy về nhà và xem tôi có thể làm gì với cô" là nội dung tin nhắn của Sahil gửi vợ ngày hôm đó.
"Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Sahil cho rằng Mehak đã ngoại tình", công tố viên nhấn mạnh.
Thẩm phán Sarah Plaschkes KC cho biết: "Bị cáo đã quấy rối nạn nhân suốt gần một năm trước khi cô ấy qua đời. Sự nghi ngờ của bị cáo là sản phẩm của trí tưởng tượng của chính bị cáo, không nên đổ lỗi cho nạn nhân".
Thẩm phán Plaschkes cuối cùng tuyên án Sahil tù chung thân.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nghịch tử sát hại bố mẹ, chém trọng thương em trai rồi tự sát

Nguồn video: VTV

Kinh dị cửa hàng bán món canh thịt chuột suốt 52 năm

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trong khu chợ Mercado República ở San Luis Potosí của Mexico, nhưng có lẽ kỳ lạ nhất ở đó là một gian hàng thực phẩm cũ nổi tiếng với việc bán món canh chuột nguyên con.

Đối với nhiều người trong chúng ta, thịt chuột được xếp hạng vào danh sách những thứ ít người muốn ăn. Thế nhưng, ở vùng San Luis Potosí, thịt chuột từ lâu đã được đánh giá cao vì hương vị kỳ lạ và được cho là có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các quầy bán thịt chuột và các món ăn làm từ thịt chuột đã biến mất khỏi các chợ địa phương.
Mặc dù vậy, một quán ăn trong chợ Mercado República vẫn bán cả chuột sống và món canh thịt chuột nấu với nhiều loại rau và gia vị. Mỗi bát nước canh chuột chứa cả một con chuột đồng và được bán với giá 100 peso (5,80 USD).

Người đàn ông ngồi tù vì bỏ mặc 43 con mèo

Một người đàn ông ở Singapore đã bị kết án 20 ngày tù vì bỏ mặc 43 con mèo trong một căn hộ trống suốt nhiều tháng.

CNA đưa tin, Muhammad Danial Sukirman, 31 tuổi, đã nhận tội với 10 cáo buộc hôm 24/4 vừa qua. Theo tài liệu tòa án, Danial đã gây "đau đớn" cho 43 con mèo khi không cung cấp đủ thức ăn và nước uống cho chúng, bỏ mặc các con vật trong căn hộ trống ở Ang Mo Kio từ tháng 8 đến tháng 11/2021.
Công tố viên Farisha Asharaff nhấn mạnh 43 con mèo bị nhốt trong một không gian nhỏ, chật hẹp, không có đủ thức ăn và nước uống. "Vụ án này tạo ra tiền lệ", bà Farisha nói.

Trình báo vợ tự tử, chồng bị bắt vì lời khai của con trai

Người đàn ông Ấn Độ đến đồn cảnh sát trình báo về việc vợ mình tự tử bằng cách treo cổ lên quạt trần trong phòng ngủ nhưng lời nói của cậu con trai đã “vén màn” sự thật.

Ngày 24/6 vừa qua, anh Rinku Gautam ở Lucknow, Uttar Pradesh, Ấn Độ trình báo với cảnh sát rằng vợ anh là Brijesh Kumari tự tử bằng cách treo cổ lên quạt trần trong phòng ngủ.
Ngay sau đóm cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể cô Brijesh Kumari đi khám nghiệm pháp y, đồng thời tháo chiếc quạt trần xuống để phân tích, giám định. Cảnh sát cũng tiếp xúc với những người khác trong gia đình để điều tra.