Chồng móc nối với bác sĩ, lén bán thận của vợ

Đi khám vì đau bụng, cô Ranjita phát hiện thiếu một quả thận. Lúc này, cô ngỡ ngàng nhận ra, kẻ chủ mưu trong vụ việc chính là người chồng đầu gối tay ấp.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Malkangiri, bang Odisha, Ấn Độ. Cô Ranjita Kundu, một phụ nữ 31 tuổi, đã kết hôn với chồng là anh Prasant Kundu được 12 năm, có với nhau 2 mặt con. Thế nhưng, vợ chồng ở chung không hoà hợp, kết hôn được 1 năm, vì chuyện đồ cưới, của hồi môn mà cô Ranjita thường xuyên bị chồng và gia đình chồng bạo hành.
Chong moc noi voi bac si, len ban than cua vo
Ảnh minh họa. 
Gần đây, vì đau bụng, mệt mỏi, cô Ranjita đi khám. Nào ngờ, trong quá trình khám, bác sĩ phát hiện cô Ranjita thiếu một quả thận. Lúc này, cô Ranjita ngỡ ngàng nhận ra, kẻ chủ mưu trong vụ việc đánh cắp thận này chính là người chồng đầu gối tay ấp của mình.
Theo Ranjita, năm 2018, cô từng bị chẩn đoán sỏi thận, thừa dịp này, người chồng đã đưa cô đến một phòng khám tư nhân và bí mật móc nối với bác sĩ, cắt bỏ một bên thận của Ranjita mà không có sự đồng ý của cô.
Sau khi lấy đi một quả thận của vợ, Prasant bán thận cho một bệnh nhân 38 tuổi. Đáng giận hơn, sau khi lấy cắp thận của vợ, Prasant cùng chị gái đã chia chác số tiền thu được từ việc bán thận, không hề cho Ranjita một xu nào.
Ngoài ra, Ranjita cũng tố cáo rằng, chồng cô bỏ nhà đi làm ở Andhra Pradesh vào khoảng 8 tháng trước. Mãi đến ngày 27/8 vừa qua, Prasant mới về nhà, nhưng lúc này, anh ta đã có tình mới bên cạnh, không ngần ngại vứt bỏ cô Ranjita và kết hôn với tình mới.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo của cô Ranjita và bắt giữ Prasant. Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm, theo dõi của dư luận.

Đang ăn lẩu với đồng nghiệp, cô gái chết thảm vì điều không ngờ

Trong bữa lẩu, sau khi ăn món dạ cỏ và uống nước, cô gái đột nhiên cảm thấy không khỏe, rất nhanh thì không thở được rồi qua đời.

Ngày hôm qua (8/9) ở Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc, xảy ra bi kịch bất ngờ, khó tưởng tượng nổi. Một cô gái trẻ đang ăn lẩu ở Haidilao thì chết bất đắc kỳ tử, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Thâm nhập đường dây buôn bán thận ở bệnh viện TP HCM

Chỉ với lời rao ngắn ở nhóm “Hội Hiến - Ghép thận” trên mạng xã hội, chưa đầy một phút sau, hàng chục cò mồi vào hỏi thăm và dụ dỗ để họ hỗ trợ đi bán thận giá cao.

Tôi đi bán thận: Cò buôn thận tung hoành ở bệnh viện Sài Gòn Tại TP.HCM, nhiều kẻ buôn bán nội tạng đang hoành hành dụ dỗ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn bán gan, thận dưới vỏ bọc "hiến tạng nhân đạo".

Trong vai người bán thận, tôi đăng lời rao trên nhóm “Hội Hiến - Ghép thận” với nội dung: “Nam thanh niên 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nhóm máu B. Chưa có việc làm nên khó khăn về kinh tế cần bán thận. Chưa vợ, không hút thuốc, rượu bia. Ai cần liên hệ qua số điện thoại…”. Chưa đầy một phút, hàng chục cò mồi vào hỏi thăm và dụ dỗ: “Em có ra Hà Nội làm được không?”, “Huế làm an tâm hơn!”, “Sài Gòn ngay và luôn”, “Muốn giá cao thì đi Campuchia”.

Ân ái với hai người cùng ngày, cô gái gặp chuyện siêu hiếm

Cô gái ân ái với hai người đàn ông trong cùng một ngày và điều không ngờ xảy ra, cô mang thai đôi. Đó là cặp song sinh cùng mẹ khác cha.

Sự việc hy hữu xảy ở miền đông nam Brazil. Một cô gái 19 tuổi ân ái với hai người đàn ông trong cùng một ngày và điều không ngờ xảy ra, cô nàng lại mang thai đôi.