Chồng không chịu bán nhà chữa bệnh cho con, vợ lập tức ly hôn

Người phụ nữ ở Phúc Kiến (Trung Quốc) quyết tâm ly hôn sau khi chồng từ chối bán nhà để trả phí điều trị y tế cho con trai 22 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo.

Một người phụ nữ đến từ tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, đang cố gắng quyên góp gần một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) để trả chi phí phẫu thuật của con trai mắc bệnh thiếu máu bất sản hiếm gặp (aplastic anaemia). Người phụ nữ cho biết con trai tên Xiaolin, được chẩn đoán mắc bệnh năm 2017. Chi phí điều trị cho chàng trai 22 tuổi lên tới 8.000 nhân dân tệ (1.100 USD) một tháng.
Người phụ nữ đã phải làm hai công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con, với mức lương tổng cộng khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) mỗi tháng. Tuy nhiên, sức khỏe của con trai dần xấu đi từ tháng 5 năm ngoái, cô phải nghỉ việc hoàn toàn để chăm sóc con.
Chong khong chiu ban nha chua benh cho con, vo lap tuc ly hon
Người mẹ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với kênh Star Video. Ảnh: Star Video. 
"Bác sĩ nói căn bệnh này sẽ khiến tôi phải trả giá bằng mạng sống", Xiaolin nói với Star Video, đề cập đến căn bệnh thiếu máu bất sản - tình trạng hiếm gặp khi cơ thể ngừng hoặc giảm sản xuất tế bào máu mới và khiến người bệnh mệt mỏi, dễ bị nhiễm trùng và chảy máu không kiểm soát.
"Chúng tôi cần ít nhất 700.000 nhân dân tệ (101.000 USD) cho ca phẫu thuật đầu tiên", mẹ Xiaolin nói. Không có thu nhập, mẹ Xiaolin muốn bán nhà để chữa bệnh cho con trai nhưng khi cô bàn bạc với chồng thì bị từ chối với lý do "Dù sao thì nửa năm nữa con cũng không qua khỏi, vậy không cần điều trị nữa".
Cuối cùng, người chồng cũng đồng ý nhưng đòi hơn một nửa số tiền bán nhà. "Nếu em bán nhà, anh xứng đáng nhận được hơn một nửa số tiền đó", người chồng nói.
Không chỉ đòi hơn một nửa số tiền bán nhà, người chồng còn từ chối góp tiền chữa trị cho con trai và chỉ cho con tiền chữa bệnh nếu số tiền bán nhà của vợ đã tiêu hết. "Nếu tôi còn tiền, tôi sẽ đưa thêm cho cô một ít" - người chồng nói với vợ.
Ngay sau khi nghe chồng kiên quyết không chịu cứu con trai, người phụ nữ quyết định ly hôn.
Câu chuyện của người phụ nữ đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người chỉ trích người chồng ích kỷ, nhẫn tâm khi không chịu cứu con trai. Trong khi một số khác cho rằng khó trách người chồng bởi ai cũng yêu bản thân mình trước và căn bệnh nan y của người con quá tốn kém, hy vọng sống không cao.

Ngỡ ngàng ngôi làng Italy “không COVID-19”, bán nhà giá chỉ 1 USD

(Kiến Thức) - Ngôi làng nhỏ xinh đẹp Cinquefrondi ở Italy đang rao bán những ngôi nhà có giá chỉ 1 euro, tương đương khoảng 1,14 USD.

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD
 Theo Insider, ngôi làng Cinquefrondi, nằm ở vùng Calabria, đang rao bán những ngôi nhà giá rẻ kể từ khi Italy "hồi sinh" sau đại dịch COVID-19. Ảnh: Daily Mail.

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-2
 Thị trấn Cinquefrondi còn được mệnh danh là "ngôi làng không COVID-19" bởi nơi này không ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Ảnh: Daily Mail.

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-3
 Những ngôi nhà ở đây đang được rao bán với mức giá 1 euro, tương đương khoảng 1,14 USD, để thu hút người mua. Tuy nhiên, người mua cũng sẽ phải chi trả khoản phí bảo hiểm chính sách hàng năm là 284 USD cho tới khi ngôi nhà được cải tạo. Ảnh: Daily Mail.

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-4
 "Ngôi làng nằm giữa những ngọn đồi xanh mát, hai vùng biển ấm áp, một dòng sông chảy qua gần đó và chỉ cách bãi biển khoảng 15 phút đi ô tô. Tuy nhiên, nhiều người đã rời khỏi ngôi làng này còn những ngôi nhà đang xuống cấp", CNN dẫn lời Thị trưởng Cinquefrondi, Michele Conia. Ảnh: Daily Mail.

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-5
 "Người trẻ thích chuyển tới những thành phố lớn hơn để tìm việc làm, vì vậy, Cinquefrondi muốn chào đón cư dân mới đến làng", Thị trưởng Conia nói tiếp. Ảnh: Daily Mail.

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-6
Sắp tới, khoảng 50 ngôi nhà không người ở của Cinquefrondi sẽ được "tung" ra thị trường. Ảnh: Twitter. 

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-7
 Trước đó, CNN đưa tin, Bisaccia, một thị trấn Italy xinh đẹp ở vùng Campania, đang tìm cách thu hút dân cư bằng cách rao bán những ngôi nhà đổ nát, xuống cấp chỉ với giá khoảng 1 euro, hoặc chưa đến 1 USD. Ảnh: CNN. 

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-8
 Cụ thể, 90 tòa nhà đổ nát được chào bán trên thị trường với giá 1 euro. Đây là một trong những cộng đồng dân cư ở Italy đang cố gắng thu hút người dân đến sinh sống. Ảnh: CNN. 

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-9
 "Chúng tôi phải đối mặt với tình huống rất đặc biệt ở đây. Khu nhà bị bỏ hoang nằm trong vùng đất có lịch sử lâu đời nhất trong thị trấn. Những ngôi nhà hoang nằm gần nhau, thậm chí một số nhà có chung lối vào", Phó Thị trưởng Francesco Tartaglia cho hay. Ảnh: CNN. 

Ngo ngang ngoi lang Italy “khong COVID-19”, ban nha gia chi 1 USD-Hinh-10
 "Bisaccia còn được biết đến là 'thị trấn lịch sự' bởi dù còn khó khăn, người dân nơi đây vẫn luôn nhiệt tình, chăm chỉ, kiên cường và đáng tôn trọng. Những người mới đến sẽ được quan tâm. Chúng tôi muốn nơi này tỏa sáng trở lại", Phó Thị trưởng Francesco nói tiếp. Ảnh: CNN. 

Chi tiết các nghi phạm trong vụ phân xác người mẫu Hong Kong

Cảnh sát cho biết do các nghi phạm trong vụ phân xác người mẫu Hong Kong Abby Choi (28 tuổi) không hợp tác, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Giới chức Hong Kong tin rằng đã bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại phân xác Abby Choi (Thái Thiên Phượng), 28 tuổi. Cụ thể, 4 người trong độ tuổi từ 28 đến 65 đã bị buộc tội liên quan đến vụ giết người và ra tòa ngày 27/2. Những nghi phạm này bao gồm bố chồng cũ, anh chồng cũ và chồng cũ của Abby Choi với cáo buộc giết người. Trong khi đó, mẹ chồng cũ của nữ người mẫu bị cáo buộc cản trở thực thi công lý.
5 nghi phạm trong vụ sát hại Abby Choi gồm:

Bán nhà cho con đi vượt biên, cha già nhận lại nỗi đau xót xa

Số phận nghiệt ngã đã xóa tan giấc mộng hoàn hảo mà người cha phải bán nhà cửa để gây dựng cho các con.

Trên hẻm núi cao của vùng Kurdistan là nơi bà mẹ Khazal Hussein và các con Hadiya, 22 tuổi, Mubin, 16 tuổi và Hasty 7 tuổi an nghỉ sau khi không may bỏ mạng trên eo biển Manche. Họ là 4 trong số những nạn nhân trên chuyến tàu vận chuyển người trái phép, thứ từng cướp đi 44 sinh mạng khác.
Vợ con qua đời, ông  Rzgar Hussein, 58 tuổi, phải nếm trải nỗi đau đớn chưa từng có. "Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như đã ngừng lại rồi", ông Hussein buồn bã. Để trang trải cho chuyến đi, trước đó, ông đã phải rao bán căn nhà cùng vay mượn để có được số tiền khoảng 900 trăm triệu đồng. Thế nhưng, bức tranh tương lai mà ông vẽ ra cho các con đành dang dở khi những người thân yêu rơi vào "bàn tay Tử thần. "Các con sẽ không có tương lai nếu tiếp tục ở lại đây. Người cha nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao tôi phải bán nhà đi", ông Hussein nói trong nước mắt.