Chồng giết vợ, đem xác chôn ở bờ suối phi tang

(Kiến Thức) - Sau khi đi uống rượu về Khỏ lên giường ngủ và đòi “gần gũi” với vợ nhưng bị cự tuyệt. Đối tượng bóp cổ, giết vợ rồi mang xác đi chôn ở bờ suối.

Ngày 24/7, Công an huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) - cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Văn Khỏ (29 tuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) về hành vi giết người. Đối tượng bóp cổ, giết vợ rồi mang xác đi chôn ở bờ suối.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 18/7, sau khi đi uống rượu từ nhà hàng xóm về Khỏ lên giường ngủ và đòi “gần gũi” với vợ - chị Lò Thị Vấn (25 tuổi) thì bị mắng. Khỏ tát vợ và bị đuổi ra khỏi nhà nên bực tức dùng hai tay bóp và cởi dây váy siết cổ vợ đến chết.
Chong giet vo, dem xac chon o bo suoi phi tang
 Lò Văn Khỏ tại cơ quan công an.
Đối tượng đã mang thi thể vợ mình ra bờ suối cách nhà khoảng 300m rồi đào hố chôn nhằm phi tang. Tuy nhiên, đến ngày 21/7, sau khi tiếp nhận được sự việc người dân phát hiện thi thể trên cơ quan công an Sìn Hồ đã xuống khám nghiệm, điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Khỏ chính là đối tượng gây án.
Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Chùm ảnh: Cuộc sống ở ốc đảo Hà Nội những ngày nước lên

Bè chuối là phương tiện di chuyển phổ biến của 4 hộ dân sinh sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) những ngày gần đây khi mực nước sông Hồng bỗng lên cao.

Chum anh: Cuoc song o oc dao Ha Noi nhung ngay nuoc len
 Những cơn mưa lớn liên tục diễn ra thời gian gần đây cùng với đợt xả lũ của thủy điện Hòa Bình khiến mực nước tại sông Hồng lên mức 6,5 m. Dù còn thấp hơn mức báo động I khoảng 3 m, hàng nghìn cây chuối của người dân ở bãi giữa sông Hồng đã chìm trong nước.
Chum anh: Cuoc song o oc dao Ha Noi nhung ngay nuoc len-Hinh-2
Con đường mòn dẫn vào nơi sinh sống của 4 hộ gia đình tại bãi giữa sông Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngập nước gần một tuần nay. Nhà có điều kiện thì sắm thuyền, còn lại phải dùng bè tự chế từ thân chuối.

Tiếng kêu oan của người chồng bị tố "giết vợ"

Dù nhân chứng, vật chứng, lời khai của nguyên đơn hoàn toàn phi lý nhưng người chồng vẫn bị tạm giam 9 tháng, rồi lãnh án tù 2 năm rưỡi.

Sau khi đứa con duy nhất lìa đời vì tai nạn giao thông, ông Trung bị vợ tố cáo ông cố ý gí điện để giết bà. Dù nhân chứng, vật chứng và chính những lời khai của nguyên đơn cho thấy nội dung tố cáo hoàn toàn phi lý, ông Trung vẫn bị tạm giam 9 tháng, sau đó lãnh án tù 2 năm rưỡi và bị bắt giam ngay tại tòa!
Lời khai một phía