Chồng báo vợ mất tích, lộ sự thật ghê rợn đằng sau

Người chồng trình báo vợ mất tích vào ngày 2/1/2024. 13 tháng sau, thi thể người phụ nữ được tìm thấy. Hung thủ được xác định là nhân tình của cô.

Times of India đưa tin ngày 1/3, Daya Savaliya, 35 tuổi ở làng Rupavati (Ấn Độ), được chồng cô, Vallabh, trình báo mất tích vào ngày 2/1/2024. Vallabh nói rằng Daya rời khỏi nhà mang theo hơn 9 lakh rupee tiền mặt và đồ trang sức bằng vàng, và không trở về nhà sau đó. Cặp đôi có một cậu con trai 11 tuổi.
Nghi phạm chính được xác định là Hardik Sukhadia, một cư dân cùng làng và được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với Daya. Tuy nhiên, Hardik lại nói rằng Daya đã bỏ trốn với một người đàn ông khác. Anh ta cũng ngừng sử dụng điện thoại di động để tránh bị theo dõi.
Chong bao vo mat tich, lo su that ghe ron dang sau
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể Daya Savaliya sau hơn một năm. Ảnh: PTI.
Cảnh sát thông tin thêm Hardik đã tránh được cuộc kiểm tra Phân tích giọng nói theo lớp (LVA) tại Phòng thí nghiệm khoa học pháp y ở Gandhinagar.
"Chúng tôi nghi ngờ anh ta đã lường trước được một cuộc điều tra như vậy. Do thiếu bằng chứng cụ thể và nhân chứng, vụ án này đã gây khó khăn cho cảnh sát", cảnh sát cho biết.
Vụ án sau đó được chuyển cho cảnh sát chi nhánh tội phạm địa phương để điều tra thêm.
Hardik thú nhận đã sát hại Daya khi đối mặt với bằng chứng mới. Vào ngày 27/2, anh ta được đưa đến hiện trường vụ án, nơi cảnh sát tìm thấy hài cốt nạn nhân.
Hardik khai rằng anh ta không còn hứng thú với nạn nhân nữa nhưng cô từ chối chia tay anh ta. Hardik bị cáo buộc đã đưa người phụ nữ đến bên ngoài làng Hadala và đập đầu nạn nhân vào một hòn đá khiến cô tử vong. Sau đó, hắn ném thi thể cô xuống giếng để che giấu tội ác. Hardik còn gọi điện cho chồng của Daya bằng các ứng dụng gọi điện miễn phí để khiến anh tin rằng vợ mình đã mất tích.
Hiện, cảnh sát vẫn đang mở cuộc điều tra vụ án.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang

Nguồn video: THĐT

Sát hại vợ con, sống chung với thi thể suốt nhiều tuần

Sau khi sát hại vợ, ba đứa con và chú chó cưng vào năm 2019, Anthony Todt đã sống cùng thi thể người thân trong nhà suốt nhiều tuần.

Theo ATI, khi các nhà chức trách đến ngôi nhà của gia đình Todts ở Celebration, bang Florida (Mỹ), vào ngày 13/1/2020, điều đầu tiên họ nhận thấy là mùi hôi nồng nặc. Vào trong, họ phát hiện thi thể của Megan Todt và ba đứa con của cô - Alek, Tyler và Zoe - đang trong giai đoạn phân hủy. Chú chó của gia đình, Breezy, cũng được tìm thấy đã chết.
Ban đầu, Anthony Todt thú nhận đã sát hại vợ con, sau đó lại thay đổi lời khai, nói rằng vợ mình, Megan, đã giết con của họ và sau đó tự tử. Không chỉ vậy, Todt còn đưa ra những lời khai kỳ lạ, như muốn cứu gia đình trước khi "ngày tận thế" xảy ra,...

Từ bỏ tiện nghi hiện đại, cặp đôi “ở ẩn” trên đảo xa xôi

Một cặp vợ chồng trẻ quyết định từ bỏ cuộc sống với tiện nghi hiện đại để bắt đầu cuộc sống mới trên hòn đảo không có người ở tại Ireland.

Chồng thuê 4 sát thủ giết vợ để đi theo nhân tình

Chỉ vì muốn thoải mái sống cùng nhân tình, người đàn ông Indonesia đã lấy khoản tiền lớn của mẹ vợ để thuê 4 sát thủ giết vợ.

Người chồng, là một binh sĩ quân đội Indonesia, đã thuê 4 sát thủ giết vợ và hứa trả 200 triệu rupiah Indonesia (13.500 USD) nếu họ thành công. Thậm chí, anh ta đảm bảo sẽ trả hơn một nửa khoản tiền này kể cả khi nỗ lực giết người không thành.
Trong đoạn video do camera giám sát ghi lại, người vợ dừng xe bên ngoài nhà mình ở Semarang, miền trung tỉnh Java, sau khi đón con gái nhỏ từ trường tiểu học về. Ngay khi cô vừa bước xuống khỏi xe máy, hai người đàn ông đi xe máy dừng ở bên cạnh cô và bắn 4 phát súng.