Chơi trốn tìm trong nhà, bé trai mất mạng vì điều cực đơn giản

Chơi trốn tìm trong nhà, bé trai bị kẹt ở khoảng giữa máy giặt và máy sấy, không thể thoát ra được, cuối cùng chết do ngạt thở ở tư thế đứng.

Sự việc đau lòng xảy ra ở hạt Thomas, bang Georgia, Mỹ. Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng địa phương, một bé trai gần 10 tuổi đã cùng gia đình chơi trốn tìm tại nhà. Thế nhưng, bé không may lại bị chết ngạt do trốn trong nơi quá hẹp.
Cụ thể, để người khác không tìm được mình, bé trai đã trốn vào khoảng giữa máy giặt và máy sấy, không thể thoát ra được. Đến khi người nhà phát hiện, cố gắng cứu ra nhưng cũng phải mất gần 10 phút, bé mới được giải cứu.
Choi tron tim trong nha, be trai mat mang vi dieu cuc don gian
 Ảnh minh hoạ.
Cảnh sát trưởng Tim Watkins cho biết, khi cứu bé trai ra khỏi hốc kẹt, gia đình đã thực hiện hô hấp nhân tạo ngay và gọi dịch vụ cấp cứu. Lúc các nhân viên y tế tới nơi, bé trai vẫn có phản ứng nhưng sau đó bất tỉnh, đến được bệnh viện thì đã tử vong, không còn dấu hiệu của sự sống.
Báo cáo cho thấy, bé trai chết vì ngạt thở trong tư thế đứng, cậu được tìm thấy trong tình trạng không bị ngoại thương. Ngạt thở trong thế đứng là hiện tượng tử vong do ngạt thở vì cơ thể bị hạn chế ở tư thế bất thường trong thời gian dài, gây cản trở chuyển động hô hấp và sự tuần hoàn của tĩnh mạch.
Hiện, không có thành viên gia đình nào bị buộc tội và các công tố viên, nhà điều tra vẫn tiến hành khám nghiệm tử thi để kết luận chính thức.

Bé trai 3 tuổi ồn ào, mẹ kế làm điều kinh dị gây phẫn nộ

Để trừng phạt vì tội làm ồn, một người mẹ kế ở Mỹ đã nhét 4 chiếc khăn ướt vào miệng cậu con trai riêng 3 tuổi của chồng khiến bé chết ngạt.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra ở Pennsylvania, Mỹ. Cô Chelsea Cooley, 31 tuổi, đã kết hôn với người đàn ông từng một đời vợ và có con trai riêng.
Khi cưới, Chelsea hứa hẹn sẽ trở thành một người mẹ kế tốt, hết lòng chăm sóc con trai riêng của chồng, coi như con ruột mà đối đãi, thế nhưng, sự thực ngược lại hoàn toàn.

Ngày cưới chú rể vừa xuất hiện tôi chỉ muốn bỏ chạy

Một tiếng sau, cuối cùng bầu đoàn nhà trai cũng xuất hiện trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả gia đình tôi.

Tôi và Chiến quyết định tiến đến hôn nhân sau 7 tháng qua lại tìm hiểu. Gia đình đôi bên ủng hộ, hai đứa về tuổi tác, công việc lẫn điều kiện đều khá tương xứng. Chiến là người chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực, tôi khá hài lòng khi lấy anh làm chồng.

Mời rượu không uống, chủ nhà nhét bánh vào mồm khiến khách ngạt chết

Không chịu uống rượu mời, anh Tiểu Vương bị chủ nhà cho rằng có thái độ khinh thường, cuối cùng bị nhét bánh vào mồm quá nhiều, ngạt thở mà chết.

Một người đàn ông họ Từ ở thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vì để cảm ơn mọi người đã hỗ trợ tang sự của gia đình, quyết định tổ chức một bữa tiệc cảm ơn. Không ngờ, trong bữa tiệc này lại xảy ra sự cố gây ra một cái chết oan ức.