
Nhiếp ảnh gia người Pháp Eric Lafforgue đã chụp những bức ảnh về con đường cao tốc ở Triều Tiên khi ông có chuyến thăm quốc gia này hồi đầu năm nay. Ảnh: Eric Lafforgue.

Những chuyến đi của Eric dọc theo các con đường cao tốc rộng lớn ở Bình Nhưỡng đã làm lộ ra những đặc điểm bất thường của cuộc sống ở Triều Tiên. Ảnh: Eric Lafforgue

Các tuyến đường cao tốc vắng tanh của Triều Tiên, hiếm khi có chiếc ô tô hay xe buýt nào di chuyển. Ảnh: Eric Lafforgue.

Biển quảng cáo ô tô là tấm biển duy nhất mà nhiếp ảnh gia người Pháp bắt gặp trên đường cao tốc Bình Nhưỡng. Ảnh: Eric Lafforgue.

Hàng hóa bày bán ngay trên lòng đường cao tốc Pyongyang Kaesong. Ảnh: Eric Lafforgue.

Phòng tiếp khách trên đường cao tốc Pyongyang Kaesong, Triều Tiên. Ảnh: Eric Lafforgue.

Cửa hàng trên đường cao tốc Pyongyang Kaesong. Ảnh: Eric Lafforgue.

Một trạm xăng đã đóng cửa tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Eric Lafforgue.

Hàng loạt các khối bê tông bên lề đường. Ảnh: Eric Lafforgue.

Một người lính ở trạm kiểm soát ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Eric Lafforgue.

Dấu hiệu đường bộ ở Panmunjeon. Ảnh: Eric Lafforgue.

Các công nhân sửa đường ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Eric Lafforgue.

Một nhóm công nhân quét đường ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Eric Lafforgue.

Các khối bê tông trên đường cao tốc chống tăng. Ảnh: Eric Lafforgue.

Một cậu bé và một cô gái kéo một chiếc xe chở củi dọc theo xa lộ. Ảnh: Eric Lafforgue.

Cậu bé xua đàn vịt dọc con đường ở Chonsam, Triều Tiên. Ảnh: Eric Lafforgue.