Chó béc giê cắn người ở Hà Nội: Nhân chứng tiết lộ điều bất ngờ

(Kiến Thức) - Theo một số nhân chứng tại hiện trường chó béc giê cắn người, khi bị chó tấn công bất ngờ, anh Th. ngã đập đầu xuống đất và sau đó mới bị cắn trúng cổ.

Dù vụ việc chó béc giê cắn người đã xảy ra nhiều ngày, nhưng tới bây giờ các hộ dân sống tại ngõ 358 Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) không khỏi rùng mình nhớ lại việc Nguyễn Văn Th. (SN 1969) bị chó béc giê cắn dẫn tới tử vong.
Kể lại sự việc với báo chí, một số nhân chứng hiện trường cho hay, sáng 19/8, anh H. (em rể anh Th.) đi tập thể dục và có dắt theo chó bécgiê Bỉ đi cùng. Khi về đến gần cửa nhà vào lúc 5h45 phút thì con chó của anh H. cắn nhau với một chú chó khác. Lúc này, anh Th. ngồi trước cửa dùng nạng gỗ chống chân đuổi hai con chó.
Cho bec gie can nguoi o Ha Noi: Nhan chung tiet lo dieu bat ngo
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Nguồn ảnh: Saostar 
Bất ngờ, con chó béc giê giật tuột dây xích từ tay anh H. và lao vào cắn anh Th. Bị tấn công, anh Th. ngã đập đầu xuống đất và bị cắn trúng cổ. Ngay sau đó, anh H. đã kéo con chó ra ngoài và cùng với gia đình đưa anh Th. đi viện.
Đến ngày hôm sau, khi các bác sĩ truyền máu cho anh Th. thì máu không lên não được. Sau đó, gia đình đưa đi chụp chiếu thì các bác sĩ xác định anh Th. bị tụ máu não.
Bà Phương (một người hàng xóm của nạn nhân) cho biết, nguyên nhân khiến anh Th. tử vong theo gia đình cung cấp là do tụ máu não. Theo bà Phương, chủ vật nuôi là anh H. khi dắt chó ra ngoài cũng đã tuân thủ theo quy định của pháp luật là có xích và dắt chó.
Theo lời hàng xóm, cách đây mấy năm, anh Th. bị tai nạn và bị mất một chân nên mọi di chuyển phải dùng bằng nạng gỗ.
Được biết, hiện Công an cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và con chó cắn người vẫn đang được nhà anh H. nuôi dưỡng.

Vụ Phượng "râu": Chi cục Trưởng Kiểm lâm nộp 8m3 gỗ

(Kiến Thức) - Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk mới đây đã giao nộp 8 m3 gỗ không có giấy phép hợp pháp mà người vợ ông này từng mua lại của Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cư M'gar vừa bị bắt vì liên quan tới vụ Phượng "râu".

Chiều 23/8, ông Y Sy H’Đơk, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tự nguyện giao nộp 8m3 gỗ cho cơ quan công an vì số gỗ này vợ ông nhờ ông Bùi Văn Khang (SN 1964, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) mua làm nhà. Đáng lưu ý, ông Khang vừa bị bắt vì liên quan tới vụ án trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Lý giải về số gỗ giao nộp, ông Y Sy H’Đơk cho hay, đầu năm 2018 vợ ông muốn làm một nhà sàn nên liên hệ một số anh em ở hạt xem chỗ nào bán thanh lý thì mua về. Sau đó, ông Khang nhận lời mua cho vợ ông 8 cây cột. Tháng 4/2018, ông Khang chở về dưới nhà cho vợ ông.

Vũng Tàu: Hé lộ danh tính "quý bà" chửi bới CSGT thậm tệ

Danh tính "quý bà" chửi bới CSGT, khi bị yêu cầu dừng xe do chạy quá tốc độ, vừa được hé lộ.

Đại úy Dương Quang Quý, quyền Đội trưởng đội CSGT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho VietNamNet biết, vào 9h sáng mai (ngày 24/8), đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với "quý bà" chửi bới CSGT đang thi hành nhiệm vụ.

Cận cảnh phiên xét xử người vợ giết chồng, phân xác ở Bình Dương

(Kiến Thức) - Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm - người vợ giết chồng phân xác rúng động Bình Dương xuất hiện tại tòa với mái tóc dài, thắt nơ vàng, khuôn mặt bình thản. Hơn 100 người theo dõi phiên tòa, trong đó có nhiều người là họ hàng thân thích.

Can canh phien xet xu nguoi vo giet chong, phan xac o Binh Duong
Sáng nay 23/8, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vợ giết chồng, phân xác vứt nhiều nơi do Hàng Thị Hồng Diễm (33 tuổi, ngụ Hậu Giang) thực hiện. Ảnh Như Phú/NLĐO.

Can canh phien xet xu nguoi vo giet chong, phan xac o Binh Duong-Hinh-2
Ngay từ sáng sớm, đã có hàng trăm người quan tâm đến vụ án giết chồng phân xác, trong đó có rất đông người thân của cả nạn nhân và bị cáo từ các tỉnh miền Tây đến Bình Dương để tham dự phiên tòa.