Chính phủ Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực cho NLD

Trên tinh thần tôn trọng kết quả cuộc bầu cử lịch sử, ngày 11/11, chính quyền Myanmar cam kết chuyển giao quyền lực NLD một cách êm thấm.

Ngày 11/11, chính quyền Myanmar khẳng định sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử lịch sử ngày 8/11 và chuyển giao quyền lực cho Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) một cách êm thấm.
Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Htut khẳng định: “Chúng tôi sẽ tôn trọng và tuân thủ quyết định của cử tri. Chúng tôi sẽ hợp tác một cách hòa bình trong quá trình chuyển giao trọng trách cho đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi”.
Chinh phu Myanmar cam ket chuyen giao quyen luc cho NLD
 Bà Aung San Suu Kyi muốn đối thoại với quân đội - Ảnh: Reuters
Trong khi đó, bà Suu Kyi đã lên tiếng kêu gọi quân đội đối thoại “hòa hợp dân tộc”.
Trong lá thư gửi tới Tổng thống Thein Sein, tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing và Chủ tịch Hạ viện Shwe Mann, bà Suu Kyi viết: “Người dân đã bày tỏ ý nguyện của họ trong cuộc bầu cử. Tôi muốn mời các ngài đối thoại hòa hợp dân tộc vào tuần tới theo thời gian do các ngài lựa chọn”.
Bà Suu Kyi gửi lá thư trong thời điểm NLD đang trên đường giành thế đa số trong quốc hội. Ủy ban bầu cử Myanmar thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy NLD đã giành 56 trên tổng số 61 ghế hạ viện mới công bố, tương đương gần 90%. NLD tự tin khẳng định sẽ chiếm hơn 250 ghế hạ viện.
Bà Suu Kyi cho rằng đối thoại là việc hết sức cần thiết đối với đất nước và sẽ đem lại sự yên tâm cho người dân. Reuters dẫn lời ông Zaw Htay, một quan chức cấp cao trong phủ tổng thống, cho biết chắc chắn Tổng thống Thein Sein sẽ gặp bà Suu Kyi. “Vấn đề chỉ là khi nào”,  ông Zaw Htay nhấn mạnh.
Trong khi đó, các nguồn tin cho biết quan hệ giữa bà Suu Kyi và tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing là khá căng thẳng. Vấn đề lớn nhất giữa bà Suu Kyi và ông Min Aung Hlaing là hiến pháp do quân đội lập ra cản trở bà trở thành tổng thống kể cả khi NLD thắng cử.
Ngoài việc quân đội bổ nhiệm 25% nghị sĩ quốc hội, ông Min Aung Hlaing có quyền chỉ định bộ trưởng ba bộ có quyền lực và ngân sách lớn là Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh biên giới.
Bộ Nội vụ giúp ông kiểm soát bộ máy hành chính của Myanmar, do đó sẽ không dễ để chính phủ của NLD điều hành đất nước. Hiến pháp còn cho phép quân đội lật đổ chính phủ bất kỳ lúc nào.
Dù muốn đàm phán với quân đội nhưng bà Suu Kyi vẫn tỏ ra rất quyết liệt. Trả lời phỏng vấn BBC, bà mô tả quy định trên của hiến pháp là “ngớ ngẩn”. “Chúng tôi sẽ tìm ra một tổng thống nhưng điều đó không thể cản trở tôi quyết định mọi vấn đề với tư cách chủ tịch đảng thắng cử” - bà Suu Kyi nhấn mạnh.

Toàn cảnh cuộc bầu cử Myanmar qua ảnh

(Kiến Thức) - Ngày 8/11, các cử tri vui mừng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Myanmar - cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở nước này sau 25 năm.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh
Đây là cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên diễn ra ở Myanmar kể từ năm 1990. Ảnh: Các cử tri Myanmar xếp hàng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Myanmar - bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm ở Mandalay, Myanmar ngày 8/11/2015.  

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-2
Nụ cười hạnh phúc của những cử tri Myanmar đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ tại khu vực Bahan, Yangon.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-3
Một cô gái Myanmar cho thấy ngón tay lấm mực sau khi bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Yangon ngày 8/11/2015.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-4
Người dân Myanmar dường như tập trung vào hai sự lựa chọn chính. Đó là Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) của Tổng thống Thein Sein và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Ảnh: Lãnh đạo Đảng NLD, bà Auung San Suu Kyi, đi bỏ phiếu tại Yangon ngày 8/11/2015.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-5
Người thân của cụ Myint Myint, 95 tuổi, đưa cụ tới một điểm bỏ phiếu tại Mandalay, Myanmar.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-6
Người dân xếp hàng bỏ phiếu tại Yangon trong cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-7
Một phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Myanmar giơ ngón tay lấm mực chứng tỏ đã bỏ phiếu ở Loikaw ngày 8/11.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-8
Những người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi phấn khích khi xem một phần kết quả bầu cử được chiếu trên TV bên ngoài trụ sở của NLD ở Mandalay, Myanmar ngày 8/11. 

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-9
Một cử tri ở Sittwe, bang Rakhine, cho thấy ngón tay lấm mực chứng tỏ ông đã bỏ phiếu. 

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-10
Bà Aung San Suu nhận hoa của người ủng hộ khi đi bỏ phiếu ở Yangon. 

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-11
Các tình nguyện viên kiểm phiếu tại một điểm bầu cử ở Yangon ngày 8/11.

Toan canh cuoc bau cu Myanmar qua anh-Hinh-12
Các điểm bầu cử đã chốt phiếu vào 16 giờ ngày 8/11 (giờ địa phương). Theo Phó giám đốc Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar, cuộc bầu cử khá thành công với khoảng 80% cử tri đã đi bỏ phiếu.

Bầu cử Myanmar: Đảng đối lập thắng áp đảo

(Kiến Thức) - Mặc dù kết quả bầu cử Myanmar chưa được chính thức công bố,  nhưng phần thắng đã chắc chắn thuộc về đảng đối lập Liên đoàn quốc gia vì dân chủ.

Kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử Myanmar ngày 10/11 cho thấy, phe đối lập nắm quyền kiểm soát hầu hết các hội đồng khu vực cũng như việc thành lập chính phủ kế tiếp, trao quyền cho lãnh đạo Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi và thay đổi chính trường Myanmar.
Đảng cầm quyền, do chính quyền quân sự cũ của nước này thành lập và do các quan chức quân đội đã nghỉ hưu lãnh đạo, ngày 9/11 đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội Myanmar. Đây là cột mốc quan trọng trên con đường đất nước Myanmar chuyển sang dân chủ.

Cận cảnh binh sĩ Syria ở chảo lửa thành cổ Palmyra đánh IS

(Kiến Thức) - Đài Sputnik mới đăng tải một số hình ảnh hiếm hoi ghi lại cảnh các binh sỹ Syria ở chảo lửa thành cổ Palmyra giao tranh với phiến quân IS.

  1. Can canh binh si Syria o chao lua thanh co Palmyra danh IS
 Những hình ảnh về cuộc giao tranh ác liệt giữa các binh sỹ Syria ở chảo lửa thành cổ Palmyra với phiến quân IS đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Ảnh: Các binh sỹ Syria thuộc Sư đoàn 18, Quân đoàn 3 tác chiến ở vị trí cách thành phố cổ Palmyr 20 km.