Chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng chỉ bằng chiêu bán thẻ cào điện thoại

Với cái mác giám đốc một công ty chuyên về dịch vụ viễn thông, Trần Quốc Bảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều nạn nhân.
 

Hậu quả là nhiều người đã bỏ ra tiền tỷ để mua thẻ cào nhưng không nhận được hàng, còn Giám đốc Trần Quốc Bảo thì “ôm” hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân rồi… biến mất.
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh, Bảo không về quê mà ở lại TP Hồ Chí Minh thuê nhà, bán trà sữa kiếm sống. Do muốn làm giàu nhanh, Bảo chuyển sang bán thẻ cào ĐTDĐ bằng cách huy động vốn bằng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Chiem doat hon 17 ty dong chi bang chieu ban the cao dien thoai
 
Sau khi tìm được nguồn cung thẻ cào là một DN ở quận Gò Vấp, Bảo thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Tin học Miền Nam (Công ty Viễn thông Tin học Miền Nam) do Bảo làm Giám đốc, một mặt Bảo bán hàng trực tiếp tại công ty, mặt khác Bảo nhờ mẹ ruột ở quê tìm mối giúp.
Bảo “quảng cáo” là cùng bạn bè làm việc tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông (Mobifone), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Vinaphone)... nên mua được thẻ cào ĐTDĐ giá rẻ. Bảo cam kết sẽ bán ra cho khách hàng giá gốc, đơn hàng đặt số lượng càng lớn thì chiết khấu càng cao.
Tuy nhiên, do không có vốn để kinh doanh, Bảo đã nghĩ ra cách “mua cao, bán thấp” và “lấy khách hàng nuôi khách hàng”. Tức là, Bảo mua thẻ cào ĐTDĐ giá 94.500đồng/thẻ (mệnh giá 100.000 đồng), nhưng bán lại cho khách hàng thấp hơn từ 4% đến 6,5%, mục đích là để khách hàng thấy lợi cao, giao tiền cho Bảo. Khi khách đặt hàng, Bảo yêu cầu người mua hàng chuyển tiền trước 3 ngày để chiếm dụng tiền người này mua thẻ cào đưa cho người trước.
Trong số các nạn nhân tố bị Bảo lừa tiền qua việc mua thẻ cào thì chị Võ Thị Tố Trinh (SN 1966, ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là người bị Bảo chiếm đoạt tiền nhiều nhất. Theo chị Trinh, sau khi nghe mẹ của Bảo giới thiệu Bảo bán thẻ cào ĐTDĐ, do tin tưởng mẹ con Bảo là người cùng địa phương, hơn nữa Bảo chào giá hết sức hấp dẫn, thấp hơn hẳn các mối chị đang lấy.
Cụ thể, tất cả các loại thẻ loại mệnh giá 100 ngàn đồng được Bảo bán cho chị Trinh 90.000 đồng/thẻ, chiết khấu 10%. Nếu đơn hàng trên 1 tỷ đồng, giá bán chỉ còn 88.000 đồng/thẻ và chiết khấu tăng lên 12%. Vì vậy, nên chị Trinh đồng ý “làm ăn” với Bảo.
Thời gian đầu, do chưa thật sự tin tưởng, chị Trinh chỉ mua của Bảo số lượng thẻ cào chỉ có trị giá dao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/đơn hàng, khi nào bán hết mới dám đặt đơn hàng mới. Sau 3 tháng “làm ăn” với nhau, thấy Bảo giữ uy tín, giao hàng đúng hẹn, vì vậy chị Trinh đã không ngần ngại tăng số lượng và trị giá đơn hàng.
Thấy “mồi” đã cắn câu, Bảo tung ra chiêu khuyến mãi “mua 100 thẻ tặng 5 thẻ”, chị Trinh đã huy động vốn từ người thân, bạn bè để đặt hàng số lượng lớn. Tháng cao nhất, chị Trinh đặt 27 đơn hàng với tổng trị giá 106,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do cứ xoay vòng, số tiền đơn hàng sau bị rút để bù vào đơn hàng trước nên bị hụt dần, nên Bảo nhận tiền nhưng không giao hàng cho chị Trinh. Khi chị Trinh cần gặp thì Bảo nại ra đủ lý do như đi công tác, hội nghị khách hàng.
Số tiền chị Trinh bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn trên, Bảo chiếm đoạt của ông Dương Đình Bình (ngụ TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) hơn 2 tỷ đồng, ông Đặng Xuân Thiện (ngụ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) hơn 2,4 tỷ đồng, bà Tôn Nữ Khánh Tiên (ngụ huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) 945 triệu đồng và ông Phan Văn Dũng (ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) hơn 320 triệu đồng.
Sau khi lừa tiền của các nạn nhân, Bảo bỏ trốn. Tháng 12.2016, Bảo bị Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo Lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Xác minh tại Chi cục Thuế Gò Vấp được biết, công ty do Bảo làm Giám đốc không báo cáo thuế phần kinh doanh thẻ cào.
Ngày 13.6, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Trần Quốc Bảo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đắk Lắk: Công an xã bắn đạn cao su, 3 thanh niên nhập viện

Phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe máy không đội nón bảo hiểm, công an xã Ea Kao (TP. TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đuổi theo bắn nhiều phát đạn cao su.

Bị bắn vì phạm luật giao thông?

Theo trình bày của bà Hà Thị Kim Thoa (SN 1968, ngụ thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), vào khoảng 19h ngày 16/6, con trai của bà là Bùi Minh Tuấn (SN 1995) lấy xe máy cùng một số người bạn đi chơi. Khoảng 21h cùng ngày, Tuấn bất ngờ trở về rồi chạy xộc vào nhà, xách dao ra đường với thái độ rất gay gắt. Thấy vậy, người nhà liền chạy ra giằng lại dao và hỏi lý do. Khi đó, Tuấn cho biết mình bị công an viên xã Ea Kao tên Đàn dùng súng bắn đạn cao su bắn trúng đầu.
Dak Lak: Cong an xa ban dan cao su, 3 thanh nien nhap vien
Các nạn nhân vụ nổ súng tại bệnh viện. 
Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Liệu (SN 1966, ngụ cùng địa phương) cho biết rằng, vào thời điểm trên, con trai của bà là Bùi Văn Lượng (SN 1999) đi chơi chung với Tuấn và bị ông Đàn bắn hai phát vào lưng và vai.

Người nhà của hai nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Tuấn và Lượng đều phải nhập viện điều trị vết thương. Đồng thời, bà Thoa thông tin thêm, do Tuấn và Lượng đi xe nhưng một người không đội nón bảo hiểm nên bị công an xã đuổi bắn. Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà bà Thoa liên hệ với công an xã thì được dặn rằng “chuyện bé đừng xé ra to”.

Cùng đi chơi chung với hai nạn nhân hôm đó, anh Nguyễn Viết Thuận (SN 1996, ngụ xã Ea Kao) cho biết: “Khi phát hiện xe của Tuấn có người không đội nón bảo hiểm, ông Đàn không ra hiệu lệnh dừng xe mà lập tức đuổi theo rồi bắn súng đạn cao su và xịt hơi cay. Khi đó, em và bạn chạy theo phía sau bị hơi cay hắt vào mắt nhưng rất may là không gây nguy hiểm”.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, em Bùi Văn Lượng (SN 1999, ngụ thôn Cao Thắng, xã Ea Kao) chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó khoảng 21h, Tuấn chở em đi xe máy từ hồ Ea Kao về nhà ở thôn Cao Thắng. Lúc này, phía sau còn có một xe máy của một số bạn nữa. Khi tụi em đi đến dốc buôn Bông thì gặp một xe máy đi ngược chiều, khi đi qua tụi em được một đoạn thì xe máy này quay đầu đuổi theo tụi em.

Chạy được khoảng 200m thì em nghe tiếng súng nổ. Sau đó em bị trúng đạn ở lưng. Do hoảng sợ nên em nói với Tuấn là chạy nhanh lên, chạy khoảng 100m nữa thì em tiếp tục bị bắn ngay vai, tiếp đó em bị thêm một phát đạn sượt bả vai. Tổng cộng em bị bắn 3 phát. Lúc này, Tuấn tiếp tục điều khiển xe chạy thì bị bắn một phát ngay đỉnh đầu. Chưa dừng lại, hai anh công an viên còn tiếp tục rượt đuổi và bắn nhiều phát đạn nữa nhưng không trúng ai. Khi đuổi tới đầu làng Cao Thắng, họ còn bắn một phát đạn nữa trúng vào chân của Bùi Nhật Trường”.
Dak Lak: Cong an xa ban dan cao su, 3 thanh nien nhap vien-Hinh-2
Người nhà các nạn nhân đều rất bức xúc khi con em mình bị bắn đạn cao su.
Em Bùi Minh Tuấn (SN 1995, ngụ cùng địa chỉ) kể lại: “Công an không hề có tín hiệu dừng xe tụi em. Khi công an đi qua xe em và Lượng, thấy 2 đứa em không đội mũ bảo hiểm nên đuổi theo để bắt. Khi đuổi theo và nổ súng vào em và Lượng, công an còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào xe tụi em, nhưng rất may không trúng”.

"Đã báo sự việc lên cấp trên"

Theo kết quả tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, ba bệnh nhân Tuấn, Lượng và Trường nhập viện vào lúc 23h24’trong tình trạng tỉnh táo. Cả ba bệnh nhân đều tiếp xúc được. Trong đó bệnh nhân Tuấn bị một vết thương trên đỉnh thái dương trái 1x1cm rỉ máu; bệnh nhân Lượng bị một vết thương ở lưng 1x0,5cm và một vết thương ở vai trái; bệnh nhân Trường bị một vết thương ở đùi 1x1cm rỉ máu. Hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân đã bình thường.

Theo ông Trương Văn Huyến – Trưởng Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột), ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông đã gọi điện cho gia đình nạn nhân đưa người bị thương đi cấp cứu. Sau khi làm rõ nguyên nhân vụ việc, ai đúng ai sai thì sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Huyến, hiện nay ông đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời chỉ đạo hai công an liên quan đến sự việc trên làm tường trình.

Ông Huyến cho biết: “Hai công an trong vụ việc trên gồm: Y Quý Bk’rông (Phó công an xã) và Nguyễn Văn Đàn (công an viên). Hai đồng chí này đang trên đường tuần tra theo kế hoạch 99 của Công an TP Buôn Ma Thuột về việc trấn áp tội phạm. Khi gặp nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và thiếu kiềm chế nên dẫn đến vụ việc trên”.

Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết thu hồi biển số 80 đã cấp cho doanh nghiệp

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an; các Tỉnh uỷ, thành uỷ, UBND các tỉnh, thành phố về việc xử lý xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp.
Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng tại thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 và công văn số 2718/VPCP-KTTH ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.