Chia tay khẩn cấp vì thấy bạn gái làm điều lạ lúc nửa đêm

Bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm, tôi khẽ đưa mắt nhìn và rồi giật mình khi thấy bạn gái đang bật ánh đèn điện thoại, lúi húi làm việc đó. Ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề, vờ nhắm mắt ngủ…

Hơn 4 tháng trước tôi bắt đầu quen Dung. Cô ấy sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ăn nói lại dịu dàng, dễ nghe nên cánh đàn ông như tôi bị cuốn hút lắm. Thực ra, tôi cũng tìm hiểu trước đó về chuyện quá khứ của Dung. Cô ấy cũng đã từng yêu một người đàn ông có vợ, bị đánh ghen và rồi từ bỏ. Là người đàn ông hiện đại, tôi không quá nặng nề chuyện đó.
Thực ra tôi hiểu, con gái khi yêu khá khờ khạo, họ chỉ quan tâm tới cảm xúc chứ không tính toán nhiều. Thế nên rất có thể Dung bị những lời đường mật của người đàn ông có vợ kia mồi chài. Điều tôi coi trọng bây giờ là con người cô ấy ra sao và tình yêu mà cô ấy dành cho tôi như thế nào.
Tôi không tự khen nhưng thấy mình có nhiều lợi thế hơn các chàng trai khác. Ngoại hình của tôi được đánh giá là khá ổn, tôi có công việc tốt, thu nhập cao, có nhà ở thành phố… Mọi thứ đều đảm bảo cho một tương lai ổn định khi tôi lập gia đình. Thế nên khi chọn bạn gái, chọn vợ tương lai tôi cũng khá cẩn thận. Tôi mong muốn tìm được một người yêu thương mình thực sự chứ không phải lợi dụng hay tính toán chuyện tiền bạc khi đến với nhau.
Chia tay khan cap vi thay ban gai lam dieu la luc nua dem
Tôi mong muốn tìm được một người yêu thương mình thực sự chứ không phải lợi dụng hay tính toán chuyện tiền bạc khi đến với nhau. (Ảnh minh họa) 
Dung là cô gái mà tôi nghĩ đã gần đạt được những điều đó. Khi yêu nhau, cô ấy khá lành, không đòi hỏi hay moi tiền gì từ tôi. Thậm chí mỗi lần đi ăn, đi hẹn hò cô ấy toàn gạ vào những chỗ ít tiền với lí do “Vào chỗ sang làm gì, tốn tiền lắm anh, không cần thiết đâu”. Sự trong sáng, vô tư của Dung khiến tôi cảm thấy thích thú và xác định có thể sẽ cưới cô này làm vợ.
Tôi và Dung dĩ nhiên cũng đã “là của nhau”. Tôi thường hay lui tới căn nhà cô ấy thuê để ngủ lại qua đêm. Thực ra chuyện đó cũng mới diễn ra hơn 1 tháng nay thôi. Tôi rất hạnh phúc vì “chuyện đó” của hai đứa cũng hòa hợp. Dung rất biết cách chiều lòng tôi trên giường. Hơn nữa, trong chuyện “tế nhị” đó, cô ấy luôn là người chủ động yêu cầu phải tránh thai. Cô ấy bảo không muốn dùng chuyện có bầu để rồi hai đứa phải cưới trong vội vàng, ép uổng. Nghe bạn gái nói thế, tôi thấy cô ấy là người có lòng tự trọng và không vụ lợi. 
Thế nhưng ai dè, đằng sau cái sự đạo mạo đó là cả một âm mưu lớn lắm. Nếu như cái đêm hôm đó tôi không mất ngủ và thức dậy thì có lẽ tôi vẫn cứ ôm mộng nghĩ về một người yêu lý tưởng. Chẳng là tôi và bạn gái hay có thói quen làm “chuyện ấy” vào sáng sớm. Thi thoảng khi đi làm về, tôi thường ghé vào nhà bạn gái ăn cơm, xem phim, rồi cùng nhau đi ngủ. Sáng hôm sau chúng tôi thức giấc và mới “yêu”.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khổ nỗi đêm đó tôi dậy giữa chừng, tôi đưa mắt tìm quanh thì thấy bạn gái đang ngồi ở đầu giường. Cô ấy không bật đèn sáng mà dùng ánh đèn của điện thoại để lọ mọ làm một việc gì đó. Tôi hơi rướn người lên để nhìn. Thì ra, cô ấy dùng kim châm thật nhiều lỗ nhỏ vào chiếc bao cao su mới tinh, vẫn còn trong vỏ. Bằng cách này, lát nữa nếu chúng tôi có làm chuyện đó, cô ấy sẽ đưa nó cho tôi và tôi hồn nhiên sẽ ra sử dụng. Những lỗ kim rất nhỏ đâm từ bên ngoài vào sẽ rất khó để phát hiện, nhất là trong lúc cao trào như thế, chẳng ai hơi đâu mà ngồi soi. Vậy ra… cô ấy có tính toán!
Chắc hẳn sau những lần tạo niềm tin với tôi, giờ cô ấy bắt tay vào chiến dịch gài bẫy tôi đây. Tôi không ngại chuyện chịu trách nhiệm, tôi cũng không hề sợ việc phải cưới khi bạn gái có bầu. Nhưng đó phải là cái sự ngẫu nhiên. Còn đây rõ ràng là cô ấy đã tính toán. Cô ấy đã lên kế hoạch để “úp sọt” tôi. Mà vốn dĩ với những cô gái như vậy tôi lại không bao giờ muốn cưới. 
Tôi vờ nằm xuống ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, tôi khiến kế hoạch của nàng bị đổ bể khi từ chối làm chuyện đó. Nàng có vẻ thất vọng ra mặt vì âm mưu không thành. Một tuần sau, tôi kiếm chuyện linh tinh, cãi nhau rồi chia tay. Tôi không muốn vạch mặt vì muốn để cho cô ấy một đường lùi. Dù sao tôi cũng xác định chia tay rồi nên không muốn cô ấy phải xấu hổ thêm nữa.

Nóng: Ô nhiễm không khí ở Hà Nội bất ngờ vọt lên ngưỡng nguy hại

Không chỉ có Hà Nội, rất nhiều các khu vực lân cận sáng nay như Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên… đều đắm chìm trong màu đỏ và nâu tại các điểm đo cho thấy ô nhiễm không khí quá nặng nề.

Cảnh báo ô nhiễm không khí tăng vọt bất ngờ, lan rộng tại nhiều khu vực không chỉ riêng Hà Nội

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.