Chi tiết rợn người vụ khách bị hút ra cửa sổ máy bay Mỹ

Một tiếp viên hàng của hãng hàng không Mỹ Southwest vừa kể lại chi tiết về chuyến bay có một hành khách bị hút ra ngoài cửa sổ ở độ cao 9.700 m, tờ New York Post đưa tin.

Khi nữ tiếp viên Rachel Fernheimer đi đến hàng ghế thứ 14 của chiếc Boeing 737-700, một cảnh tượng kinh hoàng đã khiến cô dừng lại.
Chi tiet ron nguoi vu khach bi hut ra cua so may bay My
Các nhà điều tra xem động cơ của chiếc máy bay gặp trục trặc ngày 17.4 
Nữ hành khách 43 tuổi Jennifer Riordan đang bị hút ra khỏi cửa sổ. Người phụ nữ vẫn đeo dây an toàn. Tuy nhên, đầu, thân và cánh tay của cô đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ bị vỡ.
Fernheimer lúc đó đang di chuyển trong máy bay để đảm bảo hành khách có thể thở qua mặt nạ oxy. Khi thấy Riordan bị hút khỏi cửa sổ, cô cùng nữ tiếp viên khác tên Seanique Mallory lao vào giữ Riordan, kéo cô vào trong.
Thông tin chi tiết về vụ tai nạn trong chuyến bay 1380 ngày 17.4 vừa được công bố lần đầu tiên khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Mỹ gia bắt đầu phiên điều trần về việc tại sao động cơ máy bay gặp trục trặc.
"Do áp lực trong tai, cô ấy hầu như không thể nghe thấy bất cứ tiếng gì", tài liệu tòa án mô tả lại trải nghiệm của Fernheimer trong máy bay chở 144 hành khách. "Trong cabin rất ồn và gió rất to".
Sau nhiều lần không thể liên lạc với phi công, Mallory cuối cùng cũng có thể báo với phi công về tình huống kinh hoàng. Ngay lập tức, cơ trưởng Tammie Jo Shults và cơ phó Darren Ellisor quyết định hạ cánh khẩn cấp tại Philadelphia.
Mallory kể: “Chúng tôi nghe được những từ khó hiểu về một cửa sổ mở và ai đó đang ở ngoài cửa sổ. Mọi người vẫn ngồi trong ghế của họ, có những người giúp nữ hành khách gặp nạn trở lại bên trong nhưng tôi không biết tình trạng của cô ấy thế nào”.
Fernheimer nói thêm rằng khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy một động cơ máy bay bị vỡ tan và có máu trên thân máy bay.
Bất chấp nỗ lực của tiếp viên, Riordan tử vong vì thương tích của mình. Tám hành khách khác, bao gồm ít nhất một người giúp kéo Riordan trở lại, bị thương nhẹ.
Cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay vẫn tiếp tục.

Bị khỉ cướp khỏi lòng mẹ, bé 12 ngày tuổi chết thương tâm

Một em bé 12 ngày tuổi đã thiệt mạng sau khi bị khỉ cướp từ lòng mẹ ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Đài CNN hôm 14-11 cho biết vụ việc xảy ra cách đây 2 ngày. Những người hàng xóm của người phụ nữ đổ xô tới hiện trường để giúp đỡ sau khi họ nghe thấy tiếng bà kêu cứu.

Máy bay lao vào đám đông, 11 người thương vong

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi chiếc máy bay nhỏ bất ngờ đâm trúng một đám đông tại sân bay Đức.

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra lúc 15h45’ ngày 13/10 gần thị trấn Fulda, bang Hesse (Đức).

Cậu bé 13 tuổi chết gục trên sàn đấu Muay Thái thổi bùng làn sóng phẫn nộ

Vụ việc một võ sĩ Muay Thái 13 tuổi tử vong sau khi bị hạ đo ván trên sàn đấu đang khiến người Thái phẫn nộ và thổi bùng làn sóng kêu gọi cấm để trẻ em thi đấu môn võ thuật nguy hiểm này.

Anucha Tasako, 13 tuổi, ngã gục xuống sàn sau khi bị đối thủ đánh liên tiếp vào đầu trong một trận đấu ở tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok, vào ngày 10/11, theo AFP.
Cau be 13 tuoi chet guc tren san dau Muay Thai thoi bung lan song phan no
Cậu bé Anucha Tasako mất mạng trong lúc thi đấu. Ảnh: AFP 
Đoạn clip quay bằng điện thoại và được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy khoảnh khắc cậu bé Anucha ngã xuống sàn, nằm bất động khi các trợ lý nhanh chóng lao tới trợ giúp. Anucha sau đó tử vong vì xuất huyết não, cảnh sát thông tin.
Theo truyền thông địa phương, cậu bé thi đấu dưới tên Phetmongkol Sor Wilaithong. Anucha trở thành võ sĩ kể từ năm lên 8 tuổi và thi đấu hơn 150 trận. Cậu bé hiện thi đấu ở hạng cân dưới 41 kg.
Em lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của Damrong Tasako, người chú và cũng là huấn luyện viên Muay Thái, sau khi cha mẹ ly dị.
Người chú của cậu bé nói cái chết của Anucha là một tai nạn nhưng anh muốn chính phủ thông qua quy định bắt buộc trẻ dưới 15 tuổi phải mặc đồ bảo hộ bảo vệ đầu và cơ thể khi thi đấu Muay.
Đối thủ của Anucha trong trận đấu đó là Nitikron Sonde, cũng bằng tuổi cậu bé. Chia trẻ trên trang Facebook sau sự việc, Sonde viết: “Tôi rất hối hận, nhưng nhiệm vụ của tôi là phải giành chiến thắng để có đủ tiền trang trải việc học”.
Cả Anucha và Sonde đều không đội mũ bảo vệ khi tham gia thi đấu.
Đấm bốc Thái Lan hay còn gọi Muay Thái là môn thể thao rất phổ biến tại xứ chùa vàng và nhiều võ sĩ nhí luyện tập môn này với mong muốn có danh tiếng và giàu có. Nhưng việc để những đứa trẻ đôi khi chỉ dưới 10 tuổi dùng những đòn đấm, đá vào đầu mà không có thiết bị bảo vệ thường xuyên bị chỉ trích. Những võ sĩ nhí thường tới từ gia đình nghèo và những màn đấu có khi diễn ra như trò cá cược ăn tiền.
Cau be 13 tuoi chet guc tren san dau Muay Thai thoi bung lan song phan no-Hinh-2
Nhiều cậu bé tham gia thi đấu Muay Thái từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: NYPost 
Việc võ sĩ nhí Anucha mất mạng khi thi đấu đang tạo ra làn sóng giận dữ trong dư luận Thái Lan. Nhiều người cho rằng lỗi nằm ở trọng tài khi đã không can thiệp sớm hơn để kết thúc cuộc đấu, như vậy sẽ không kéo theo cái chết của bé Anucha.