
Chỉ huy Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Azov, đại tá Denys "Redis" Prokopenko. Ảnh: Ukrainska Pravda.
Chỉ huy Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Azov, đại tá Denys "Redis" Prokopenko, lên tiếng về đợt trao đổi tù binh lớn vừa diễn ra giữa Ukraine và Nga.
Hôm 25/5, Nga và Ukraine thông báo hoàn tất cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu xung đột, mỗi bên trao trả cho nhau 1.000 người. Các tù binh được trao đổi trong 3 ngày 23, 24 và 25/5, quy mô hơn 300 người mỗi lần.
Theo chỉ huy Prokopenko, chi tiết đáng chú ý là không có một thành viên Azov nào được trả tự do trong số 1.000 người Ukraine được phía Nga trao trả trong ba ngày qua.
"Không một thành viên Azov nào cả. Trong số 1.000 tù binh Ukraine được trao trả đợt này, không có một ai thuộc lực lượng Azov. Vậy mà chúng ta trao trả cho Nga bất cứ ai”, chỉ huy Prokopenko chỉ trích gay gắt.
Prokopenko gọi đây là một "trò nhạo báng", đề cập những thành viên Azov đã bước sang năm thứ tư bị Nga giam giữ. Ông cũng nói đó là sự xúc phạm với gia đình, người thân và đồng đội của họ, cũng như đi ngược với những cam kết của chính phủ Ukraine về việc ưu tiên đưa những người này về nước.
“Họ bị bắt không phải do tự nguyện đầu hàng mà là theo lệnh từ Bộ Tổng tham mưu. Họ xứng đáng được đưa vào danh sách trao đổi ưu tiên”, ông nói, ám chỉ nỗ lực phòng thủ bất thành ở thành phố Mariupol trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột vào năm 2022. Nga coi các thành viên Azov là khủng bố và cách đối xử cũng khác biệt so với các binh sĩ Ukraine khác bị bắt làm tù binh.
Theo Prokopenko, quan điểm cứng rắn của Nga là một chuyện, vấn đề chính nằm ở việc Kiev không thật sự có quyết tâm đưa họ trở về. Prokopenko kêu gọi chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần có cách tiếp cận mới và sáng tạo hơn trong vấn đề trao đổi tù binh, thay vì tiếp tục sử dụng cách làm cũ mà ông cho là “thiếu hiệu quả” suốt nhiều năm.
“Chúng ta có lựa chọn – chỉ cần tìm cách thay đổi cấu trúc trao đổi. Việc không có một thành viên Azov nào trong danh sách 1.000 người trao đổi lần này là điều đáng xấu hổ”, Prokopenko nói.