Chị dâu túng thiếu, tôi cho 5 triệu rồi ngỡ ngàng việc chị làm

Tôi vừa thương vừa giận chị dâu. Sao chị ấy lại cả giận mất khôn như thế? Còn anh trai tôi nữa, anh ấy đúng là kiểu đàn ông vô tâm.

Trong mắt tôi, chị dâu là một người phụ nữ tần tảo và đảm đang. Chị ấy chẳng ăn diện mà lúc nào cũng giản dị, có phần xuề xòa. Trong khi đó, anh tôi lại thích vợ xinh đẹp, biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân.

Vì nhiều bất đồng nên cả hai thường hay cãi nhau những chuyện vụn vặt. Nhiều lần chị dâu than thở, bảo buồn chán vì bị chồng chê xấu xí, luộm thuộm.

Tuần vừa rồi, chị dâu than không có tiền mua sữa cho con. Anh trai tôi đang đầu tư làm ăn nên tiền bạc phải tiết kiệm đến mức tối đa. Thương cháu, tôi cho chị 5 triệu để mua sữa, bỉm. Chị dâu cầm lấy, cảm ơn tôi rối rít. 

Vậy mà chiều nay, khi đem cái áo len về cho mẹ, tôi lại ngỡ ngàng khi thấy diện mạo mới của chị dâu. Chị ấy niềm nở hỏi tôi thấy chị ấy có đẹp hơn trước không? Thì ra chị dâu đi xăm môi và chân mày mới.

Nhìn đôi môi chị sưng vù, đôi chân mày vẫn còn đậm đen mà tôi chẳng biết nên khóc hay cười nữa?

Chị đi đón con, mẹ tôi mới thở dài. Bà kể chuyện anh trai tôi lại chê vợ xấu xí, so sánh vợ với cô hàng xóm mới chuyển đến. Trong khi chị dâu tôi suốt ngày bận bịu con nhỏ, công việc nhà cửa chứ có rảnh rang đâu mà tập gym, ăn diện như người ta.

Trong lúc giận chồng, chị dâu tôi lấy 4 triệu đi xăm chân mày và môi. Còn 1 triệu thì mua sữa cho con.

Mẹ kể, tôi vừa thương vừa giận chị dâu. Sao chị ấy lại cả giận mất khôn như thế chứ? Còn anh trai tôi nữa, anh ấy đúng là kiểu đàn ông vô tâm, đứng núi này trông núi nọ.

Cứ tiếp tục thế này, chị dâu sẽ bị tổn thương rất nhiều. Có cách nào để hòa giải mối quan hệ giữa hai người họ không? Phải làm sao để anh tôi biết thương yêu, trân trọng vợ đây?

Ấm ức vì bị chị dâu đuổi khéo nhưng lý do đằng sau cực sốc

Tôi đã vô cùng bức xúc khi chị dâu đuổi khéo mình để cho em trai chị về ở đây. Thế nhưng, lúc vô tình đi qua phòng anh chị, tôi đã biết lý do thật sau mọi chuyện.

Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi đã lấy vợ 6 năm nay. Với vị trí công việc và mức thu nhập bình thường, anh trai phải khá chật vật mới có thể bám trụ lại ở Hà Nội.

Nhà cách 7km, chị dâu về ngoại đúng 2 lần

Nhà ngoại chị cách có 7km chứ xa xôi gì, chẳng gì bằng về ngoại, tư tưởng thoải mái, mọi thứ cũng tốt hơn. Ở đây, sớm muộn chị sẽ trầm cảm, phát điên vì stress.

Mới kết hôn được 7 tháng nhưng tôi đã thấy sợ hôn nhân, muốn được như ngày độc thân vô tư, tự do, chẳng ai có quyền xét nét mình. Tôi áp lực, chán vì sống chung với mẹ chồng, mẹ khó tính, không dễ chịu như trước đây tôi từng nghĩ. Nhà có 2 nàng dâu, nhưng chị dâu cũng chẳng khác tôi là mấy, thậm chí khổ hơn.

Vợ chồng chị kết hôn được 5 năm, chồng chị mới đi nước ngoài được gần 1 năm. Anh chị hiện có 2 cháu, 1 đứa lên 4, 1 đứa mới được 5 tháng. Anh chị xây nhà ở sát vách với bố mẹ chồng. Dù không ở chung, chồng lại không có nhà nhưng chị chẳng thoát được cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bà nội thường xuyên sang mắng nhiếc, đay nghiến chị. Thậm chí tiền chồng chị gửi về, mẹ cũng giữ không cho chị đụng vào.

Ngày thôi nôi cháu trai, chị dâu tiết lộ bí mật khiến tôi sốc

Sau bữa tiệc, chị dâu vừa khóc vừa thủ thỉ tâm sự, tiết lộ bí mật khiến tôi sửng sốt.

Sau khi cưới, vợ chồng anh tôi chuyển đến thành phố sinh sống. Chị dâu tôi làm giáo viên, hiền hậu đàng hoàng. Tháng nào anh chị cũng về nhà chơi vài ngày, thăm bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi khó tính nhưng lại thương chị ấy lắm.

Hồi chị dâu có bầu, anh tôi gây gổ với đồng nghiệp nên bị đuổi việc. Kinh tế trong nhà bị ảnh hưởng nên chị ấy không thường xuyên đi khám thai, ăn uống cũng đạm bạc. Bố mẹ tôi thương, thường hay bảo tôi đem gà vịt đến cho anh chị để chị dâu bồi bổ thêm. Dù vậy, tôi chưa từng nghe chị dâu oán trách, giận hờn chồng.