Chị dâu ôm con qua nhà bố mẹ tôi cầu cứu

Anh trai tôi không yêu chị dâu, vì lỡ có con nên phải cưới chị ấy. Cứ nghĩ đứa con sinh ra sẽ là sợi dây nối tình cảm của hai người, nào ngờ lại làm tình hình tệ hại hơn.

Ngày hôm qua, cả nhà tôi đang chuẩn bị bữa tối, bất ngờ chị dâu bế con hớt hải chạy đến cầu cứu bố mẹ tôi. Chị quỳ xuống cầu xin bố mẹ tôi cứu hai mẹ con chị ấy. Mẹ tôi bảo chị ngồi ghế và kể lại sự tình cho rõ ràng.

Chị bảo buổi chiều, lúc con đang ngủ, chị tranh thủ đi siêu thị mua vài bộ đồ. Không ngờ lại bắt gặp anh trai tôi và một cô gái trẻ đẹp đang mua đồ. Chị dâu tức giận lao đến đánh tiểu tam kia. Anh trai tôi ra sức bảo vệ nhân tình và kéo chị dâu về nhà.

Khi về nhà, anh tôi định đánh chị dâu thì điện thoại công ty gọi anh ấy phải quay lại có việc gấp. Trước khi rời đi, anh tôi chỉ thẳng mặt chị dâu mà nói: “Cô làm nhục người tôi yêu, tối về tôi không dạy dỗ lại cô thì tôi không đáng mặt đàn ông”.

Không thể ngồi chờ anh tôi về đánh, chị dâu đã chạy qua nhờ bố mẹ bảo vệ mẹ con chị ấy.

Anh trai tôi không yêu chị dâu, vì lỡ có con nên phải cưới chị. Cứ nghĩ đứa con sinh ra sẽ là sợi dây nối tình cảm của hai người, nào ngờ lại làm tình hình tệ hại hơn. Anh trai tôi suốt ngày lấy cớ đi công tác nhưng thực chất cặp bồ bên ngoài, gia đình tôi cũng biết nhưng không dám nói chuyện này với chị dâu. Bây giờ chuyện đã bại lộ khiến bố mẹ tôi đau đầu không biết phải xử lý thế nào?

Chi dau om con qua nha bo me toi cau cuu

Ảnh minh họa

Đúng lúc cả gia đình tôi đang bàn kế hoạch đối phó với anh trai thì anh ấy xuất hiện với gương mặt rất đáng sợ. Anh yêu cầu chị dâu phải bế con về nhà ngay. Thế nhưng chị dâu khóc sợ hãi không dám quay về nhà nữa.

Có mặt bố mẹ ở đó mà anh trai tôi mắng chửi đe dọa chị dâu những lời đáng sợ. Bố tôi tức lắm, anh không coi ông bà ra gì. Bố tôi lớn giọng nói: “Nếu con mà đánh vợ con thì đừng bao giờ nhận hai người này là bố mẹ nữa. Tài sản của gia đình sau này bố sẽ để lại hết cho cháu, còn con sẽ không nhận được một xu”.

Hiện bố tôi đang có 3 mảnh đất và 5 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng. Đó là số tài sản mà anh tôi luôn mong muốn được sở hữu nhưng bố tôi không tin anh ấy nên chưa dám giao cho nắm giữ.

Bố nói nếu anh tôi đối tốt với vợ con thì 3 năm nữa bố sẽ cho mảnh đất 200m2 bán đi mà làm ăn. Bố bảo trong thời gian đó mà phát hiện anh tôi có quan hệ với người phụ nữ khác thì sẽ mất hết quyền lợi.

Điều kiện của bố tôi quá hấp dẫn khiến anh tôi không thể phản bác được và đồng ý làm theo những yêu cầu của bố đưa ra. Tôi không ngờ bố tôi không những giỏi trong kinh doanh mà còn rất biết cách xử lý việc nhà rất tốt.

Mang bầu 6 tháng, em dâu ăn con ghẹ cũng bị chị chồng soi mói

Thấy em trai chăm sóc vợ bầu, người chị chồng can ngăn, cho rằng không cần phải chiều chuộng quá mức vì lúc chị bầu cũng đâu được như thế.

Mối quan hệ giữa nàng dâu và "giặc bên Ngô" từ xưa đến nay vẫn là vấn đề nan giải chưa có đáp án. Đôi khi chúng ta không thể trông cậy quá nhiều vào người chồng ở giữa có thể giải quyết mâu thuẫn.

Chỉ có bản thân khéo léo, biết cách ứng xử thì cuộc sống hôn nhân mới không bị quá nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng xấu đi thôi. Như câu chuyện của nàng dâu dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

Chồng dẫn nhân tình về nhà, tôi đưa một thứ ả ta bủn rủn

Anh trai định tiến lên cho cô ả nhân tình cái bạt tai nhưng tôi ngăn lại, đợi cô ta nói hết tôi mới bắt đầu lên tiếng.

Tôi và chồng yêu nhau qua mạng, sau khi trò chuyện được 2 tháng, cảm thấy hợp nhau thì mới hẹn gặp mặt ngoài đời. Lần đầu gặp nhau trong quán cà phê, cảm thấy đối phương không khác mấy so với mong đợi nên chúng tôi bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn, lâu dần trở thành người yêu của nhau.

Trong suốt thời gian này anh chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Dù nhà ngược đường nhau nhưng mỗi sáng anh đều tới đón tôi đi làm, bất kể trời nắng hay mưa. Tôi thích gì anh đều cố gắng đáp ứng, dĩ nhiên tôi cũng khá biết điều, chẳng bao giờ đòi hỏi anh cái gì quá cao sang cả.

Cưới vợ hai được 2 năm, sự thật phơi bày tôi hối không kịp

Khi nhân tình báo tin có thai, tôi tìm mọi cách để ly hôn với vợ nhưng sự thật 2 năm sau mới khiến tôi hối không kịp.

Tôi là giám đốc của một công ty bất động sản với hơn 20 nhân viên, còn vợ làm kế toán. Chúng tôi lấy nhau được 10 năm và có 2 con đủ nếp đủ tẻ. So với bạn bè cùng trang lứa, gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, con cái được ăn học đầy đủ trong những môi trường tốt nhất. 

Hôn nhân bước sang năm thứ 10 thì tôi cảm thấy vợ mình quá khô khan, lúc nào cũng xuề xòa trong mọi thứ, tình cảm vợ chồng cũng cạn khô, những câu chuyện hằng ngày chỉ là vài ba nội dung quanh việc con cái, công việc nội ngoại rồi trả lương nhân viên. Thú thật, ngọn lửa hừng hực men tình trên giường cũng không còn. Một tháng, vợ chồng đụng chạm cũng chỉ một lần, gọi là qua loa cho có vậy thôi…