Chỉ còn 10 nghìn đồng trong túi, cha vẫn lặn lội tìm con cả tuần

Dù trong túi chỉ còn lại 10 nghìn đồng trong túi và không đủ tiền ăn cơm nhưng một người cha lặn lội đi tìm con khiến nhiều người xúc động.

Câu chuyện người cha lặn lội đi tìm con cả tuần được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Ai cũng xúc động trước tình cảm mà người cha này dành cho con nhưng cũng không hết lo lắng cho cả hai cha con.
Dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng, người cha được bắt gặp tại một quán ăn khi trên người chỉ còn 10.000 đồng và không đủ tiền mua cơm. Một nhân viên tại đây đã mời người này ăn cơm và hỏi han câu chuyện.
Chi con 10 nghin dong trong tui, cha van lan loi tim con ca tuan
 Ảnh Facebook
Theo đó, người này cho biết, ông quê ở tận Buôn Mê Thuột, đang trên đường đi tìm con gái 16 tuổi, bỏ đi cả tuần nay sau khi cãi nhau với mẹ.
Gia đình đã báo công an và đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy. Từ ngày con gái bỏ đi, người cha này đã cất công đi tìm. Lúc đi, ông mang theo mấy triệu nhưng giờ chỉ còn lại đúng 10.000 đồng.
Điều khiến dân mạng xúc động là dù tiền bạc không có, đối mặt với việc không có chỗ ngủ nhưng điều ông lo nhất vẫn là cô con gái, không biết con mình đang ở đâu.
Ngay sau khi câu chuyện về người cha này được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của mọi người với rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ.
Tấm lòng của người cha đã thực sự khiến mọi người bật khóc. Họ lo lắng cho ông bố già khi cứ đi khắp nơi tìm con mà trong túi không có lấy ít tiền. Dẫu có khó khăn trước mắt thì ông bố vẫn dành sự lo lắng cho con, mong nhanh chóng được tìm thấy con.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra bức xúc trước hành động dại dột bỏ đi của cô con gái sau khi cãi nhau với mẹ

Thấy vợ sinh non chồng bỏ nhà đi biệt tích cả tháng trời và cái kết

Thái bỏ nhà đi ngay sau cô sinh xong, đêm nào nằm ôm con Diễm cũng khóc vì bị chồng bỏ rơi thế này.

Lấy nhau vì yêu và bị bố mẹ 2 bên cấm cản nên Thái và Diễm đã bày kế có bầu trước để ông bà 2 bên đồng ý cho hai người cưới. Ngày cưới Diễm òa khóc vì sau bao gian nan cuối cùng 2 đứa cũng về chung được một nhà.

Đám cưới đón dâu lúc 5h sáng và bi kịch đêm tân hôn

Hôm nay là đám cưới, đáng ra bây giờ là đêm tân hôn của chúng em, nhưng em vẫn ngồi trong phòng và khóc.

Hôm nay là ngày cưới của em. Đáng lẽ giờ này em đang được cùng chồng hưởng những phút giây hạnh phúc của đêm tân hôn. Đáng lẽ bây giờ em đang được ở nhà chồng. Nhưng thay vào đó em lại ngồi một mình trong phòng, chẳng biết đã làm nên tội tình gì mà cuộc đời em lại bi kịch đến thế.

Lá thư gửi cha chồng, người rất ghét con dâu

Dù cha là một người không biết đến giới hạn, nhưng con sẽ không cho phép cha bắt nạt con và không bao giờ quỵ lụy trước mặt cha nữa.

Con không bao giờ nghĩ con sẽ viết thư cho cha, vì việc này nghe thật sáo rỗng. Con trai của cha và con đã sống với nhau hơn 5 năm. Con luôn nghĩ chúng con sẽ hạnh phúc với nhau, con có ấn tượng cha ủng hộ mối quan hệ của chúng con và muốn con trở thành một thành viên của gia đình mình.