"Chén" hết 1.23kg côn trùng, người đàn ông lĩnh cả thỏi vàng

Một người đàn ông Trung Quốc đã thắng được một thỏi vàng sau khi ăn hết 1.23kg côn trùng chiên giòn trong một cuộc thi tại địa phương.

Peng, người chiến thắng cuộc thi này đã ăn hết 1.23kg côn trùng chiên giòn chỉ trong vòng 5 phút.
"Chen" het 1.23kg con trung, nguoi dan ong linh ca thoi vang
 
Peng quê ở Trùng Khánh, anh đang du lịch tại Lệ Giang thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thì thấy cuộc thi ăn côn trùng được địa phương tổ chức.
Đa phần người chơi đều nhắm chặt mắt khi thi để giảm bớt nỗi sợ, vì thế tốc độ ăn của họ bị chậm lại. Rất ít người dám mở mắt khi thực hiện thử thách này.
Một người phụ nữ hiếm hoi trong cuộc thi đã bỏ cuộc sau khi ăn được khoảng 500g. Cô cho biết, một số con thì quá khô, một số khác lại có vị thật kinh khủng.
"Chen" het 1.23kg con trung, nguoi dan ong linh ca thoi vang-Hinh-2
 
Peng cho biết đây là lần đầu tiên anh ăn côn trùng, nhưng cảm thấy vị của nó khá ngon.
Được biết, côn trùng là một món ăn đặc sản lâu đời tại Vân Nam. Các quán ăn địa phương không phân loại chúng mà thường bán thành suất ăn tổng hợp rất nhiều loại với tên gọi là “Đại tiệc côn trùng Vân Nam”, bao gồm sâu tre, ve sầu, chuồn chuồn, châu chấu và nhộng tằm.

Hành khách Trung Quốc ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may

Một hành khách mê tín đã ném đồng xu vào động cơ máy bay để lấy may mắn, khiến chuyến bay của hãng hàng không China Sourthern Airlines chậm giờ khởi hành.

AFP cho biết người phụ nữ 80 tuổi đã ném đồng xu vào động cơ của máy bay ngay trước giờ khởi hành hôm 27/6. Sự việc xảy ra tại Sây bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Lạ lùng, uống dịch côn trùng mừng Valentine

Dịp Valentine năm nay, một quán bar ở Tokyo (Nhật Bản) có thực đơn đặc biệt cho các đôi uyên ương, gồm món tráng miệng và đồ uống làm từ côn trùng.

“Chúng giòn như vỏ quả óc chó và khá ngon khi ăn kèm sô-cô-la”, chị Sayumi Makino, 20 tuổi, nhận xét về món côn trùng trong quán Duranbar ở Tokyo. Thực đơn đặc biệt có món cocktail việt quất với bọ nước, sâu trộn caramen với hạnh nhân và hạt điều. Món kem trộn có thành phần là dịch của loài cà cuống. Côn trùng có thể xuất hiện trong ẩm thực của một số nước, nhưng không được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản.
La lung, uong dich con trung mung Valentine
Một phụ nữ uống loại cocktail chứa dịch của côn trùng trong một quán bar ở Tokyo hôm 12/2. Ảnh: Getty Images 
Yuta Shinohara, một sinh viên đại học vừa tổ chức đêm tiệc cocktail côn trùng, nói rằng, anh muốn thúc đẩy một nền văn hóa ẩm thực khác biệt. “Tôi yêu côn trùng và tôi nghĩ ăn chúng là điều thực sự thú vị”, Shinohara nói với phóng viên Reuters. Anh cho biết, quán bar này có nguồn cung cấp côn trùng làm thực phẩm ổn định.

Hãi hùng "gã điên" cầm gạch đập vào đầu bé gái giữa đường

Đoạn video quay lại cho thấy khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ cầm gạch đập thẳng đầu bé gái 9 tuổi khi cô bé đang đi xe đạp và chơi đùa cùng bạn.

Ngay sau vụ tấn công bất ngờ bên ngoài nhà, cô bé 9 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bất tỉnh. Đoạn video do camera an ninh quay lại đã cho thấy toàn bộ diễn biến vụ việc.