Chạy trốn cảnh sát, đâm xe gây tai nạn kinh hoàng

(Kiến Thức) - Rú ga chạy trốn cảnh sát cơ động, 3 thanh niên ngồi trên một xe máy đã đâm vào chiếc xe khác chở 2 người. Cả 5 bị thương nặng. 

Tối 2/6, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 2 phút, ghi lại cảnh tượng một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, khiến 5 người bị thương nặng.
Thông tin chia sẻ cùng các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường Lê Lợi, Phủ Lý, Hà Nam. Thời điểm đó, có 3 nam thanh niên đèo nhau trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Khi đến đoạn đường gần khách sạn Hải Đăng, TP Phủ Lý, Hà Nam, họ bị cảnh sát cơ động phát hiện và yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
Clip chạy CSCĐ gây tai nạn kinh hoàng.

3 nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga chạy trốn cảnh sát. Trong quá trình tháo chạy, họ đâm trực diện vào chiếc xe máy chở 2 người đi ngược chiều.
Chay tron canh sat, dam xe gay tai nan kinh hoang
 Vụ tai nạn kinh hoàng khiến các nạn nhân bị thương rất nặng, máu chảy lênh láng ra đường.
Cú va chạm rất mạnh khiến hai chiếc xe máy đâm vào nhau gần như hư hỏng toàn bộ, đồng thời cả 5 người cũng bị thương rất nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.
Ngày 3/6, phía Công an TP Phủ Lý, Hà Nam cho biết đang nhanh chóng vào cuộc làm rõ những nghi vấn CSCĐ truy đuổi dẫn đến tai nạn.

Mãn nhãn CSCĐ Hà Nội biểu diễn võ thuật bảo vệ IPU

(Kiến Thức) - Các chiến sĩ CSCĐ Công an TP Hà Nội phô diễn võ thuật đẹp mắt trong lễ ra quân bảo vệ Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU 132).

Man nhan CSCD Ha Noi bieu dien vo thuat bao ve IPU
Bên cạnh lễ diễu hành hoành tráng của hàng trăm phương tiện đặc chủng trong lễ ra quân bảo vệ Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU 132), hàng chục chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đã thực hiện biểu diễn võ thuật đẹp mắt ấn tượng. 

Con đường trở thành gái bao của nữ cử nhân ĐH Luật

Là một nữ cử nhân đại học Luật, sau lần bị chính bạn thân lừa bán vào nhà thổ giá 20 triệu đồng, tôi trở thành một cave chính hiệu...

Khoác lên mình một cái tên hoàn toàn xa lạ, tiếp khách thuộc dạng chuyên nghiệp nhất nhì khu phố “đèn đỏ”, lao vào ma túy đá như một con thiêu thân, tất cả chỉ để cố quên đi cái ký ức đau thương. Với đủ chiêu trò học được trong thế giới trụy lạc đó, H.G. trở về Hà Nội và nhanh chóng trở thành một “má mì” khét tiếng.
Trong đường dây của cô có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm “chân dài” cung cấp dịch vụ cho khắp các quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn tại Thủ đô... Từ tâm sự “động trời” của má mì này, những bí mật kinh hoàng trong thế giới ăn chơi trụy lạc được tiết lộ một cách chân thực đến trần trụi.