Cháy nhà máy thức ăn gia súc

(Kiến Thức) -Vào khoảng 12 giờ 10 phút, xưởng máy thuộc nhà máy thức ăn gia súc Hà Lan phát tiếng nổ; sau đó xuất hiện ngọn lửa cháy dữ dội kèm theo cột khói cao hàng chục mét.

Bảo vệ công ty cho biết, lúc 12 giờ hơn tại xưởng máy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói bốc ngùn ngụt tại cả 2 tầng của xưởng máy thuộc công ty. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã điện cho lực lượng cứu hỏa. Khoảng 15 phút sau, 2 xe cứu hỏa đã đến hiện trường.
Đám cháy được xác định là do chập điện. Nhà máy thuộc Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Hà Lan, có trụ sở tại Dị Sử ( Mỹ Hào, Hưng Yên)
Đám cháy được xác định là do chập điện. Nhà máy thuộc Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Hà Lan, có trụ sở tại Dị Sử ( Mỹ Hào, Hưng Yên)
Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cho vòi rồng phun nước nhưng phải mất 20 phút ngọn lửa mới được dập tắt.
Nguyên nhân cháy là do chập điện. Rất may nay là chủ nhật nên không có tổn thất về người. Hiện chưa xác định được số tài sản thiệt hại.
Lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy
 Lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy
Đến 13 giờ đám cháy cơ bản được dập tắt
 Đến 13 giờ  đám cháy cơ bản được dập tắt
Cơ quan chức năng vẫn đang khắc phục sự cố và tìm nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên.

Cuộc sống trong ống cống của bố thủ khoa ĐH Y

Hơn 10 năm qua, để kiếm tiền nuôi con, chú Nguyễn Hữu Định, bố thủ khoa ĐH Y Hà Nội - Nguyễn Hữu Tiến đã sống tạm bợ khắp vỉa hè Thủ đô.

Chú Nguyễn Hữu Định (52 tuổi) - Bố thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến vui mừng khi được gia đình thông báo con trai sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Thịnh).
 Chú Nguyễn Hữu Định (52 tuổi) - Bố thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến vui mừng khi được gia đình thông báo con trai sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để nhập học ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Phạm Thịnh).

“Người rừng” muốn về lại rừng

Câu nói trọn vẹn bằng tiếng Cor của anh Hồ Văn Lang với người thân là xin được trở về thăm ngôi nhà treo trên cây, vì quá nhớ rừng.

Sức khỏe ông Hồ Văn Thanh đã tạm ổn.
Sức khỏe ông Hồ Văn Thanh đã tạm ổn. 

Nhớ rừng