Chặt chém không thể tin nổi: 2,5 triệu một con ốc

2,5 triệu đồng cho một con ốc hoàng đế 2,5 kg... Hiện tượng chặt chém đó là những hình ảnh không đẹp cho du lịch Quảng Ninh.

Xây dựng thương hiệu cho du lịch đang được tỉnh Quảng Ninh nỗ lực triển khai, với việc nhanh chóng xác minh, xử lý hiện tượng chặt chém khi nhận được phản ánh. Trên 200 vụ việc ép giá từ năm 2012 đến nay đã được xử lý “thấu tình đạt lý”. 
“Chém” 23 triệu đồng cho một bữa ăn, 2,5 triệu đồng cho một con ốc 
Theo phản ánh của anh Đinh Xuân Hào, ở Hà Nội, thì ngày 2/6/2015, gia đình anh có 8 người đi tham quan Vịnh Hạ Long. Khi xuống tới Bãi Cháy, anh được một người tên là Hiếu giới thiệu đi tàu du lịch Minh Hiền (anh Hào không nhớ số tàu). Nhân viên này đưa gia đình anh vào khách sạn Điện Lực ở Bãi Cháy nghỉ. Sau khi đi tham quan Vịnh Hạ Long, gia đình anh ăn cơm trên tàu, và khi thanh toán giật mình với số tiền 23 triệu đồng một bữa ăn. 
Tuy bị “chém” cái giá quá đắt, nhưng anh Hào không phản ánh, mà về tới nhà anh mới gọi điện cho đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Quảng Ninh. 
Sau khi xác minh, bộ phận Thanh tra Sở VH, TT&DL đã làm rõ, người tên Hiếu chính là nhân viên của khách sạn Điện Lực, và yêu cầu người này liên hệ với nhà tàu trả lại tiền cho khách. Sau khi thống nhất, anh Hiếu đã trả lại tiền “chém” bữa cơm cho anh Hào 7 triệu đồng. 
Ông Đào Lê Trung, Chánh Thanh tra Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đường dây nóng với số 0913265009 đã hỗ trợ rất tích cực khách du lịch khi đến với Quảng Ninh. Nhiều du khách sau khi được hỗ trợ đã gửi lời cảm ơn tới bộ phận thanh tra. Qua kiểm tra và giải quyết của bộ phận thanh tra, nhân viên đã điều chỉnh hành vi khiến du khách rất hài lòng. 
Từ năm 2013 đến nay, đường dây nóng đã tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi và xử lý giải quyết 200 kiến nghị của khách du lịch, chủ yếu là ép giá ăn uống trên tàu du lịch, giá trông giữ xe… 
Chat chem khong the tin noi: 2,5 trieu mot con oc
Xử phạt nghiêm nạn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch trên Vịnh Hạ Long.  
Theo ông Trung, mới đây đường dây nóng nhận được phản ánh của một đoàn khách về việc họ được tàu du lịch đưa đến một điểm tham quan ngoài Vịnh Hạ Long. Khách mua một con ốc hoàng đế 2,5 kg, khi tính tiền bị hét giá trên trời: 2,5 triệu đồng. Sau một hồi đôi co giảm giá không được, họ gọi điện đến đường dây nóng để nhờ can thiệp. 
Với vụ việc này, bộ phận xử lý phải ra tận ngoài vịnh để kiểm tra, xem xét. Và quả thật, chủ hàng đã rất quá đáng khi “chém” khách với giá “trên mây”. Thanh tra Sở đã yêu cầu chủ hàng phải trả lại tiền cho khách, tính đúng giá trị thực của con ốc, và chủ hàng đã phải trả lại khách 2 triệu đồng. 
Hướng dẫn viên được thả nổi cũng ép giá khách 
Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Thời gian gần đây, Sở có nghe dư luận về hiện tượng hướng dẫn viên không được doanh nghiệp lữ hành trả lương, đã bằng mọi cách kiếm tiền, như đưa khách vào điểm nọ, điểm kia (không có trong hợp đồng) để chèo kéo, làm tiền. Hiện có một số doanh nghiệp thả cửa, khoán trắng để hướng dẫn viên làm bừa. Về việc này, Thanh tra Sở đã vào cuộc kiểm tra”. 
Sở dĩ có hiện tượng trên, theo ông Thanh, là do việc cấp phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp lữ hành hiện còn quá dễ. Có doanh nghiệp chỉ là vài ba người trong gia đình hoạt động, không có chuyên môn về du lịch nên làm ăn không hiệu quả, dẫn tới thả nổi nhân viên, mặc kệ nhân viên tự ý đưa khách đi các nơi, khoán trắng để thu kinh phí về. Đã có khách du lịch phàn nàn họ bị đưa vào điểm nọ, điểm kia mua hàng, khi về mới biết hàng hóa bị “chém” với giá gấp nhiều lần. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ du lịch của Quảng Ninh. 
“Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra. Chính quyền các địa phương vào cuộc rất tích cực, tuy nhiên khi không có lực lượng thì một số lại vi phạm”, ông Thanh cho biết. 
Bộ phận đường dây nóng cũng mới giải quyết một trường hợp, là công ty lữ hành sau khi thu tiền của đoàn khách là Hội Người mù Hà Nội (27 người), đã không mua vé cho đoàn đi thăm vịnh, bỏ mặc cả đoàn không có ôtô để về… 
Sau khi can thiệp, doanh nghiệp này đã phải bố trí xe đưa khách về Hà Nội và bồi thường một phần tiền. Theo ông Thanh, để xử lý dứt điểm vấn đề này, ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm, các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước cần xem xét, sắp xếp, siết chặt lại những doanh nghiệp chỉ “đánh trống ghi tên”. 
“Du lịch là ngành nghề kinh doanh phức tạp nhất. Hàng hóa là con người, nên đưa ngành nghề này vào kinh doanh có điều kiện để yêu cầu các công ty lữ hành phục vụ tốt hơn, và khi các công ty lữ hành ở địa bàn khác đến Quảng Ninh hoạt động, chúng tôi mới kiểm tra được”, ông Thanh nêu kiến nghị.

Nhà hàng Phú Quý Đà Nẵng ''chặt chém'' thượng đế gây sốc

(Kiến Thức) - Mới đây một nickname tên Anh Ba Hưng đã đăng một trên diễn đàn Otofun với nội dung hóa đơn ăn tôm bị "chặt chém" tại nhà hàng Phú Quý ở Đà Nẵng.

Chụp nguyên ảnh một con tôm tít kèm hóa đơn tại nhà hàng Phú Quý có địa chỉ ở lô B2, Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, nick Anh Ba Hưng ''tố'' nhà hàng Phú Quý ở Đà Nẵng chặt chém thượng đế. Cụ thể, anh cho biết hóa đơn thanh toán đã bị đội giá khi đĩa tôm tít chỉ đáng xếp loại 2 với giá 600.000 đồng/kg nhưng đã bị nhà hàng "chặt chém" lên thành 1.000.000 đồng/kg, tương đương với mức giá của tôm Tít loại 1.
Nha hang Phu Quy Da Nang ''chat chem'' thuong de gay soc
 Hóa đơn ăn tôm bị "chặt chém" tại nhà hàng Phú Quý, Đà Nẵng.

Sốt xình xịch cây lá nhuộm màu bánh trung thu

(Kiến Thức) - Nhiều người lùng mua các loại lá, củ, cây để tạo nhuộm màu cho bánh trung thu tự nhiên, thay vì dùng các loại hóa chất tạo màu độc hại.

Sot xinh xich cay la nhuom mau banh trung thu
Nhiều bà nội trợ tìm mua lá cẩm để nhuộm màu cho bánh trung thu đẹp, lại tránh độc hại. Lá cẩm cho màu tím tía, bền màu với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Giá lá cẩm dao động từ 80.000 - 99.000 đồng/kg.
Sot xinh xich cay la nhuom mau banh trung thu-Hinh-2
Theo chị Thu Hường (một người làm bánh lâu năm): "Thông thường người ta sử dụng lá cẩm tươi, xay nghiền nhỏ, ép lấy nước, dùng nhuộm màu bột làm bánh. Ở dạng phơi khô, lá cẩm vẫn cho màu tím nhưng không đẹp bằng lá tươi".

Ăn ở Sầm Sơn, con gà luộc giá 600.000 đồng

Du khách ăn ở Sầm Sơn bị nhà hàng Hải Nhân chém giá con gà luộc đến 600.000 đồng. Câu chuyện lan trên mạng này đã được chính quyền xác nhận. 

Trưa 29/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một du khách ăn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) bị chặt chém tới 600.000 đồng cho một con gà luộc. Thông tin trên sau đó được cộng đồng chia sẻ rất nhiều, và có nhiều thông tin bình luận trái chiều. 
Thông tin của chủ tải khoản Faceboook có tên Th. Th. viết: “Nghe nói dạo này ở Sầm Sơn dịch vụ khá tốt, nếu ki-ốt, cửa hàng, khách sạn nào có tình trạng chặt chém du khách thì sẽ bị phạt nặng, nên đã cùng bạn bè chọn nơi đây nghỉ dưỡng. 
Sau nhiều ngày ăn hải sản ngao ngán, cả đoàn chọn 1 nhà hàng cách xa bãi biển để ăn những món dân dã. Ăn xong gọi thanh toán thì thấy trên hóa đơn có nhiều món ăn với giá cắt cổ, như 1 con gà luộc giá 600.000 đồng, 1 đĩa bò xào lèo tèo vài miếng giá 250.000 đồng, thịt rang 150.000 đồng... Có lẽ lần này là lần đi du lịch Sầm Sơn cuối cùng của tôi”.
An o Sam Son, con ga luoc gia 600.000 dong
Nhà hàng nơi bán con gà giá 600.000 đồng khiến du khách bức xúc. 
Sau khi thanh toán xong, chủ tài khoản này đã điện đến đường dây nóng của UBND thị xã Sầm Sơn, để phản ánh sự việc. “Sầm Sơn có một vị chủ tịch rất tuyệt, khi tiếp nhận thông tin nhanh và hứa sẽ cho cơ quan chức năng xác minh vụ việc”, chủ tài khoản cho hay.