Chàng trai nguy kịch vì nhét 15 quả trứng vào hậu môn lúc phê thuốc

Chàng trai 29 tuổi ở Hà Lan luộc chín 15 quả trứng, bóc vỏ rồi nhét vào hậu môn trong lúc phê thuốc dẫn đến nguy kịch, phải nhập viện khẩn cấp.

Theo Mirror, chàng trai của GHB, một loại thuốc hiếp dâm phổ biến trong khi luộc trứng cùng người tình. Sau khi trứng chín, anh ta quyết định bóc vỏ và nhét vào hậu môn.
Chang trai nguy kich vi nhet 15 qua trung vao hau mon luc phe thuoc
Ảnh minh họa. 
Đêm đó, chàng trai bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện khẩn cấp.
Một bác sĩ cho biết: "Khi nhập viện, tim bệnh nhân nhanh đập nhanh khoảng 120 nhịp/phút. Bệnh nhân cũng thở gấp với 29 nhịp thở/phút. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm trùng bụng và phát hiện một vết thủng đại tràng vùng chậu và khoang bụng bệnh nhân có một lượng lớn không khí cũng như chất lỏng.
Các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu nội soi để cứu bệnh nhân.
"Những quả trứng đã được loại bỏ và khoang bụng của bệnh nhân đã được rửa sạch. Sau khi phẫu thuật bệnh nhân được theo dõi tích cực và sau vài ngày anh ta có thể ra viện", một bác sĩ cho biết.

Chiến binh IS: Hoảng loạn, thiếu tổ chức và “phê thuốc“

(Kiến Thức) - Một cựu binh sĩ Anh đã chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS ở Syria cho biết các chiến binh của IS đều trong tình trạng “phê thuốc”.

Một cựu binh sĩ Anh đã rời quê hương để tham gia cùng các chiến binh người Kurd chiến đấu chống lại nhóm khủng bố IS đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình, tuyên bố rằng phần lớn các chiến binh của IS đều trong tình trạng “phê thuốc”.
Jamie Read là một trong 2 cựu binh sĩ Anh – những người đã tham gia vào lực lượng Peshmerga (hay còn gọi là lực lượng người Kurd) vào tháng 11/2014. Anh đã phục vụ trong quân đội 4 năm trước khi tham gia vào cuộc xung đột ở Syria.

Góc khuất trong tụ điểm thuốc phiện đầu tiên ở Mỹ

Người nghiện lơ mơ nằm trên giường với la liệt "đồ nghề" như bật lửa, ống thuốc… là những hình ảnh hiếm hoi và đầy ám ảnh trong những ổ thuốc phiện ở Mỹ vào thế kỷ 19.

Goc khuat trong tu diem thuoc phien dau tien o My
Vào những năm 1840, thế hệ người Trung Quốc đầu tiên đã vượt biên, đến Mỹ lập nghiệp. Với số lượng ngày càng đông đảo, họ xây dựng Chinatown, nơi quần cư giao thương sầm uất của những người Hoa di cư. Dần dần, Chinatown xuất hiện nhiều ổ thuốc phiện san sát nhau, địa điểm "thư giãn, nghỉ ngơi" của tầng lớp thượng lưu và trung lưu.