Chân dung “người hùng” 15 tuổi cứu hơn 100 người vụ khủng bố

Một thiếu niên 15 tuổi được ca ngợi là người hùng vì đã hướng dẫn hơn 100 người đến nơi an toàn trong vụ tấn công khủng bố ở Nga tối 22/3.

Daily Mail đưa tin, khi những kẻ khủng bố bắt đầu nổ súng vào những người đi xem nhạc tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow (Nga) tối 22/3, Islam Khalilov, 15 tuổi, đang làm công việc bán thời gian trong nhà hát.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, cậu thiếu niên dũng cảm bình tĩnh hướng dẫn những người đang sợ hãi chạy trốn khỏi các tay súng đến lối thoát hiểm an toàn, nhờ đó cứu sống hơn 100 người.
"Hướng đó, hướng đó. Mọi người đi lối đó, tới hội chợ triển lãm", Islam vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người.
Chan dung “nguoi hung” 15 tuoi cuu hon 100 nguoi vu khung bo
"Người hùng" Islam Khalilov. Ảnh: Daily Mail.   
"Lúc đầu, cháu nghe thấy một số âm thanh lạ ở tầng một và nghĩ là nhóm nào đó gây ồn ào", Islam kể lại. Khi đó, cậu thấy mọi người bắt đầu bỏ chạy trong nỗi sợ kinh hoàng. Thậm chí, một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt Islam. Cậu hiểu rằng, mình phải tìm lối thoát và giúp đỡ mọi người.
"Cháu hiểu rằng nếu không phản ứng, cháu và nhiều người khác sẽ mất mạng. Thành thật mà nói, lúc đó, cháu cũng rất lo sợ", "người hùng" 15 tuổi kể tiếp.
Chàng thiếu niên sau đó đã dẫn hơn 100 người đến lối vào triển lãm ở tòa nhà liền kề. Chính Islam là người đi phía sau cùng mọi người để đảm bảo không ai bị bỏ lại.
Chan dung “nguoi hung” 15 tuoi cuu hon 100 nguoi vu khung bo-Hinh-2
Ảnh: Social Media.  
"Cháu đã được chỉ dẫn và biết nơi an toàn nếu có chuyện gì xảy ra. Cháu biết phải đưa mọi người đến đâu để giúp họ được an toàn", Islam nói thêm.
Như tin tức đã đưa, tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát trong khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow, Nga, và xả súng vào những người đến xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Picnic. Ngoài ra, chúng còn "ném lựu đạn hoặc bom cháy".
Biên tập viên truyền hình nhà nước Nga Margarita Simonyan cho biết, tính đến sáng 24/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố được xác nhận là 143, và hơn 100 người khác bị thương.
Phiến quân IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Được biết, Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm. Một nghi phạm khai nhận rằng hắn thực hiện kế hoạch giết người vì tiền. Các nhà chức trách Nga vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc.
>>>  Mời độc giả xem thêm video: Tấn công khủng bố ở Nga

Nguồn video: VTV

Cận cảnh cuộc sống thấp thỏm lo sợ của người dân Ukraine

Từ Kiev đến Odesa, cư dân tại nhiều thành phố và thị trấn của Ukraine đang phải đối mặt với nỗi lo sợ thấp thỏm trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine
 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đồng minh cung cấp thêm các thiết bị phòng không, nói rằng Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường chỉ trong các cuộc tấn công trong tháng này. (Nguồn ảnh: Reuters)

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-2
 Hãng Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy người dân ở Ukraine sống trong cảnh lo sợ thấp thỏm khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong ảnh, người dân nhìn tòa chung cư của họ bị hư hại nặng nề sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odesa ngày 2/3/2024.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-3
 Lính cứu hỏa chữa cháy tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Kharkiv, Ukraine, ngày 10/2.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-4
 Người dân đứng cạnh một miệng hố xuất hiện sau vụ tấn công của Nga tại Kharkiv hôm 30/1.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-5
 Cô gái ngồi trên xích đu tại khu dân cư bị hư hại nặng nề ở Odesa ngày 1/1.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-6
 Lực lượng cứu hộ làm việc tại điểm điểm xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Odesa hôm 2/3/2024.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-7
 Các công nhân dọn dẹp đống đổ nát tại một khu dân cư bị tàn phá nặng nề ở Odesa hôm 24/2.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-8
 Hỏa hoạn bùng lên sau một cuộc tấn công bằng lên lửa của Nga tại thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 2/1/2024.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-9
Những chiếc ô tô bị phá hủy được nhìn thấy bên cạnh một tòa nhà dân cư bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odesa ngày 17/1. 

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-10
 Người dân địa phương dọn dẹp căn hộ của họ trong một tòa chung cư bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Dnipro, Ukraine, ngày 7/1.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-11
 Bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi ở Kharkiv, Ukraine, ngày 10/2/2024.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-12
 Người dân địa phương bật khóc sau khi ngôi nhà của họ bị hư hại ở Kharkiv ngày 10/2.

Can canh cuoc song thap thom lo so cua nguoi dan Ukraine-Hinh-13
 Hỏa hoạn bùng lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga ở Kiev, Ukraine, ngày 2/1/2024.

Cuộc sống bà mẹ đơn thân lái xe 3 bánh mưu sinh

“Lái xe taxi ba bánh là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tôi đã thử nhiều công việc khác nhau nhưng đây là công việc thuận tiện nhất”, bà mẹ đơn thân 42 tuổi Ekawati chia sẻ.

Theo Al Jazeera, sau khi người chồng đầu tiên qua đời và cuộc hôn nhân thứ hai cũng đổ vỡ, Ekwati phải trả tiền thuê nhà và nuôi 4 đứa con. Cô kiếm được khoảng 10 USD mỗi ngày từ công việc chở khách bên ngoài trung tâm dệt may nhộn nhịp của khu chợ Tanah Abang, Indonesia.
Cuoc song ba me don than lai xe 3 banh muu sinh
Ekwati đã làm công việc này được khoảng 15 năm. Ảnh: AJ. 
"Lái xe taxi ba bánh là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tôi đã thử nhiều công việc khác nhau nhưng đây là công việc thuận tiện nhất”, bà mẹ đơn thân 42 tuổi chia sẻ. Được biết, cô đã làm công việc này được khoảng 15 năm.
Cuoc song ba me don than lai xe 3 banh muu sinh-Hinh-2
Ekawati và các con trong căn phòng thuê. Ảnh: AJ. 
Con trai lớn của cô, hiện 20 tuổi, đã nghỉ học và làm công việc chuyển phát nhanh để giúp đỡ gia đình. Nhưng Ekawati cho biết, cô vẫn sống chật vật vì phải trang trải tiền thuê nhà 800.000 rupiah (51,3 USD) và nuôi con nhỏ.
Người con thứ hai của cô đã qua đời vì bạo bệnh. Hiện giờ, cô đang lo ăn học cho một cậu con trai đang học trung học cơ sở và con gái 3 tuổi.
"Tôi phải lái chiếc xe ba bánh này để có thể nuôi con, để con có đồ ăn, quần áo và chỗ ở đàng hoàng", Ekawati nói.
Cuoc song ba me don than lai xe 3 banh muu sinh-Hinh-3
Ekawati bán những đồ có thể tái chế để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: AJ.