Chân dung kẻ cuồng tình sát hại “bạn gái” trước ngày cưới

Thế Anh, kẻ sát hại bạn gái, đã khai rằng vì quá yêu nên biết tin cô sắp lấy chồng hắn đã dùng dao giết người cũ rồi tự tử.

Chan dung ke cuong tinh sat hai “ban gai” truoc ngay cuoi
Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại thôn Cổ Phương, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, Nam Định.  
Theo tin tức trên ANTV, những ngày qua, thông tin về vụ cô dâu bị người yêu cũ sát hại ngay trước ngày ăn hỏi và tổ chức lễ cưới tại xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định đã gây rất nhiều bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân vì sao hung thủ nhẫn tâm ra tay đoạt mạng cô gái đã được cơ quan công an làm rõ.
Chị Đinh Thị Th, sinh năm 1992 bị người yêu cũ sát hại ngay trước ngày tổ chức đám cưới. Quá đau buồn trước mất mát bất ngờ, gia đình từ chối tiếp bất cứ phóng viên nào tìm đến. Tuy nhiên, rất đông người dân địa phương đã chia sẻ nỗi bức xúc dồn nén những ngày qua.
Một người dân cho biết: "Sự việc này quá bất ngờ, trước giờ chưa từng xảy ra ở địa phương, ngay cả người sống 80 năm trên cuộc đời cũng chưa từng chứng kiến, chúng tôi quá bức xúc."
Kẻ sát hại bạn gái gây nên nỗi đau cho gia đình cô gái trẻ ngay trước ngày vui không ai khác chính là Phạm Thế Anh, sinh năm 1992 – bạn trai cũ của nạn nhân.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Thế Anh khai nhận, vì quá yêu mà không thay đổi được quyết định chia tay của Th, lại bất ngờ biết tin cô sắp lấy chồng nên hắn đã dùng dao đâm Th 7 nhát, quyết giết chết người yêu cũ rồi tự tử.
Tuy nhiên, đối tượng không chết mà chỉ bị vết thương ngoài da. 3 ngày sau khi bị bắt, Thế Anh không còn liên tục đòi tự sát. Được sự động viên của các điều tra viên, y bắt đầu khai báo thành khẩn về tội ác đã gây ra.
Đối tượng Phạm Thế Anh khai nhận: "Giờ bình tĩnh lại em đã biết hành động của mình là ích kỷ, em rất hối hận. Em muốn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ Th, em mong mẹ em giữ gìn sức khỏe, em sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được ra tù về phụng dưỡng mẹ và bù đắp một phần cho gia đình Th."
Mọi hối hận giờ đây đều trở nên muộn màng. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho những ai đang yêu và có suy nghĩ ích kỷ, bởi con đường từ suy nghĩ đến hành động phạm pháp vốn chỉ là một ranh giới rất mong manh.
Phạm Thế Anh sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, đối tượng là con út trong nhà. Sau khi học xong cấp 2, Thế Anh không theo học tiếp mà vào miền Nam cùng chị gái đang làm ăn trong đó.

Thời gian sau, Thế Anh có đi học nghề sửa chữa, lắp đặt điện nước. Cuối năm 2014, Thế Anh về quê và lao động kiếm sống bằng nghề này.

Là người cùng xã lại học với nhau từ hồi học cấp 2, nên Thế Anh đã đem lòng quý mến, yêu thương chị Th và cũng được đáp lại tình cảm.

Tuy nhiên, sau thời gian yêu đương, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm rồi chị Th chuyển đến làm tại một công ty may ở Hải Dương.

Một vài lần chị Th nói lời chia tay nhưng Thế Anh không đồng ý và dọa: "Nếu không yêu sẽ giết hại".

Suốt từ cuối năm 2014 đến nay, Phạm Thế Anh vẫn thường xuyên qua nhà tìm gặp nạn nhân để nói chuyện nhưng cô gái này đã cắt đứt liên lạc với anh ta. Có lần, Thế Anh tìm đến nhà hỏi bố mẹ nạn nhân thì ông bà nói dối rằng con gái đã vào miền Nam làm ăn.

Trong thời gian làm ở Hải Dương thì chị Th có người yêu khác và chính là người chuẩn bị tổ chức cưới với nạn nhân.

Trước đó, có lần chị Th tâm sự với mẹ về việc Thế Anh đeo đuổi, làm phiền và dọa giết nếu bỏ anh ta. Tuy nhiên, gia đình cũng chỉ nghĩ Thế Anh dọa vậy...!

Nào ngờ biết tin người yêu cũ chuẩn bị đi lấy chồng, đối tượng đã tìm đến nhà nạn nhân ra tay rất tàn độc ngay trên giường...

Ngắm cây đa Chủ tịch nước trồng nhớ ơn Bác 23 năm trước

(Kiến Thức) - 23 năm qua, được sự chăm sóc của ban quản trang, cây đa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng ngày nào nay đã cao lớn như cổ thụ...

Ngam cay da Chủ tịch nuóc tròng nho on Bac 23 nam truoc
Nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/1992), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (quận 9) và trồng cây đa nhớ ơn Bác. 
Ngam cay da Chủ tịch nuóc tròng nho on Bac 23 nam truoc-Hinh-2
Vào thời điểm đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đang là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP HCM

Ngam cay da Chủ tịch nuóc tròng nho on Bac 23 nam truoc-Hinh-3
Suốt 23 năm qua, được sự chăm sóc hàng ngày của ban quản trang, cây đa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng ngày nào nay đã cao lớn như cổ thụ...
Ngam cay da Chủ tịch nuóc tròng nho on Bac 23 nam truoc-Hinh-4
... tán lá xum xuê rợp bóng nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc.
Ngam cay da Chủ tịch nuóc tròng nho on Bac 23 nam truoc-Hinh-5
Gốc đa là nơi dừng chân lý tưởng đối với những người đến viếng mộ ở nghĩa trang giữa những ngày nắng nóng.
Ngam cay da Chủ tịch nuóc tròng nho on Bac 23 nam truoc-Hinh-6
Nữ quân nhân ngắm nhìn cây đa do Chủ tịch nước trồng nhân dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu 23 năm trước. 

Cảnh người Hà Nội tìm đủ kiểu tránh cái nắng cháy da

Trong cái nắng cháy da cháy thịt, người Hà Nội  tránh nóng theo mọi cách có thể nghĩ ra, từ ăn cơm dưới gầm xe đến núp bóng trạm ATM... 

Canh nguoi Ha Noi tranh nong bang du moi cach
Trưa 19/5, nhiệt độ tại Hà Nội lên tới 37 độ C khiến nhiều người đi đường khổ sở. Người Hà Nội tránh nóng bằng nhiều cách.