Cha tử tù Nguyễn Hải Dương muốn xin giảm án cho Vũ Văn Tiến

Cha của tử tù Nguyễn Hải Dương đã tìm gặp bà Vũ Thị Thi để gửi lời xin lỗi và mong muốn Vũ Văn Tiến có một con đường sống.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Phú Hải (48 tuổi, cha của tử tù Nguyễn Hải Dương) đã tìm gặp bà Vũ Thị Thi (mẹ ruột của tử tù Vũ Văn Tiến) để xin lỗi.
Khi gặp nhau, ông Hải nhiều lần xin lỗi bà Thi về việc con mình lôi kéo Tiến đi chung, gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước. Người mẹ này chỉ biết lặng im và khóc nức nở.
Ông Hải cho biết, suốt một năm sau khi xảy ra vụ thảm sát Bình Phước, ông đã cùng con gái về sống trong xưởng gỗ thuộc xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP HCM). "Từ khi thằng Dương gây ra tội lỗi, chúng tôi cảm thấy xấu hổ nên không dám tiếp xúc với ai, tối ngày lầm lũi trong nhà", ông Hải kể.
Cha tu tu Nguyen Hai Duong muon xin giam an cho Vu Van Tien
Cha của Dương đã gặp mẹ của Tiến để nói lời xin lỗi.    
Theo người cha, gần đây ông đọc báo biết bà Thi tìm mọi cách để xin cho con mình thoát án tử hình. Bản thân ông cảm thấy ray rứt.
Ông Hải chia sẻ: "Mấy ngày qua tôi suy nghĩ nhiều về chuyện Tiến. Nó làm chung xưởng gỗ với tôi hơn 6 năm và thường xuyên đi chơi với Dương. Tính của Tiến rất hiền và chịu khó lắm".
Theo ông Hải, những lần đi thăm Dương tại trại giam Bình Phước, ông nghe con liên tục nhờ mình tìm cách giúp cho Tiến được giảm án. "Lúc đi lên nhà ông Mỹ, con tôi chỉ nói với Tiến là đi đòi nợ chứ không kể đi giết người. Sau khi giết chết cháu Vỹ, Tiến còn nói Dương về nhưng do con tôi lòng thù hận với con Linh nhiều quá dẫn đến tác động, lôi kéo Tiến phải làm theo", ông Hải nhận định..
Từ những suy nghĩ đó ông đã nhiều lần muốn gặp bà Thi gửi lời xin lỗi, nhưng không đủ can đảm. Đến hôm nay, ông mới có thể tìm gặp bà Thi, nói ra những nỗi lòng.
Nghe cha của Nguyễn Hải Dương trình bày, bà Thi chấp nhận lời xin lỗi nhưng khóc nghẹn ngào. Bà nói: "Giá như trước đó hai đứa suy nghĩ chín chắn hơn thì hậu quả không để lại lớn như vậy".
Ông Hải nói, dù thương Nguyễn Hải Dương nhưng ông cũng thấy con mình đáng trách, có tội. Ông cùng gia đình đã 4 lần đến nghĩa trang để thắp hương 6 người trong gia đình ông Mỹ.
"Nỗi đau của gia đình chúng tôi chẳng thấm gì so với người thân nạn nhân. Cái chết của Dương đúng tội. Nhưng là cha mẹ, tôi rất buồn và thương mến nó. Tôi chỉ có một nguyện vọng làm sao Vũ Văn Tiến thoát án tử. Đây cũng là nguyện vọng của con trai tôi”, ông Hải mong ước.

Hành trình đến thị trấn lạnh nhất thế giới

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia người New Zealnd Amos Chapple đã có chuyến hành trình kéo dài 2 ngày tới thị trấn lạnh nhất thế giới để ghi lại cuộc sống nơi đây.

Hanh trinh den thi tran lanh nhat the gioi
 Thị trấn lạnh nhất thế giới chính là thị trấn Oymyakon thuộc Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga. Nó chỉ cách vòng cực Bắc chừng 350 km nên nhiệt độ nơi đây quanh năm lạnh lẽo, kỷ lục lên tới -67 độ C.

Chùm ảnh những người săn sói ở Siberia

Tộc người Evenki ở Yakutia (Siberia) đang gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ đàn tuần lộc trước số lượng sói tăng vọt.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia
 Ở một trong những vùng lạnh nhất thế giới, số lượng sói tăng vọt đã khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ vật nuôi. Trong ảnh, Ion Maxsimovic đang nâng đầu một con sói anh vừa bắn hạ.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-2
 Một cuộc đua trong lễ hội tuần lộc Khatystyr, một sự kiện giúp hợp nhất các cộng đồng du mục ở Khatystyr, Nga.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-3
 Một bộ da sói ở nhà máy Sakha Bult, Yakutsk. Các bộ da thích hợp sẽ được dùng làm quần áo và thảm.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-4
 Một người Evenki dẫn tuần lộc qua rừng. Đàn gia súc của anh đang bị sói đe dọa. Khắp miền đông Siberia, chó sói đang di cư theo số lượng lớn từ rừng taiga ra các đồng cỏ chăn nuôi tuần lộc.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-5
 Để kiếm soát số lượng sói, chính quyền đã treo giải thưởng 400 USD cho mỗi con sói người dân săn được, đồng thời tặng một số tiền lớn cho người săn được nhiều nhất.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-6
 Văn hóa và cuộc sống của người Evenki xoay quanh những con tuần lộc. Họ cho rằng mình đã bị đẩy tới bờ vực nghèo đói khi đàn tuần lộc bị sói tấn công.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-7
 Ion Maxsimovic cẩn thận giấu bẫy dưới tuyết và bắn chết một con sói mắc bẫy. Người dân có nhiều truyền thuyết về chó sói. Thợ săn lo sợ những con thoát bẫy sẽ quay lại báo thù.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-8
 Một con sói mới bị bắn được chất lên xe kéo. Con sói đực trưởng thành trung bình nặng khoảng 40-45 kg.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-9
 Sau khi bắn chết con sói, Ion Maxsimovic gỡ bẫy ra và đưa con sói lên xe. Nhiều con đã tự cắn đứt chân mình để thoát ra.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-10
 Con sói sẽ đông đá khoảng 2 tiếng sau khi chết. Chúng được rã đông và lột da. Bộ da sói được đưa tới nhà máy Sakha Bult ở Yakutsk. Dyachkovsky chất thêm gỗ trong lúc Ion Maxsimovic rưới dầu hòa vào. Xác con sói được đặt lên trên và thiêu cháy.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-11
 Ion Maxsimovic lấy băng đun thành nước. Nơi đây giống như một tủ lạnh khổng lồ và là nơi tìm kiếm hóa thạch của voi mamut.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-12
 Khoảng 12.000 con tuần lộc đã bị sói giết chết vào năm 2015.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-13
 Những người phụ nữ sơ chế da sói ở nhà máy Sakha Bult trước khi chúng được chuyển đi làm thành quần áo và thảm.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-14
 Ion Maxsimovic chuẩn bị gỗ cho bếp lò ở lều săn mùa đông của mình. Anh dậy nhiều lần trong đêm để giữ lửa cháy liên tục. Nhiệt độ ở đây có thể xuống tới -50 độ C.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-15
 Ion Maxsimovic lái xe tới khu trại săn mùa đông ở Sakha.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-16
 Yegor Dyachkovsky hỗ trợ Ion Maxsimovic trong công việc săn bắn. Ion cho biết Yegor là “một người ít nói nhưng chăm chỉ”.

Chum anh nhung nguoi san soi o Siberia-Hinh-17
 Một cô bé đứng trên sân chơi đóng băng ở thành phố lạnh nhất thế giới, thủ phủ Sakha - khu dân cư lớn duy nhất trên trái đất được xây dựng trên tầng băng vĩnh cửu.