Cha đi biệt tích lúc mẹ vừa có bầu, 57 năm con lớn lên chẳng biết mặt cha, ngày đoàn tụ thì người xưa đã không còn

Năm đó cứ tưởng cha mất rồi nên mẹ không tìm kiếm, đến khi có duyên đoàn tụ thì cả cha và mẹ đều đã đi xa, chỉ còn chị em gặp nhau. 

Câu chuyện của những đứa con tội nghiệp lớn lên chẳng biết mặt cha luôn khiến cộng đồng mạng xót xa thương cảm. Những đứa con ấy bao năm lặn lội tìm kiếm mới có duyên hội ngộ thì được tin cha đã mất, chỉ còn biết thắp nén hương để tưởng nhớ người cha quá cố. Giống như hành trình tìm người thân của cô Trương Thị Thảo (SN 1968, Bà Rịa - Vũng Tàu), 57 lớn lên mà chẳng biết cha mình là ai. 

Cha mẹ lỡ duyên, con tìm cha cả cuộc đời

Vào những năm 1960, ông Nguyễn Sầm Hải (quê ở Quảng Ninh) đi lính vào Bình Thuận và gặp bà Tại Thị Ổi (quê ở Phú Yên). Hai ông bà phải lòng nhau rồi về chung sống như vợ chồng. Trước khi đến với ông Hải, bà Ổi đã có một đời chồng và 4 người con, nhưng vẫn được ông Hải hết mực thương yêu. 

Năm 1968, ông Hải nhận nhiệm vụ đi xa, cũng là lúc bà Ổi có bầu. Ông đi biền biệt không có chút thông tin nào, bà Ổi ở nhà sinh con gái đặt tên là Thảo và tự nuôi con một mình. Khoảng thời gian sau đó, Bà Ổi nghe ngóng khắp nơi, cứ ngỡ ông Hải đã mất nên đi bước nữa. 

Con lớn lên không biết mặt cha (Ảnh minh họa)

Bà Ổi lấy chồng mới, mang theo các con cùng chung sống nhưng không được hòa thuận với cha dượng. Sau này, bà sinh thêm 3 con nữa, vậy là gia đình bà Ổi có tất cả 8 người con, cùng nhau làm đủ nghề để mưu sinh tại mảnh đất Bình Thuận. 

Cô Thảo lớn lên mà không hề biết gì về cha ruột. Một phần vì sống cùng cha dượng không được phép nhắc tới, một phần bởi mẹ đã vứt bỏ hết những tấm hình kỉ niệm năm xưa và cũng không kể gì cho cô nghe. Khi đã trưởng thành, nhiều lần cô Thảo bày tỏ ý muốn đi tìm cha nhưng mẹ lại ngăn cản vì bà đinh ninh ông Hải đã mất. 

Cô Thảo chia sẻ thông tin tìm cha

Mãi tới khi mẹ mất, cô Thảo mới lăn lội tự mình đi tìm cha. Bao năm chẳng có tung tích, thật may mắn khi chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với cô.

Ngày đoàn tụ, chỉ còn chị em gặp mặt 

Người lên tiếng là cô Hảo (SN 1973), em gái cùng cha khác mẹ với cô Thảo. Sau khi nghe được thông tin chia sẻ của cô Thảo, cô Hảo đã nhận ra câu chuyện của gia đình mình, thấy tên cha hiếm gặp nhưng trùng khớp, nên cô đã chủ động liên hệ để xác nhận. 

Đây là lần đầu tiên hai chị em được trò chuyện online, nên có chút bối rối. Theo lời kể của cô Hảo, ông Hải vào Bình Định thì gặp mẹ cô và chung sống đến lúc mất. Họ có với nhau hai người con gái. Lúc còn sống, ông Hải không nhắc gì tới chuyện của mẹ con cô Thảo. Cô Hảo chỉ nghe người nhà mách, hình như cha đã có con gái riêng trước khi đến với mẹ cô. 

Hai chị em lần đầu gặp mặt

Về phía cô Thảo, cô hoàn toàn không biết tung tích của cha từ khi sinh ra đến nay. Điều cô mong muốn nhất là được gặp cha một lần, nhưng cũng đã muộn rồi. Nghe em gái an ủi, cô cũng nguôi ngoai phần nào vì dù sao cũng tìm được người thân. 

Hai chị em cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp nhau. Trong lòng cô Thảo cũng phấn khởi vì đã biết tung tích của cha, để mẹ cô cũng yên lòng nơi chín suối.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương