Trộm lộng hành ngày cận Tết, chôm cả thùng bia, cây cảnh

Tết được xem là "tháng củ mật" của tội phạm trộm, cướp. Thời gian này, các nhóm "đạo chích" tỏa đi khắp nơi, chờ người dân sơ hở là ra tay.

Khoảng 11h40 ngày 22/1, mạng xã hội xuất hiện clip hai thanh niên chạy xe máy hiệu SH trộm 3 thùng bia của một phụ nữ giao hàng.

TP HCM phân luồng giao thông cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Để xây dựng 2 cầu vượt giải quyết kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường qua khu vực này.

Ngày 23/2, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo sẽ tiến hành phân luồng, tổ chức lại giao thông trên nhiều tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất nhằm phục vụ việc xây dựng 2 cầu vượt ở nút giao đường Trường Sơn - đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (quận Tân Bình) và tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp).

Ảnh: Vỉa hè Hà Nội "biến mất" vì bị ô tô đỗ kín

(Kiến Thức) - Hàng loạt ô tô đỗ kín vỉa hè nhiều tuyến phố của Hà Nội làm khiến người đi bộ bị cản trở, nhưng chưa thấy lực lượng chức năng đến xử lý.

Anh: Via he Ha Noi
Ghi nhận của PV Kiến Thức, trên nhiều tuyến đường phố của Hà Nội như: Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Trường Chinh, Phạm Hùng... thường xuyên tồn tại tình trạng hàng loạt ô tô lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Tận thấy cây sộp lộc đỏ hàng chục năm tuổi cho trái chằng chịt

Cây sộp lộc đỏ khoảng 60 năm tuổi đang cho ra quả màu trắng, với số lượng hàng ngàn quả nằm chằng chịt với nhau nhìn rất mát mắt, được bày bán ở Ninh Thuận với giá 15 triệu đồng.

Tan thay cay sop loc do hang chuc nam tuoi cho trai chang chit
 Chủ nhân của cây sộp lộc đỏ là anh Trần Văn Cường (thôn Bình Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Cây đang được trưng bày bán tại khu vực gần quảng trường 16 tháng 4, TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Anh Trần Văn Cường cho biết: “Cây này được tôi săn từ trên núi về sau đó chăm sóc, tạo dáng, cắt tỉa lại cho mát mắt”. Cây khoảng 60 năm tuổi, số lượng hàng ngàn quả, các quả cho ra chằng chịt rất đẹp. Theo anh Cường, cây ra quả hơn 10 ngày nay và hiện vẫn đang tiếp tục ra quả, quả còn non có màu trắng và khi già chuyển sang màu đỏ.

Cảnh Mộc Châu đẹp như tranh những ngày đầu xuân

Khi những rừng hoa mận, đào Mộc Châu nở muộn sau Tết cũng là lúc những đôi trai gái vừa qua tuổi dậy thì hẹn hò trên con đường vào bản tạo nên cảnh sắc thi vị, đầy sức sống.

Canh Moc Chau dep nhu tranh nhung ngay dau xuan
Đường vào bản quanh co lên dốc xuống đồi tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), sau Tết Nguyên đán hơn hai tuần.