“Cậu Thủy” suýt hốt bạc tỷ ở Đắk Lắk

(Kiến Thức) - Sau khi “cậu Thủy” tìm kiếm, quy tụ được 73 bộ hài cốt được cho là liệt sĩ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kêu quyên góp tiền để “tiếp sức” cho “cậu Thủy”...

Thông tin trên được ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở Lao đông – Thương binh – Xã hội tỉnh Đắk Lắk xác nhận. Cũng theo ông Trường, sau khi kết thúc đợt 2 tìm kiếm, quy tụ được 73 bộ hài cốt liệt sĩ, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (đơn vị đồng hàng cùnh “cậu Thủy”) tuy không có thông báo bằng văn bản nhưng qua trao đổi, một số cán bộ có trình bày là nguồn quỹ hiện đang khó khăn.
Trong khi đó, “cậu Thủy” nói là vùng này hiện vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ. “Chúng tôi thấy rằng, nếu không có động thái thì vô trách nhiệm nên tham mưu cho Ủy ban tỉnh vận động đóng góp tiền để giúp ông Thủy tìm kiếm, quy tụ một liệt sĩ”, ông Trường nói.
Hài cốt "cậu Thủy" tìm thấy hiện đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
 Hài cốt "cậu Thủy" tìm thấy hiện đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
Theo đó, ngày 27/3/2013, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra văn bản kêu gọi mỗi cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức ủng hộ 1 ngày lương. Riêng đối với nhân dân thì tùy khả năng và lòng hảo tâm để tiếp sức cho “câu Thủy” đi tìm hài cốt liệt sĩ. Nhưng sau đó, đến ngày 23/5, UBND tỉnh Đắk Lắk lại ra công văn thông báo tạm dừng việc huy động kinh phí hỗ trợ công tác cất bốc, quy tập hài cốt tại xã Ea H’leo và yêu cầu các đơn vị quản lý kinh phí đã huy động được chờ chỉ đạo của UBND tỉnh.
Theo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Đắk Lắk, qua văn bản này, tỉnh Đắk Lắk huy động được khoảng 1,5 tỷ ở các địa phương và ở tỉnh khoảng 250 triệu. Hiện tại, quỹ này đang chờ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk để có biện pháp xử lý.
"Cậu Thủy" trong một lần "áp vong linh hồn" để tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Đắk Lắk
 "Cậu Thủy" trong một lần "áp vong linh hồn" để tìm kiếm mộ liệt sĩ tại Đắk Lắk
Trước đó, vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013 vừa qua, “cậu Thủy” với sự hậu thuẫn đắc lực của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam bằng phương pháp “nhập vong linh hồn” đã tìm được tổng cộng 73 bộ hài cốt được cho là liệt sĩ.
Sau sự kiện này, “cậu Thủy” tiếp tục thông báo là có khoảng hơn 100 hài cốt liệt sĩ nữa đang thất lại tại địa phương, trong khi đó kinh phí cho việc tìm kiếm, quy tụ hài cốt liệt sĩ đang rất khó khăn. Đây là lý do UBND tỉnh Đắk Lắk ra văn bản kêu gọi quyên góp tiền tiếp sức cho “cậu Thủy”.
Trước việc tìm kiếm và quy tụ hài cốt liệt sĩ của “cậu Thủy” và Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam có nhiều vấn đề khuất tất, như: chỉ tiến hành khai quật vào ban đêm; tổ chức khai quật và an táng vào dịp Tết dương lịch, lễ hội cà phê Buôn Mê Thuộc; khai quật xong là vội vã cho an táng mà không đem hài cốt đi giám định AND…
Vào ngày 26/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Sư đoàn bộ binh 320, Quân đoàn 3 đề nghị xác minh có đơn vị nào của Sư đoàn 320 từng hoạt động, chiến đấu ở khu vực xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo trong thời gian chống Mỹ từ 1968 - 1972 hay không. Công căn trả lời của Quân đoàn 3 khẳng định không có đơn vị nào của Sư đoàn 320 từng hoạt động, chiến đấu trong giai đoạn này ở khu vực xã Ea H’leo.
Những hiện vật "cậu Thủy" đào được cùng hài cốt hiện đang lưu giữ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
 Những hiện vật "cậu Thủy" đào được cùng hài cốt hiện đang lưu giữ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Đắk Lắk phân trần: “Nếu bình thường, chúng tôi không công nhận việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Nhưng do có Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tham gia, lại có thêm 3 nhân chứng khẳng định từng có những trận đánh ở đây vào năm 1968 - 1972 của Sư đoàn 320 với quân địch làm nhiều bộ đội ta hi sinh nên chúng tôi mới đồng ý cho họ cất bốc hài cốt liệt sĩ”.

Bão số 12 giật cấp 15 sắp vào tàn phá miền Trung

(Kiến Thức) - Tới ngày 03/11, bão số 12 cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 290 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h chiều nay (01/11), vị trí tâm bão số 12 vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16h ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Đau lòng chồng chưa kịp gặp vợ con đã chết vì TNGT

(Kiến Thức) - Đang trên đường đi đón vợ còn từ quê lên thăm, người cha trẻ không may bị xe tải cán chết tại chỗ.

Chiều ngày 1/11, người thân của anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, quê tỉnh An Giang) đang chờ tại BV Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP HCM) để nhận thi thể anh đưa về quê an táng.

Ai cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh người cha trẻ chưa kịp gặp mặt vợ con đã chết vì TNGT.
Ai cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh người cha trẻ chưa kịp gặp mặt vợ con đã chết vì TNGT.

Anh Đặng Ngọc Minh, bạn anh Tùng kể lại, anh và Tùng làm chung tại một công ty cơ khí ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM. 

Sẽ khai quật 73 hài cốt để vạch mặt “cậu Thủy”

(Kiến Thức) - 73 bộ hài cốt liệt sĩ được “cậu Thủy” phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam khai quật tại Đắk Lắk bằng áp vong sẽ được khai quật...

Trước việc “cậu Thủy” bị bắt về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở LĐTB-XH tỉnh này xin chủ trương từ Cục Người có công Bộ LĐTB-XH để tiến hành khai quật 73 hài cốt liệt sĩ đang an táng tại huyện Ea H’leo để giám định, làm sạch nghĩa trang.
Hiện trường vụ khai quật "mộ liệt sĩ" tại Đắk Lắk dưới sự chỉ đạo của "cậu Thủy".
 Hiện trường vụ khai quật "mộ liệt sĩ" tại Đắk Lắk dưới sự chỉ đạo của "cậu Thủy".
Trước đó, cuối năm 2011, ông Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”), được ông Dương Quyết Thắng (Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam) mời về xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) để tìm mộ bố là liệt sĩ Dương Văn Mừng (hi sinh năm 1968). Bằng phương pháp “áp vong”, “cậu Thủy” đã tìm được mộ cho là liệt sĩ Dương Văn Mừng. Sau đợt tìm kếm này, “cậu Thủy” thông báo cho UBND tỉnh Đắk Lắk biết quanh khu vực trên đang còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ hi sinh trong gia đoạn 1968 – 1972. Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời của “nhà tâm linh”, “cậu Thủy” mời thêm 3 nhân chứng sống từng chiến đấu tại Tây Nguyên tới khảo sát, mô tả khu vực chôn cất liệt sĩ.