Cậu siết cổ cháu để cướp xe máy

Không đủ tiền mua chiếc xe máy của cháu, giữa đêm khuya người cậu đã dùng dây dù siết cổ cháu để cướp xe máy.

Chiều 1/7, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố K’Đệp (sinh năm 1988, trú tại thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) về tội giết người, cướp tài sản. Giữa đêm khuya, người cậu đã dùng dây dù siết cổ cháu để cướp xe máy.
Kết quả điều tra xác định, K’Đệp và cháu họ là K’Tường (sinh năm 1998, trú tại thôn 8, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) cùng làm thuê và ở cùng nhau tại chòi tạm của công ty Trấn Lập tại tiểu khu 389 thuộc thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm.
Khoảng 20h ngày 28/6, Đệp mua rượu về chòi và cùng Tường nhậu. Trong lúc nhậu Đệp có hỏi mua chiếc xe máy của Tường.
Tường kêu giá 4,5 triệu đồng nhưng Đệp chỉ có 3,5 triệu đồng. Tường không chịu xuống giá nên Đệp âm mưu sát hại Tường để chiếm đoạt xe.
Sau khi nhậu hết rượu, Đệp sang chòi của anh Điểu Hùng ở gần bên nhậu tiếp, được lúc lâu thì Tường sang gọi Đệp về ngủ. Đệp về ngủ trên tấm sập gỗ, Tường ngủ trên võng mắc trên tấm sập.
Cau siet co chau de cuop xe may
 Ảnh minh họa.
Khoảng nửa đêm, Đệp lấy sợi dây dù cột võng thắt thòng lọng, tròng vào cổ Tường rồi siết mạnh. Thấy Tường nằm im tưởng đã chết nên Đệp đi ra phía sau chòi ngủ cạnh một gốc cây.
Lúc sau, Tường tỉnh lại thấy đau nơi cổ và lại thấy có sợi dây ở cổ nên bò sang chòi của các anh Điểu Hải, Điểu Minh kêu cứu.
Tại đây khi xem xét vết thương thấy nơi cổ của Tường sợi dây thòng lọng, có vết bầm đỏ kéo dài quanh cổ, lại thấy Tường khó thở nên mọi người đã đưa Tường đến Trạm y tế xã Lộc Bảo cấp cứu.
Sáng 29/6, khi tỉnh dậy, Đệp đã lấy một điện thoại di động và xe máy của Tường chạy về thôn 4, xã Lộc Bắc. Đệp đã mang chiếc điện thoại đi bán được 150.000 đồng.
Chiều cùng ngày, do nghi ngờ Đệp có liên quan đến việc Tường bị siết cổ nên mọi người báo công an. Đến 17h ngày 29/6, Đệp bị bắt.
Qua đấu tranh, Đệp thừa nhận đã dùng dây siết cổ Tường để chiếm đoạt chiếc xe máy.

Từ giờ đến cuối năm còn bao nhiêu đợt nắng nóng?

Tình hình nắng nóng năm 2015 liệu có kéo dài, và từ giờ đến cuối năm sẽ còn bao nhiêu đợt nữa? Hãy nghe chuyên gia tiết lộ.

Về tình hình nắng nóng năm 2015, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân của đợt nắng nóng trong những ngày vừa qua là do hoạt động của áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh.
Ngày 30/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ C. Một số nơi trên 39 độ C như: Láng (Hà Nội) 39,8 độ C; tỉnh Hòa Bình 39,5 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 40 độ C; Phủ Lý (Hà Nam) 39,6 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,9 độ C; Tương Dương (Nghệ An) và Tam Kỳ (Quảng Nam) 39,4 độ C…
“Trong ngày hôm nay (1/7), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ C. Một số nơi ở Thủ đô Hà Nội được dự báo có nhiệt độ trên 39 độ C. Đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 4/7, sau đó nhiệt độ sẽ giảm, thời tiết mát mẻ”, ông Hải chia sẻ.
Nang nong nam 2015 con bao nhieu dot?
Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng - Thuỷ văn Quốc gia. 
Ông Hải cho hay, đợt nắng nóng lần này khác hẳn so với đợt nắng nóng diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua (có thời điểm nhiệt độ đo được tại trạm Láng, Hà Nội lên đến 40,3 độ C, nhưng ban ngày trời vẫn có nhiều mây, buổi chiều có mưa dông, buổi tối thời tiết mát mẻ với nhiệt độ từ 27-28 độ C). Còn đợt nắng nóng đang diễn ra, nhiệt độ dù thấp hơn nhưng cả ngày lại không có mây. Nắng gay gắt kéo dài từ sáng đến chiều. Buổi đêm người dân vẫn phải chịu nhiệt độ cao, phổ biến từ 29-31 độ C. Buổi tối người dân ra đường vẫn cảm thấy bỏng rát, khi đi ngủ cảm thấy oi bức, khó chịu.

Cướp xe máy, đâm chết xe ôm bằng 20 nhát dao

(Kiến Thức) - Khi đến quảng đường vắng gần nghĩa trang, tên cướp núp bóng hành khách đã dùng dao đâm nhiều nhát từ phía sau lái xe ôm, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Do làm ăn ngày càng khó khăn, vợ chồng anh Hoàng Hữu Phúc (40 tuổi), ngụ tại phường Phù Đồng, TP Pleiku (Gia Lai) phải bán căn nhà của gia đình mình cùng 4 người con ra thuê nhà trọ để ở đường Đặng Thai Mai, phường Thắng Lợi, TP Pleiku. Công việc của anh Phúc hằng ngày là chạy xe ôm, vợ đi bán vé số dạo, họ chắt chiu từng đồng để nuôi các con. Đồng tiền kiếm được chỉ đủ chi phí ăn uống eo hẹp hằng ngày nên 4 người con của gia đình anh Phúc nay đã phải bỏ học giữa chừng mất hai người.
Gia đình túng khó, cách đây vài tháng, để có phương tiện kiếm sống, vợ chồng anh Phúc quyết định mua trả góp chiếc xe gắn máy hiện Sirius để hành nghề chạy xe ôm. Những ngày cuối năm, khi phần lớn các gia đình ở TP Pleiku đang tất bận với buôn bán, mua sắp tết thì anh Phúc ngày đêm vẫn phải đứng ở các con đường để chờ khách, mong kiếm thêm đồng ra, đồng vào, mua cho các con mỗi đứa một bộ quần áo mới trong dịp tết này.
Cuop xe may, dam chet xe om bang 20 nhat dao
 Hiện trường vụ án mạng