Cậu bé nuốt bàn chải và đinh sắt để chữa chứng nghiện ăn đất

Nghe lời một người hành nghề y, cậu bé 14 tuổi đã nuốt cả chục chiếc bàn chải đánh răng và đinh sắt để chữa chứng nghiện ăn đất.

Cậu bé Harish Devi, 14 tuổi, đến từ bang Uttar Pradesh, Ấn Độ luôn cảm thấy tự ti khi sở hữu thói quen kỳ lạ và khá mất vệ sinh đó là "ăn đất".
Ý thức được những tác động tiêu cực của việc này, Harish Devi được gia đình đưa đi kiểm tra và và được một người hành nghề y chỉ cho cách điều trị "quái lạ" đó là nuốt bàn chải đánh răng và đinh nhọn.
Tin tưởng lời nói trên, sau khi về nhà, Harish Devi đã cố gắng nuốt 16 chiếc bàn chải và đinh sắt. Thế nhưng sau đó cậu bé bắt đầu cảm thấy đau bụng dữ dội.
Harish Devi nhanh chóng được đưa tới trường Cao đẳng Y tế Baba Raghav Das ở Gorakhpur. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra "điều điên rồ" bên trong dạ dày của cậu bé và yêu cầu tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. 
Cau be nuot ban chai va dinh sat de chua chung nghien an dat
Phim chụp khoang bụng của Harish Devi. Ảnh: Rare Shot News
Những hình ảnh đáng sợ từ ca phẫu thuật cho thấy số dị vật bất thường mà cậu bé đã nuốt vào. Sau khi loại bỏ hoàn toàn số dị vật ra khỏi cơ thể, tình hình sức khỏe của Harish Devi được cải thiện đáng kể và hy vọng sẽ sớm phục hồi hoàn toàn. 
Cau be nuot ban chai va dinh sat de chua chung nghien an dat-Hinh-2
Sức khỏe Harish Devi đang dần hồi phục. Ảnh: Rare Shot News
Tin tức kỳ dị trên xuất hiện chỉ sau một tuần khi thông tin về một người phụ nữ ở Gujarat, Ấn Độ chào đón đứa con đầu lòng ở tuổi 70 gây xôn xao. 
Niềm vui đến với vợ chồng bà sau nhiều năm cố gắng nhưng không thể có con. Nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, điều ước của ông bà cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực. 
Tuy vậy, do không có giấy tờ tùy thân nên tuổi tác của người phụ nữ này vẫn gây tranh cãi, dù bà một mực khẳng định bản thân đã 70 tuổi.

Nhiều trẻ phải cấp cứu vì hóc dị vật. Video: VTC14

Tù nhân nhét cần sa vào mũi để buôn lậu và kết đau đớn

Được bạn gái tặng một viên cần sa trong một chuyến thăm tù, người đàn ông 48 tuổi quyết định nhét vào mũi để buôn lậu nhưng lại quên mất. Đến tận 18 năm sau, đến bác sĩ khám vì chứng đau đầu, người tù nhân mới tá hỏa khi phát hiện viên thuốc vẫn còn kẹt sâu trong mũi.

Một tù nhân vừa được các bác sĩ lấy thành công khỏi mũi một quả bóng cao su chứa cần sa, 18 năm sau ngày mà anh ta nhét nó vào mũi để qua mặt bảo vệ nhà tù và định đem ra ngoài bán.

Suýt mất mạng vì nuốt chửng điện thoại di động vào bụng

Các bác sĩ ở Kosovo đã phải tiến hành cuộc phẫu thuật khẩn cấp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ để lấy chiếc điện thoại ra khỏi dạ dày và cứu sống người đàn ông. 

Một người đàn ông giấu tên, 33 tuổi, ở Kosovo đã nuốt trọn chiếc điện thoại Nokia 3310 nhái vào bụng bằng cách “thần kỳ” nào đó. Anh ta được đưa đến cấp cứu tại phòng khám tiêu hóa thuộc Bệnh viện Đại học Pristina với triệu chứng đau dạ dày dữ dội, chỉ vài ngày sau khi nuốt điện thoại vào bụng. 
Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để lấy chiếc điện thoại di động ra khỏi dạ dày của người đàn ông. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và may mắn không xảy ra biến chứng. 

Tội ác bất dung của kẻ tỏ tình với vợ bạn giữa đêm thanh vắng

Sau khi sát hại vợ bạn, nghi phạm trẻ tuổi lại ra tay với bé gái 6 tuổi vì sợ bại lộ tội ác trong đêm của mình.

Người ta vẫn thường nói không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Không ít người ở trong trường hợp oái oăm đó đã tự mình gây ra những hành động thiếu suy nghĩ để rồi hối hận cả đời. Loạt bài Bi kịch tình đơn phương sẽ đưa đến cho đọc giả những bài học cho bản thân .
Hai mẹ con tử vong trong đêm