Cặp vợ chồng tra tấn con như thời trung cổ, ai nghe cũng phẫn nộ

(Kiến Thức) - Một cặp vợ chồng người Singapore đã bị cáo buộc sát hại con trai 5 tuổi của mình sau chuỗi ngày dài tra tấn đứa bé.

Theo Daily Mail, Azlin Arujunah và Ridzuan Mega Rahman, cùng 27 tuổi, đã bi cáo buộc tội giết chết đứa con trai 5 tuổi của mình bằng cách đổ nước sôi vào 3 năm trước.
Cặp vợ chồng này xuất hiện trong phiên xét xử đầu tiên trước Tòa án Tối cao Singapore hôm 12/11 vừa qua. Nếu bị kết án, cả hai sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc bị phạt tù và đánh bằng roi.
Cap vo chong tra tan con nhu thoi trung co, ai nghe cung phan no
 Tòa án Tối cao Singapore - nơi cặp vợ chồng bị xét xử vì cáo buộc giết con mình hôm 12/11. Ảnh: Sengkang.
Các công tố viên cho rằng cặp vợ chồng này đã giam giữ con mình trong cũi, tra tấn cậu bé bằng thìa nóng và kìm nhiều tháng trước khi cậu bé tử vong vì những cú đánh vào đầu và bị đổ nước sôi 90 độ C vào người.
Tại phiên tòa xét xử, Phó giáo sư Loh Tsee Foong đã liệt kê những thương tích khủng khiếp trên người nạn nhân mà bệnh viện ghi lại được. Cụ thể, cậu bé bị bỏng từ cấp độ 2 đến cấp độ 3 trên 75% cơ thể, tổn thương thận cấp tính, mất nước, vỡ mũi, nhiều vết cắt trên mặt và mắc chứng chậm nói.
Nạn nhân, được giấu tên theo quy định của tòa, đã qua đời chỉ một ngày sau khi nhập viện.
Cậu bé từng được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi ngay sau khi mới sinh vào năm 2011 nhưng đã trở về với cha mẹ ruột (tức Azlin và Ridzuan) vào năm 2015.
Theo các công tố viên Tan Wen Hsien, Daphne Lim và Li Yihong, cậu bé đã bắt đầu bị cha mẹ ruột tra tấn dã man cả về tâm lý và thể chất chỉ một năm sau khi về nhà. Nạn nhân bị cha mẹ sử dụng bạo lực bằng nắm đấm hoặc chổi kể cả với những lỗi sai nhỏ nhất.
Các công tố viên dẫn ra một vụ việc: Vào tháng 8/2016, cậu bé chỉ ăn một hộp bánh quy nhưng đã khiến mẹ tức giận đến nỗi đánh bé đến tổn thương dạ dày và bị tật vì lệch xương bánh chè. Ngoài ra, nạn nhân còn bị bố dùng một chiếc thìa kim loại hơ nóng đặt vào lòng bàn tay mỗi khi "trộm" bột sữa để ăn.

Mời độc giả xem thêm video: Nga rúng động vụ bác tra tấn cháu ruột như thời Trung cổ (Nguồn video: RT/Vietnamnet.vn)

Cặp vợ chồng cũng đã làm bỏng con mình ít nhất 4 lần trước khi bé qua đời. Có lần cậu bé đã bày tỏ thái độ phản kháng, nhưng ngay lập tức bị đáp trả bằng việc bị đổ thêm nước sôi vào cơ thể.
Vào ngày án mạng xảy ra - 22/10/2016, nạn nhân đã bị nhốt trong một chiếc cũi mèo. Khi từ chối để mẹ tắm, cậu bé đã bị cha mình đổ nước sôi khắp lưng và bắp chân đến mức ngã quỵ và không thể động đậy. Tuy nhiên, thay vì ngay lập tức đưa bé đi cấp cứu, họ lại chờ tới 6 tiếng mới đưa con mình vào bệnh viện. Cả hai mau chóng bị bắt giữ sau khi bệnh viện trình báo vụ việc với cảnh sát.
Các điều tra viên đã kiểm tra sức khỏe tinh thần của hai vợ chồng này trong thời gian họ bị giam giữ, nhưng không phát hiện dấu hiệu bất ổn nào ở thời điểm họ sát hại con trai mình.

Bé 2 tuổi bị mẹ kế đánh đến tụ máu não, cha ruột giấu giếm

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ về trường hợp mẹ kế bạo hành con chồng đến tụ máu não. Hầu hết mọi người đều kêu gọi cảnh sát bỏ tù đôi vợ chồng vô lương tâm này.

Mới đây, vụ việc mẹ kế bạo hành con chồng ở Thường Châu, Trung Quốc đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của em bé đáng thương, đồng thời không tiếc lời chỉ trích hành động dã man của "dì ghẻ".

Cảnh sát căng mình đối phó biểu tình, cảnh báo Hong Kong bên bờ vực sụp đổ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Hong Kong cảnh báo các cuộc biểu tình bạo lực đang đẩy đặc khu này đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do
Theo Al Jazeera, đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đã diễn ra tại Đại học Trung văn và nhiều nơi khác ở Hong Kong trong ngày 12/11. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-2
Cảnh sát Hong Kong trước đó phun hơi cay ở khu Central và nhiều trường đại học để giải tán các cuộc biểu tình mà họ cho rằng đang đẩy thành phố này đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn. 

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-3
"Xã hội của chúng ta đang bị đẩy đến bờ vực tan vỡ", một phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong nói trong cuộc họp báo ngày 12/11, sau khi đặc khu này trải qua hai ngày biểu tình đầy bạo lực. 

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-4
Đường phố bên trong và ngoài lối vào khuôn viên Đại học Trung văn ở Hong Kong tràn ngập gạch đá. Nhiều chướng ngại vật trên đường phố đã bị đốt cháy. 

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-5
 "Cảnh sát cũng sử dụng vòi rồng để giải tán các sinh viên biểu tình, kêu gọi hỗ trợ trên các phương tiện truyền thông. Có thể thấy sự tức giận từ cả hai phía", phóng viên của Al Jazeera cho biết.

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-6
Theo các nhân viên y tế tại hiện trường, ít nhất 60 người bị thương trong cuộc biểu tình hôm 12/11. Cảnh sát đã bắn hàng trăm quả lựu đạn hơi cay và viên đạn cao su. 

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-7
 Cuộc đụng độ diễn ra một ngày sau khi cảnh sát Hong Kong nổ súng làm bị thương một người biểu tình ở Sai Wan Ho.

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-8
 Theo lời lực lượng an ninh, một vài người biểu tình cố cướp súng của một cảnh sát nên anh này phải bắn để cảnh cáo, song viên đạn không may trúng vào một người biểu tình.

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-9
 Vụ nổ súng khiến người biểu tình tức giận, họ kéo đến tập trung ở xung quanh khu vực hiện trường tại Sai Wan Ho và la hét cảnh sát. Người biểu tình mặc áo đen sau đó diễu hành qua khu Central, cạy gạch trên đường phố tấn công cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-10
 Nhiều trường học tiếp tục bị đóng cửa trong ngày 12/11. 

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-11
 Một cây thông Noel trong khu trung tâm thương mại ở Kowloon Tong bị phóng hỏa ngày 12/11.

Canh sat cang minh doi pho bieu tinh, canh bao Hong Kong ben bo vuc sup do-Hinh-12
 Các cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ tháng 6/2019 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh gây leo thang căng thẳng.

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan, đâu là sự thật?

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.