Bé 2 tuổi bị mẹ kế đánh đến tụ máu não, cha ruột giấu giếm

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ về trường hợp mẹ kế bạo hành con chồng đến tụ máu não. Hầu hết mọi người đều kêu gọi cảnh sát bỏ tù đôi vợ chồng vô lương tâm này.

Mới đây, vụ việc mẹ kế bạo hành con chồng ở Thường Châu, Trung Quốc đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của em bé đáng thương, đồng thời không tiếc lời chỉ trích hành động dã man của "dì ghẻ".
Theo Sohu, ngày 27/7 vừa qua, bà ngoại và mẹ của bé Zai Zai (2 tuổi) nghe tin bé đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch liền tức tốc đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết Zai Zai bị bạo hành dẫn đến nhiều vết thương trên cơ thể và có máu tụ trong não. Dù có sống sót cũng có khả năng cao sẽ phải sống thực vật.
Be 2 tuoi bi me ke danh den tu mau nao, cha ruot giau giem
Mẹ kế bạo hành con chồng khiến cậu bé có nguy cơ sống thực vật - Ảnh: Sohu 
Cha mẹ Zai Zai ly hôn vào tháng 7/2018. Do mẹ bé không có công việc ổn định nên Zai Zai được tòa xử ở với cha. Thời gian đầu cậu bé được bà nội chăm sóc. Vài tháng gần đây, cha Zai Zai đón em ra ngoài sống chung với vợ mới.
Bà Dương (bà nội nạn nhân) cho biết lần đầu tiên Zai Zai về thăm bà sau lần bị cha đón đi, trên trán cậu bé có vết bầm như bị đánh. Mẹ kế giải thích do cậu bé hiếu động nên bị ngã.
Thế nhưng những lần sau về nhà thì trên người bé càng có nhiều vết bầm hơn. Người mẹ kế chỉ trả lời qua loa rồi đón bé đi. Bà Dương đoán cháu bị đánh nên gặng hỏi con trai. Không ngờ anh này lắc đầu nói: "Vợ cấm tiết lộ với người khác". Bà Dương nghĩ dù sao bé cũng sống chung với bố ruột nên yên tâm phần nào.
Be 2 tuoi bi me ke danh den tu mau nao, cha ruot giau giem-Hinh-2
Hình ảnh hoạt bát trước đây của Zai Zai - Ảnh: Sohu 
Không ngờ có ngày Zai Zai bị bạo hành đến mức nhập viện. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy khối máu tụ trong não cậu bé. Tuy nhiên, bệnh nhi bị đánh đập lâu ngày khiến cơ thể có dấu hiệu suy đa chức năng. Sau đó các bác sĩ đã gọi điện báo cảnh sát. Bố ruột và mẹ kế Zai Zai đã bị tạm giam để điều tra.
Hiện bé Zai Zai vẫn chưa tỉnh. Cộng đồng mạng sau khi biết chuyện bạo hành trẻ em đã kêu gọi bỏ tù đôi vợ chồng ác độc này.
"Tội nghiệp cậu bé"; "Mẹ kế thì tôi không nói vì dù sao cũng 'khác máu tanh lòng', còn gã cha ruột sao lại đối xử với em bé như thế"; "Đôi vợ chồng không bằng loài cầm thú"; "Mau trả quyền nuôi con cho người mẹ"..., dân mạng Trung Quốc bức xúc.

Bà mẹ tố nhà trường bạo hành trẻ em, dân mạng gay gắt lên tiếng

(Kiến Thức) - Vì quá bức xúc trước những vết bầm tím trên người con sau khi đi gửi trẻ, bà mẹ trẻ đã đăng đàn tố cáo nhà trường bạo hành trẻ em và ngay lập tức đã nhận những ý kiến trái chiều đến từ CĐM.

Ba me to nha truong bao hanh tre em, dan mang gay gat len tieng
 Mới đây trên một fanpage quy tụ nhiều các bà mẹ bỉm sữa trên MXH, một bà mẹ trẻ đã đăng tải ghi lại những bức hình con trai mình với những vết bầm tím trên người và cùng với đó là câu chuyện tố cáo nhà trường bạo hành trẻ em.

Nữ shipper bất chấp lội bùn, vác túi bưu phẩm đi giao cho khách

Nhìn cô shipper bị bùn đất lấm lem đầy người đang gọi điện cho khách nhận hàng mà ai cũng thương cảm.

Dù trời nắng hay mưa thì những người shipper vẫn cần mẫn đi giao hàng cho khách, vậy mà, đôi khi họ còn bị "bùng hàng", thậm chí còn bị nhầm tưởng là "bắt cóc trẻ con" như cô gái dưới đây.

Bé 2 tuổi căn ngăn bố ngừng đánh mẹ gây xúc động

Đoạn clip chồng bạo hành vợ dã man vừa được chia sẻ đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng vì quá bạo lực và dã man.

Ngày 20/5 vừa qua, một đoạn clip chồng bạo hành vợ dã man được đăng tải lên cộng đồng mạng Trung Quốc và nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Vụ việc khiến dân mạng không khỏi bức xúc và phẫn nộ, đáng nói hơn là cậu con trai của đôi vợ chồng chứng kiến bố đánh mẹ từ đầu đến cuối.