Cặp song sinh 11 tháng nguy kịch vì biến chứng sởi

2 anh em song sinh lần lượt vào BV cấp cứu do mắc sởi. Cả 2 bé đang rất nguy kịch do biến chứng sởi dẫn tới viêm phổi nặng.

PGS.TS Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, chỉ trong 1 tuần qua, khoa điều trị cho 3 trường hợp nặng do biến chứng sởi, trong đó 2 bé trai song sinh đang nguy kịch, các bác sĩ đang nỗ lực tìm mọi cách để cứu.
2 bé song sinh (Thanh Xuân, Hà Nội) mới được 11 tháng, suy dinh dưỡng nặng với cân nặng chỉ hơn 6kg và đều là trẻ sinh non khi mới 30 tuần tuổi. 2 trẻ lần lượt vào viện cách nhau 3 ngày với biểu hiện ban đầu là sốt cao liên tục 39 độ kèm ho, chảy nước mũi, nước mắt.
Cap song sinh 11 thang nguy kich vi bien chung soi
Ảnh minh họa. 
Từ ngày thứ 4, tình trạng ho tăng lên, khó thở, nôn trớ nhiều, các nốt ban lan rộng xuống toàn thân nên gia đình đưa con trai vào BV khám.
2 bé được chẩn đoán biến chứng viêm phổi nặng. Dù đã được hạ sốt, chống co giật, dùng kháng sinh mạnh nhưng sau 8 ngày, tình trạng vẫn không cải thiện, bệnh nhi vẫn suy hô hấp.
“Chúng tôi đang cố gắng dồn sức để cứu 2 bé. Hiện đã dùng phác đồ viêm phổi nặng của Bộ Y tế nhưng vẫn không ăn thua, chưa nói trước được điều gì”, PGS Huy thông tin.
Theo PGS Huy, do sức đề kháng của 2 trẻ còn quá yếu nên bác sĩ không cho thở máy để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện.
Tính từ đầu năm, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ tiếp nhận 34 bệnh nhi mắc sởi đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Hà Tĩnh... Đáng lưu ý, tất cả trẻ mắc bệnh đều chưa được tiêm phòng.
“Khi khai thác bệnh sử, một số phụ huynh nói không muốn tiêm phòng vì sợ biến chứng, một số khác không kịp tiêm do con bị ốm, sốt”, PGS Huy chia sẻ.
Ông cho biết, nếu tỉ lệ tiêm chủng sởi trong cộng đồng không đảm bảo được 90% thì dịch sởi vẫn sẽ còn. Ngay tại các nước phát triển, dù tỉ lệ tiêm sởi rất cao nhưng người dân vẫn đưa con đi tiêm chủng định kỳ 5 năm 1 lần vào các thời điểm 1 tuổi, 5 tuổi và 15 tuổi.
PGS Huy cũng lưu ý, hiện đang là thời điểm dịch sởi dễ bùng phát, để tránh nguy cơ biến chứng, cha mẹ cần theo dõi sức khoẻ của trẻ, khi thấy sốt tăng lên, bệnh nặng lên, bé không ăn được, bỏ bú, nôn nhiều... cần phải đưa ngay đến các cơ sở y tế.

Đọc ngay tin này về trà sữa trân châu kẻo hối hận... đã muộn

(Kiến Thức) - Mạng xã hội Facebook đang ồn ào chia sẻ lời cảnh báo từ nickname được cho là bác sĩ Phan Xuân Trung về một tai nạn hy hữu liên quan đến trà sữa trân châu. Vị bác sĩ này cũng đưa ra khuyến cáo giật mình cho những tín đồ trà sữa.

Theo đó, đây là lời cảnh báo về ống hút và hạt bột trân châu được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của Bác sĩ Phan Xuân Trung. Tai nạn đáng tiếc liên quan tới trà sữa trân châu này đã khiến một bé gái 11 tuổi thiệt mạng, dù lúc đó bé đang chơi cùng mẹ vốn là một bác sĩ chuyên khoa 2 về hô hấp.
Doc ngay tin nay ve tra sua tran chau keo hoi han... da muon
 

Bài viết của bác sĩ Phan Xuân Trung đăng tải trên trang FB cá nhân ngày 7/8 cho biết: “Một bác sỹ, nữ đồng nghiệp của tôi tháng trước bị mất con gái 11 tuổi. Bé đang khoẻ mạnh và chơi cùng mẹ. Mẹ là bác sĩ chuyên khoa 2 về hô hấp. Bé mất đột ngột vì một lý do rất vô lý. Vô lý đến mức không chấp nhận được. Vô lý đến mức người mẹ không dám nhớ, không dám nghĩ rằng tử thần đã lấy đi sinh mạng con.

Sự đau khổ và im lặng sẽ tiếp tục mở cửa cho những cái chết và sự đau khổ tương tự cho những đứa con và những bà mẹ khác.

Sự việc xảy ra khi hai mẹ con vui vẻ với món trà sữa trân châu. Món ngon cả hai mẹ con cùng thích. Hạt trân châu bằng bột, dẻo dẻo, dai dai, dính dính. Trà sữa ngọt ngào, thơm ngon. Chiếc ống hút to bự. Có một hạt kẹt trong ống nên bé hút mạnh và hạt trân châu bay thẳng vào cuống họng của bé làm tắc đường thở! Bé nghẹn thở, không thể hít vào hay thở ra.

Mọi phương pháp giải thông đều vô hiệu. Nghiệm pháp Heimlich vô hiệu. Hạt bột dính chứ không trơn như hột me hay hòn bi. Người mẹ bác sĩ chuyên khoa 2 về hô hấp không thể làm gì trong cơn hoảng loạn đó.

Khi đưa bé đến bệnh viện thì bé không còn cơ hội sống!

Có lẽ nỗi đau này sẽ còn kéo dài đến vô tận. Tôi có lỗi khi chạm vào nỗi đau của bạn tôi nhưng tôi sẽ có lỗi nhiều hơn khi không cảnh báo cho mọi người về tai nạn chết người này.

Hãy cảnh giác với ống hút và hạt bột trân châu.

(Hãy share để cùng cảnh giác)”.

Doc ngay tin nay ve tra sua tran chau keo hoi han... da muon-Hinh-2
Lời cảnh báo về ống hút và hạt bột trân châu được chia sẻ trên trang cá nhân của Bác sĩ Phan Xuân Trung. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Ngoài ra, bác sĩ Trung khuyến cáo, khi ăn hạt trân châu hay rau câu, trẻ nên múc ăn bằng muỗng. Trường hợp dùng ống hút thì chọn ống nhỏ. Nếu dùng ống hút lớn, khi hút mạnh sẽ làm lọt thức ăn vào thanh quản.

Chỉ sau 14 giờ đăng tải, bài viết của bác sĩ này đã có tới 3,7 nghìn lượt người thích và 6,1 nghìn lượt người chia sẻ. Rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ nỗi đau với người mẹ. Đồng thời, họ cũng ủng hộ việc bác sĩ Phan Xuân Trung đưa ra lời cảnh báo kịp thời cho cộng đồng để tránh tai nạn tương tự xảy ra.

Doc ngay tin nay ve tra sua tran chau keo hoi han... da muon-Hinh-3
Những bình luận, chia sẻ của thành viên trên Facebook sau khi đọc bài viết. Ảnh chụp màn hình Facebook.

Người phụ nữ đầu tiên nâng ngực trên thế giới giờ ra sao?

Ca nâng ngực đầu tiên trên thế giới diễn ra vào năm 1962 tại Mỹ. Suốt hơn 55 năm, người phụ nữ này đã chịu nhiều đau đớn sau thử nghiệm mang tính lịch sử trong ngành thẩm mỹ. 

Năm 1962, Timmie Jean Lindsey, một phụ nữ làm nội trợ ở Texas (Mỹ), được thuyết phục trở thành “chuột bạch” cho một quy trình thẩm mỹ mới. Từ đó tới nay, hàng triệu phụ nữ khác đã làm điều tương tự, với niềm tin rằng vòng một nở nang sẽ đem lại cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, câu chuyện lạnh gáy của Timmie sẽ khiến bạn phải suy nghĩ.