Cặp đôi lộ tội ác vì tình huống không ngờ

Cặp đôi nghĩ đã xóa tin nhắn có thể che giấu được mọi thứ, nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng giật mình.
 

Brent Starr đã có suy nghĩ mù quáng dẫn đến âm mưu giết David Grim.
Brent Starr đã có suy nghĩ mù quáng dẫn đến âm mưu giết David Grim.
Diễn kịch với vẻ hốt hoảng
Sáng 26/6/2008, khoảng 6h sáng, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ Debra Canady (sống ở Mỹ) báo cáo thông tin về việc cô phát hiện bạn trai cũ David Grim bất tỉnh trong nhà. Theo lời Canady, cô đã ở nhà bạn trai mới Brent Starr đêm hôm trước, nên không biết điều gì đã xảy ra với bạn trai cũ. Canady nhận định qua điện thoại có thể Grim đã chết.
Khi cảnh sát đến nơi, David Grim đã chết với vết thương nghiêm trọng. Sự việc khiến hàng xóm không khỏi sốc. Còn Canady khẳng định cô không biết điều gì đã xảy ra với người bạn trai cũ.
Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định David bị tấn công trong khi đang ngủ. Dụng cụ mà nghi phạm dùng tấn công người đàn ông này là một chiếc búa. Búa đã được đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay và sọ bị vỡ. Vụ việc có thể là kết quả của một mối hận thù của nghi phạm với nạn nhân.
Canady và David cặp đôi từng yêu nhau nhưng hai người đã chia tay. Sau khi chia tay, David không chịu rời khỏi nhà thuê chung với bạn gái cũ. Điều này khiến cho Canady không khỏi khó chịu.
Bạn trai mới của Canady là Brent Starr. Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Canady, người đàn ông này làm bố đơn thân. Anh ta có tính cách hiền lành và hoàn toàn bị chinh phục bởi sự quyến rũ của Canady. Hai người quen nhau trong khi làm việc cùng nhau. Canady đưa đến cho Brent sự phấn khích mà bản thân thiếu thôn trong cuộc sống. Từ khi quen Canady, người đàn ông này quên mọi thứ. Thậm chí, anh ta cho rằng, David Grim - bạn trai cũ của Canady chính là rào cản khiến cho tình cảm của hai người không thể tiến xa. Mối hận thù tích tụ từng ngày và ngày càng lớn lên trong suy nghĩ của Brent.
Sau khi chia tay, Canady muốn David chuyển ra ngoài, thuyết phục nhiều lần và dùng mọi cách nhưng anh ta không chấp nhận. Theo cảnh sát giữa David và Brent có mâu thuẫn.
Tin nhắn đã xóa tố cáo tội ác
Canady và Brent được cơ quan điều tra lấy lời khai. Hai người đều lên tiếng phủ nhận sự dính líu đến cái chết bi thảm của David. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định cặp đôi chính là nghi phạm này sau khi phục hồi các tin nhắn đã xóa trên di động của hai người.
Qua các tin nhắn được phục hồi, cảnh sát phát hiện Brent nhắn "Đã xong rồi". Sau đó, Canady nhắn lại và khuyên Brent nên vứt quần áo, nếu cơ quan chức năng hỏi.
Cả hai đối tượng này nghĩ rằng đã xóa tin nhắn là không còn bằng chứng nhưng các tin nhắn vẫn có thể phục hồi. Thậm chí, để làm chệch hướng điều tra, sau khi xóa, cả Canady và Brent nhắn tin với nhau nói về cái chết của David với các ngôn từ hết sức ngạc nhiên. Hai đối tượng này "diễn kịch" cho thấy họ là người ngoài cuộc và hết sức sốc khi nghe được hung tin. Cảnh sát đã bắt giữ Canady và Brent sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng cho thấy cặp đôi lên kế hoạch giết người.
Canady đã phải lĩnh án cùng bạn trai sau cái chết của David.
Các nhân viên điều tra cho rằng vụ giết người là tàn độc và nạn nhân bị tấn công bất ngờ, không có cơ hội tự bảo vệ mình. Cảnh sát cũng nhận định, Brent và Canady cố gắng che giấu các dấu vết sau khi giết người.
Động cơ giết David được cặp đôi khai là muốn được sống trong căn nhà mà không có sự hiện diện của người bạn trai cũ. Mặt khác, mối hận thù của Brent với David cũng là điều khiến nảy sinh âm mưu tàn độc.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện những hình ảnh khiêu dâm của Canady do David nắm giữ. Cơ quan điều tra nhận định đây có thể là những hình ảnh mà David nắm trong tay để gây sức ép với bạn gái cũ. Đây có thể là cách giúp anh ta không bị ra khỏi nhà.

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mâu thuẫn đất đồi, về nhà vác dao truy sát hàng xóm

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn do mảnh đất trên đồi, đối tượng đã dùng dao truy sát, giết người cùng thôn và khiến một người khác bị thương khi vào can ngăn.

Ngày 22/5/2018, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lưu Văn Thưởng (SN 1987, trú tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người trong.

Tiết lộ gây “sốc” về nghi phạm sát hại đồng hương vì 300 nghìn

(Kiến Thức) - Trước khi thực hiện hành vi giết người chỉ vì 300 nghìn đồng, nghi phạm Lưu Chấn Cương đã từng dính một tiền án và vừa mới mãn hạn tù chưa lâu.

Ngày 27/2, Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận đối tượng Lưu Chấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh) từ Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyển giao để điều tra, xử lý trong vụ án giết người vì 300 nghìn đồng.
Mới ra tù tội giết người, nghi can Cương tiếp tục sát hại đồng hương vì số nợ 300 nghìn đồng
Mới ra tù tội giết người, nghi can Cương tiếp tục sát hại đồng hương vì số nợ 300 nghìn đồng