Cặp đôi chôn sống con dâu để giành quyền nuôi cháu

Cảnh sát nghi ngờ cặp đôi bị ám ảnh vì những đứa trẻ và muốn được nuôi dưỡng chúng như con đẻ của họ nên đã ra tay giết hại con dâu, giành quyền nuôi cháu.

Theo The Sun đưa tin, vào hồi giữa tháng trước, cảnh sát Brazil đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ tên là Marcia Miranda nằm sâu 2 m dưới nền sân mới xây trong một ngôi nhà cho thuê gần Sao Paulo sau khi cô ly hôn chồng.
Cap doi chon song con dau de gianh quyen nuoi chau
 Nạn nhân Marcia và 2 con.
Điều đáng nói là thủ phạm mà cảnh sát nghi ngờ không phải ai khác mà chính là bố mẹ chồng của Marcia, bà Maria Izilda (60 tuổi) và ông Fernando de Oliveira (62 tuổi). Các nhà chức trách cho rằng, cặp đôi này bị ám ảnh vì những đứa trẻ và muốn được nuôi dưỡng chúng như con đẻ của họ nên đã ra tay giết hại con dâu, giành quyền nuôi cháu.
Cảnh sát cho biết, Marcia mất tích vào ngày 2/10 sau khi hẹn gặp bố mẹ chồng tại ngân hàng để mở một tài khoản mới cho các con của cô là một bé trai 4 tuổi và một bé gái 9 tháng tuổi. Cảnh sát tin rằng, Marcia có thể bị dụ vào trong xe rồi bị cặp vợ chồng đưa tới căn nhà mà họ đã thuê.
Cap doi chon song con dau de gianh quyen nuoi chau-Hinh-2
Nơi chị Marcia bị chôn. 
Khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Marcia, thi thể của cô đã bị phân hủy nặng và phải nhận dạng thông qua dấu vân tay. Bên cạnh đó, cảnh sát nghi ngờ mẹ của hai đứa trẻ đã bị chôn sống và họ đang chờ kết quả kiểm tra pháp y để xác định nguyên nhân cái chết.
Thám tử Mário Sérgio de Oliveira Pinto cho biết: “Chúng tôi tin rằng Marcia đã bị bố mẹ chồng dụ dỗ đến ngôi nhà mà họ thuê cho cô ấy sau khi cô ly dị với con trai của họ. Có lẽ nạn nhân được mời vào xe của họ để đi xem nhà và khi bước tới căn phòng cuối cùng, họ đánh vào đầu nạn nhân. Sau đó, nạn nhân có thể bị đem đi chôn sống luôn hoặc làm cho ngạt thở rồi chôn“.
Cảnh sát cũng cho biết, Marcia bị đánh vào đầu và cổ. Trong khi đó, người thân của cặp vợ chồng nói rằng họ bắt các cháu phải gọi họ là bố mẹ thay vì ông bà nội. “Họ muốn nuôi các cháu như con cái. Họ có ý định coi những đứa cháu như tài sản riêng của mình“, thám tử Pinto nói.
Hai nghi phạm bị bắt ngày 18/10 nhưng các nhà điều tra đã tạm hoãn xét xử lên 30 ngày cho đến khi hồ sơ pháp y được hoàn thiện.

Nguyên nhân xót xa vụ mẹ giết con tại nhà nghỉ

Người mẹ giết con 2 tuổi ở nhà nghỉ khai nhận do nợ nần không có khả năng chi trả, bất lực trước cuộc sống nên giết con rồi tự tử.

Người mẹ giết con là chị Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987, quê Bình Dương), tạm trú tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, Long An. Nạn nhân là cháu Lê Tấn Đạt (SN 2016), con ruột của Hoàng và anh Lê Hoài Hận (SN 1986).

Mẹ chồng chết lặng nghe tin con dâu giết 2 cháu trong phòng ngủ

Tại cơ quan Công an, Thảo khai muốn bỏ nhà đi nhưng không nỡ để hai con ở lại, mà đem theo thì sợ không nuôi nổi...

Liên quan đến vụ nghi phạm Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) giết hai con ruột là 2 cháu Phạm Thanh L. (3 tuổi) và Phạm Thanh N. (1 tuổi), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án.

Rúng động cha nuôi giết con gái 12 tuổi rồi vứt xác phi tang ở Úc

Biết đứa con gái nuôi 12 tuổi mang thai với con trai ruột của mình, người đàn ông mang tiếng cha nuôi đã giết con gái rồi ném xác xuống sông nhằm phi tang.

Vào năm 2015, Rick Thorburn (56 tuổi), sống tại bang Queensland, Úc, bị bắt với tội danh giết người và nạn nhân không ai khác chính là Tiahleigh Palmer (12 tuổi) - con gái nuôi của ông ta. Mặc dù vậy, tới ngày 25/5 vừa qua, tòa án mới chính thức phán quyết Thorburn tù chung thân.