Cảnh tượng rợn người ở thủ phủ của IS

"Đường phố la liệt xác người chết...", những người chứng kiến cảnh tượng rùng rợn ở Raqqa, Syria - thủ phủ của IS kể lại.

Thành phố Raqqa - thủ phủ của IS và khu vực ngoại vi của nó đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc không kích liên tiếp của liên quân do Mỹ đứng đầu cũng như do trận chiến giữa lực lượng dân chủ Syria (SDF) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Canh tuong ron nguoi o thu phu cua IS
 
Trong khi phiến quân IS tiếp tục chống lại bước tiến của SDF và giao chiến ác liệt trong thành phố, cảnh tượng rợn người từ chiến trường càng trở nên khủng khiếp hơn với nhiều thi thể thối rữa trên đường phố.

"Đường phố la liệt xác chết. Trường học, các cây cầu và thánh đường bị phá hủy. Người chết nằm đầy trên phố, một số bị xe ô tô kéo lê", một người tị nạn đã chạy thoát khỏi Raqqa cho hay.

Dân thường hiện mắc kẹt giữa lực lượng SDF do Mỹ lãnh đạo với quân khủng bố IS đang kiểm soát thành phố, các nhân chứng thuật lại. Những người thoát khỏi trận chiến cho hay, IS và các cuộc không kích của Mỹ đã phá hủy hoàn toàn thành phố.
Canh tuong ron nguoi o thu phu cua IS-Hinh-2
Ảnh: Reuters 
"IS và máy bay của liên quân đã gây ra thảm kịch ở Raqqa", một nhân chứng nói.

Theo RT, Liên Hợp Quốc ước tính, khoảng 190.000 người dân ở Raqqa đã phải di chuyển chỗ ở từ 1/4. Hiện thời, có khoảng 30.000 tới 50.000 dân thường vẫn còn mắc kẹt tại thành phố do IS chiếm đóng.

Pháp quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bảo quản thi hài người nhiễm HIV

Ngày 20/7, Bộ Y tế Pháp đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bảo quản thi thể của những người dương tính với HIV.

Ngày 20/7, Bộ Y tế Pháp đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bảo quản thi thể của những người dương tính với HIV, chấm dứt nhiều thập kỷ phân biệt đối xử với những người tử vong do nhiễm loại virus này.

Cuộc sống thảm hại của các nghi phạm IS bị giam tại Iraq

Hàng trăm nghi phạm IS đang bị giam giữ trong điều kiện vô cùng thảm hại.

Hãng thông tấn AP cho hay, hàng trăm người bị bắt giữ do nghi là phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện đang phải sống trong điều kiện tồi tệ. Phóng viên của hãng AP đã phát hiện ra sự thật này, sau khi thăm một nhà tù ở phía Nam của thành phố Mosul, Iraq, nơi vừa được tuyên bố giải phóng hoàn toàn khỏi IS.

Ung thư: Nỗi ám ảnh trên chính trường Mỹ

Văn phòng thượng nghị sĩ Mỹ John McCain vừa thông báo ông được chẩn đoán có khối u trong não và đang xem xét các phương án điều trị.

Căn bệnh ung thư quái ác vẫn đang tiếp tục là nỗi ám ảnh trên chính trường Mỹ, khi trong lịch sử đã có nhiều thượng nghị sĩ nổi tiếng qua đời vì căn bệnh này.