Cảnh sát trẻ cứu hai người gặp nạn dưới hồ Văn Lang

Trung úy Lê Quốc Tiến dũng cảm nhảy xuống hồ cứu hai người gặp nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Trung úy Lê Quốc Tiến (SN 1998), học viên lớp B2CLT40, Học viện Cảnh sát nhân dân, đã dũng cảm cứu hai người gặp nạn dưới hồ tại Công viên Văn Lang.

fb-img-1783948169428.jpg
Trung úy Lê Quốc Tiến.

Sự việc xảy ra khoảng 21h30 tối 12/7, khi đang cùng gia đình vui chơi tại khu vực gần cầu Tiên Dung, hồ Công viên Văn Lang, Trung úy Tiến nghe tiếng người dân hô hoán có người gặp nạn dưới nước.

Ngay sau đó, anh chạy đến hiện trường, phát hiện hai người đang chới với giữa hồ nên lập tức nhảy xuống tiếp cận, đưa một nạn nhân vào gần bờ.

Đối với nạn nhân còn lại, Trung úy Tiến liên tục trấn an, hướng dẫn bình tĩnh di chuyển vào gần bờ để người dân hỗ trợ.

Do khu vực bờ hồ được xây kè cao, các nạn nhân không thể tự trèo lên, Trung úy Tiến đã hô hoán người dân mang các phương tiện hỗ trợ, đưa cả hai nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi cứu được các nạn nhân, Trung úy Tiến hướng dẫn những người đi cùng nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế để kiểm tra, cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Được biết, trước khi được cử đi học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung úy Lê Quốc Tiến là cán bộ Công an xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá hành động dũng cảm, kịp thời của Trung úy Lê Quốc Tiến đã góp phần cứu sống hai người gặp nạn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trung úy công an dũng cảm lao xuống hồ Văn Lang cứu 2 người gặp nạn

Nhân chứng kể lại giây phút xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập

51 năm sau ngày thống nhất, Đại úy Vũ Đăng Toàn xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử. Quyết định trong tích tắc đã mở toang cánh cửa hòa bình cho dân tộc.

Trưa 30/4/1975, chiếc xe tăng Type 59 mang số hiệu 390 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203 (Quân đoàn 2) đã đi vào lịch sử khi húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, mở toang lối tiến công vào cơ quan đầu não cuối cùng của chính quyền Sài Gòn. Chỉ huy kíp xe tăng làm nên khoảnh khắc mang tính biểu tượng ấy là Trung úy (nay là Đại úy) Vũ Đăng Toàn.

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Đại úy Vũ Đăng Toàn xúc động kể lại chi tiết khoảnh khắc lịch sử khi xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, một quyết định được đưa ra trong tích tắc, không chỉ từ mệnh lệnh chiến đấu mà còn từ trái tim của người lính trong thời khắc quyết định của dân tộc.

Vững niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hôm nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ tâm sự với trang Ý kiến chiến sĩ trước sự kiện chính trị trọng đại, cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, ghi nhiều dấu ấn đổi mới, đột phá, tạo sự chung sức, đồng lòng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới; sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi mục tiêu trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Đại tá NGUYỄN SƠN TRƯỜNG, Chính ủy Sư đoàn 8, Quân khu 9: