Cảnh sát mật phục bắt cặp đôi buôn 500 triệu tiền giả

Sau thời gian theo dõi, cảnh sát phát hiện và bắt quả tang cặp vợ chồng ở Hà Nội đang buôn bán gần nửa tỷ đồng tiền giả tại chợ đêm.

Khoảng 4h sáng 22/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74 - Bộ Công an) phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt giữ 2 nghi phạm buôn tiền giả số lượng lớn.
Gần nửa tỷ đồng tiền giả bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Gần nửa tỷ đồng tiền giả bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp. 
Hai nghi can Trần Văn Bình (59 tuổi) và Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi, vợ Bình), cùng trú xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội).
Thời điểm trên, trinh sát phát hiện Bình và Xinh mang theo lượng lớn tiền giả ra khỏi nhà nên theo dõi.
Đến khu vực chợ đầu mối hoa quả tại xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Phòng 3 - C74 bắt quả tang cặp đôi đang giao dịch 470 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng).
Khám xét nơi ở của họ, lực lượng chức năng thu giữ thêm một lượng tiền giả chưa kịp tiêu thụ. Nhà chức trách đang tạm giữ cặp vợ chồng này để mở rộng vụ án.
Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Tổng thống Obama rời khách sạn Marriott đến Phủ Chủ tịch

(Kiến Thức) - Đoàn xe hộ tống Tổng thống Obama đang túc trực ngay phía trước cổng khách sạn Marriott - Hà Nội. Lực lượng mật vụ Mỹ, an ninh, CSGT bảo vệ dày đặc.

Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich
 Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, lúc 8h45 sáng nay, mọi công tác chuẩn bị để hộ tống Tổng thống Obama rời khách sạn Marriott di chuyển tới Phủ chủ tịch được tiến hành vô cùng khẩn trương, khắt khe.
Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-2
Lực lượng CSGT cùng dàn mô tô đặc chủng dẫn đường cho Tổng thống Obama có mặt tại cổng khách sạn Marriott phía đường Miếu Đầm từ rất sớm.

Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-3
Các phương tiện đi qua đường Miếu Đầm không được phép dừng đỗ.

Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-4
 Theo quan sát, dàn xe của Bộ Ngoại giao Việt Nam, xe an ninh, xe xử lý sự cố... đã tập trung ngay phía cổng khách sạn.
Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-5
 Xe xử lý sự cố điện cũng được huy động.

Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-6
  Chiếc Cadillac The Beast được cho là chở ông Obama cũng đã xuất hiện. 
Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-7
Mật vụ Mỹ đang chỉ đạo, sắp xếp xe để đón Tổng thống Obama.

Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-8
An ninh được thắt chặt tại khu vực khách sạn Marriott.
Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-9
Phía bên kia đường, đối diện cổng khách sạn, người dân tập trung khá đông theo dõi, mong được nhìn thấy ông Obama.
Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-10
9h20 phút, lực lượng CSGT bắt đầu chặn đường Miếu Dầm. Phía cổng khách sạn, có khoảng 3 xe chắn rất kỹ và thay đổi vị trí liên tục.
Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-11

Người dân được yêu cầu đứng sau vạch chắn. Một hàng rào các nhân viên an ninh được thiết lập.

Tong thong Obama chuan bi roi khach san Marriott den Phu Chu tich-Hinh-12
 Lúc 9h30, đội CSGT tuần tra, dẫn đoàn đã sắp xếp vào vị trí sẵn sàng di chuyển.
Chó nghiệp vụ cùng đặc vụ Mỹ kiểm tra xe trước khi xuất phát.
 Chó nghiệp vụ cùng đặc vụ Mỹ kiểm tra xe trước khi xuất phát.
Mật vụ mỹ nằm xuống kiểm tra gầm xe, sau đó cho chó nghiệp vụ kiểm tra một lần nữa.
 Mật vụ mỹ nằm xuống kiểm tra gầm xe, sau đó cho chó nghiệp vụ kiểm tra một lần nữa.
Đúng 10h20, đoàn xe chở Tổng thống Obama đã rời khách sạn để tới Phủ Chủ tịch.
  Đúng 10h20, đoàn xe chở Tổng thống Obama đã rời khách sạn để tới Phủ Chủ tịch.

Những chiêu giả dạng bệnh hoạn để xin tiền ở Biên Hòa

Nhiều đối tượng giả dạng bệnh nhân, người khuyết tật vật vã trên đường để xin tiền những người tốt bụng.

Anh L.T.D, nhà ở ấp Hương Phước, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) kể lại cách đây một tuần, anh đi ngang qua đường Võ Thị Sáu (KP1, P. Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thì bắt gặp hình ảnh người phụ nữ trẻ ôm chặt một bà cụ nằm lim dim bên vệ đường, ngồi than khóc thảm thương.