Cảnh báo ăn cá nóc chết người ở Thừa Thiên Huế

Mặc dù tại Thừa Thiên Huế đã xảy ra không ít vụ ngộ độc và tử vong do cá nóc nhưng hiện nhiều người vẫn khó từ bỏ món khoái khẩu của họ.

>>> Mời độc giả xem video:"Cảnh báo ăn cá nóc chết người ở Thừa Thiên Huế" tại đây.

Bác sĩ mách cách cực hay phân biệt sốt, sốt virus và sốt xuất huyết

Nhiều người không biết phân biệt thế nào là sốt, sốt virus và sốt xuất huyết nên tự ý điều trị, để lại biến chứng nặng nề.

Hiện nay dịch sốt xuất huyết, sốt virus đang vào mùa. Trao đổi với phóng viên, ThS.BS. Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, nhiều người không biết phân biệt thế nào là sốt/sốt virus/sốt xuất huyết nên tự ý điều trị, để lại biến chứng nặng nề.

Rùng mình chợ cá độc chết người ở Thừa Thiên - Huế

Chợ Mỹ Khánh được gọi là chợ cá tử thần bởi bày bán chủ yếu là cá nóc độc, loài gây ra cái chết của rất nhiều người Việt. 

Nhiều người thường gọi chợ Mỹ Khánh (xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) với cái tên khác là "chợ tử thần". Bởi thực phẩm chính thường được bày bán ở đây là cá nóc độc- loại cá đã cướp đi sinh mạng của nhiều người.
Phiên chợ diễn ra vào buổi chiều, ngay khi thuyền đánh cá vừa trở về sau nhiều ngày đánh bắt trên biển. Cá nóc được vận chuyển đến chợ để bán cho người dân nhằm đảm bảo độ tươi. 

Thông tin bạch tuộc cắn chết người: Chưa gặp bao giờ

Mấy hôm nay, dư luận rất hoang mang trước thông tin bạch tuộc cắn chết người ở Thừa Thiên - Huế.

Liên quan vụ bạch tuộc cắn chết người, vào lúc 2h sáng 7/7, vợ chồng anh Hoàng X. (32 tuổi) và chị Văn Thị T. (ở xã Vinh Hà, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi đánh bắt hải sản bằng lừ ở khu vực biển Hòn Chảo, đoạn giáp ranh vùng biển Đà Nẵng.