Cảng Cát Lái kẹt xe nửa ngày, tài xế khui bia nhậu

Chiều 14/1, tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái (Q. 2, TP.HCM) bị tê liệt hoàn toàn. Mệt mỏi chờ di chuyển, các bác tài tranh thủ lai rai.

Hàng ngàn xe xếp hàng gần 7km. Tình trạng kẹt xe bắt đầu xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày. Theo một số tài xế xe tải, điểm kẹt xe xuất phát từ cổng vào cảng Cát Lái khi hệ thống kiểm soát vé tự động tại đây bị hư hỏng. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra sự cố, dòng xe nối đuôi nhau từ xa lộ Hà Nội đến đường Lê Phụng Hiểu (P. Cát Lái, Q. 2).
Nhiều tài xế container chán nản với tình trạng ùn ứ này nên đã tấp xe vào lề dọc tuyến đường để ngồi nghỉ mát, uống nước. Thậm chí nhiều tài xế gục đầu lên vô lăng để tranh thủ chợp mắt.
Cang Cat Lai ket xe nua ngay, tai xe khui bia nhau
Mệt mỏi chờ di chuyển, các bác tài tranh thủ lai rai.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, một tài xế xe container đang dừng xe bên đường cho biết: “Xe đi nhích một chút như thế này chịu sao nổi, hao dầu lắm. Tôi tấp xe vô lề để chờ khi nào xe thoáng mới chạy”.
Đến khoảng 15h cùng ngày, hệ thống kiểm soát tại cảng Cát Lái được khôi phục nhưng do lượng container bị ùn ứ quá đông nên đến hơn 18h cùng ngày, lượng xe được giãn ra đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến ngã ba Nguyễn Thị Định – Lê Phụng Hiểu.

“Hòn ngọc viễn đông” trang hoàng đón Tết

(Kiến Thức) - Còn hơn 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, trên các tuyến đường trung tâm TPHCM đã được trang hoàng lộng lẫy để đón mừng Xuân mới.

Năm nay là Tết Giáp Ngọ nên hình ảnh những chú ngựa được nhiều khách sạn, trung tâm thương mại trang trí phía trước mặt tiền vô cùng ấn tượng
Năm nay là Tết Giáp Ngọ nên hình ảnh những chú ngựa được nhiều khách sạn, trung tâm thương mại trang trí phía trước mặt tiền vô cùng ấn tượng

Lan rừng xuống phố

(Kiến Thức) - Trước Tết Nguyên đán chừng 2 tháng, những hộ dân trồng phong lan ở Sa Pa, Lào Cai đã ùn ùn đưa hàng vạn chậu địa lan Trần Mộng từ nơi non cao buốt giá xuống núi sẵn sàng đón Tết.

Cho lan đi... tắm nắng
Dọc theo con đường từ TP Lào Cai đến Sa Pa, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau chở những chậu địa lan Trần Mộng sắp ra hoa xuống núi chờ bán trong dịp Tết. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết, nhưng không khí mùa xuân đã theo chân những người trồng phong lan lan tỏa đến mọi nẻo đường nơi phố núi. Người dân địa phương cho cho biết, toàn bộ lan thành phẩm Sa Pa (lan đã ra nụ chuẩn bị trổ hoa) đã được tập kết dưới chân núi sẵn sằng chờ khách đến "rước" đi.

Sự thật đất cát nhà kiều nữ bán cho vợ Phó C.An Hải Dương

(Kiến Thức) - Ngôi nhà số 4/286 Điện Biên Phủ chưa đăng ký kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và địa chính phường chưa xác nhận hợp đồng mua bán nào tại thửa đất nói trên…

Như Kiến Thức đã đưa tin, liên tục trong thời gian gần đây, ông Phạm Ngọc C. (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương), bố đẻ Phạm Thị Thanh N., kiều nữ trong vụ lùm xùm dùng thuốc kích dục ép hàng loạt tài xế quan hệ tình dục, đã nộp đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương về việc mua bán nhà giữa N. và gia đình bà Đào Thị Tuyết, vợ Phó Công an TP Hải Dương.
Liên quan đến vụ việc trên, mới đây, UBND Phường Bình Hàn đã tổ chức buổi làm việc với gia đình ông Phạm Ngọc C. để giải quyết nội dung ông C. tố cáo lên phường về thửa đất số 11 tại địa chỉ số 4/286 Điện Biên Phủ mà ông bà đã được con gái Phạm Thị Thanh N. trao tặng bằng giấy trao tặng từ tháng 6/2012. Nhưng đến tháng 11/2013, con gái ông lại chuyển nhượng nhà đất trên cho anh Dương Hùng V. và chị Phạm Thị V.A (con gái và con rể bà Đào Thị Tuyết - PV) với số tiền 2,5 tỷ. Thời điểm giao nhận mua bán, chị N. đang mắc bệnh loạn tâm thần.