Cắn nhiều mật vụ, chó cưng của ông Biden phải rời khỏi Nhà Trắng

Chó cưng của ông Biden tên Commander đã bị đưa khỏi Nhà Trắng sau nhiều lần cắn mật vụ làm việc tại đây. Tổng cộng, con chó này đã tấn công người tới 11 lần.

"Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân rất quan tâm đến sự an toàn của những người làm việc tại Nhà Trắng cũng như các mật vụ bảo vệ họ hàng ngày", Elizabeth Alexander, giám đốc truyền thông của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, hôm 4/10 cho hay, đề cập việc chó cưng Commander của Tổng thống Joe Biden nhiều lần tấn công các sĩ quan mật vụ.
"Họ biết ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng tất cả những người liên quan, trong khi tiếp tục tìm kiếm giải pháp. Commander hiện không còn ở khuôn viên Nhà Trắng, trong lúc các bước tiếp theo được đánh giá", bà Alexander nêu thêm. Vẫn chưa rõ chó cưng của ông Biden được đưa tới đâu và nó có thể trở lại Nhà Trắng hay không.
Can nhieu mat vu, cho cung cua ong Biden phai roi khoi Nha Trang
Chó cưng Commander của Tổng thống Joe Biden nhiều lần tấn công các sĩ quan mật vụ. 
Lần gần nhất Commander, con chó giống béc giê hai tuổi của Tổng thống, đã cắn một nữ sĩ quan mật vụ tối 25/9. Nữ mật vụ này đã được điều trị và sức khỏe ổn định sau đó.
Đây là lần thứ 11 Commander tấn công lực lượng mật vụ tại Nhà Trắng kể từ tháng 10/2022, theo nhóm giám sát Judicial Watch. Những người bị Commander cắn bị thương với nhiều mức độ nghiêm trọng, từ được điều trị tại phòng y tế Nhà Trắng cho đến phải nhập viện. 
Sở Mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ các tổng thống Mỹ và gia đình. Nhiều sĩ quan được bố trí ở xung quanh Nhà Trắng và các khu đất rộng lớn xung quanh nhưng sự hiện diện thường xuyên của họ có thể gây căng thẳng cho Commander, kích động nó tấn công.
Commander là quà sinh nhật vợ chồng em trai James Biden tặng ông Biden hồi tháng 12/2021.
Trước đó, một chú chó cưng khác của ông Biden tên Major cũng gặp nhiều vấn đề khi thích nghi với cuộc sống ở Nhà Trắng. Năm 2021, nó đã được đưa về trại huấn luyện chó Delaware sau khi cắn người.
Các nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa gia đình Tổng thống và Cơ quan Mật vụ lần đầu trở nên căng thẳng khi Major gây thương tích cho nhân viên mật vụ, trước khi bị đưa về Delaware. Tuy nhiên, Guglielmi bác bỏ thông tin này.

Đi cách ly, chủ nhà bất lực nhìn chó cưng phá nhà qua camera

Phải đi cách ly tập trung 14 ngày, người phụ nữ Trung Quốc đành bất lực nhìn chó cưng cắn xé nội thất trong nhà qua camera giám sát từ xa.

Mới đây, đoạn video ghi hình ngày 17/1 cho thấy nhiều đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà trong khi con chó đang gặm ghế sofa đang gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.
Chủ nhân của con chó là người phụ nữ tên Liu ở Tây An cho hay, trước khi đi cách ly, cô đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho chó cưng vì không thể mang nó theo.

Hiện trường tang thương tai nạn xe buýt Italy khiến 21 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt chở khách du lịch lao khỏi cầu vượt gần thành phố Venice (Italy) và bốc cháy.

Chiếc xe buýt bị chệch hướng, lao khỏi cầu vượt và rơi xuống gần các tuyến đường sắt ở quận Mestre, nơi được nối với Venice bằng một cây cầu. Các quan chức cho biết chiếc xe đã rơi từ độ cao khoảng 15 m xuống đường dây điện và bốc cháy vào khoảng 19h45 hôm 3/10 (giờ địa phương).

Mỹ: Tử hình gã sát nhân giết hai phụ nữ gặp ở quán bar

Tên sát nhân Michael Zack vừa bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vì tội giết hai người phụ nữ mà hắn gặp ở quán bar ở Florida (Mỹ) năm 1996.

Michael Zack III, 54 tuổi, vừa bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc vào lúc 6 giờ chiều tối ngày 3/10.
Zack bị kết tội giết người sau khi sát hại Ravonne Smith và Laura Rosillo năm 1996, hai người phụ nữ mà anh gặp tại các quán bar ở Florida Panhandle.