Căn hộ rác “chất như núi” sau 2 tháng không ra khỏi nhà

Một người đàn ông ở Singapore rơi vào vòng xoáy trầm cảm và biến căn hộ của mình thành bãi rác đầy gián sau khi mất cả cha lẫn mẹ cũng như công việc trong vòng vài năm.

Người đàn ông tên Saini, 44 tuổi, đã tự mình chuyển đến một căn hộ cho thuê vào năm 2016 sau khi mất liên lạc với anh chị em sau cái chết của cha mẹ mình, Shin Min Daily News đưa tin.
Sau đó, Saini có thể tự nuôi sống mình bằng cách làm việc tại nhà ga cảng hàng hóa. Tuy nhiên, Saini cuối cùng đã mất việc trong đại dịch Covid-19.
Saini đã thử nộp đơn vào một vị trí khác với tư cách là nhân viên bảo vệ, nhưng tuyên bố rằng anh bị phân biệt đối xử do ngoại hình quá khổ của mình.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi các biện pháp phòng chống Covid-19 được áp dụng. Bị phong toả và nhốt trong nhà, cân nặng của Saini tăng lên chóng mặt từ 130kg lên 240kg chỉ trong vòng hai tháng.
Kết quả là anh ấy bị bệnh gút, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.
"Khi tôi ở Bedok, máng đổ rác được đặt trong căn hộ. Nhưng ở đây, nó ở bên ngoài, ngay đầu thang máy. Tôi không thể ra khỏi nhà, vì vậy, tôi bắt đầu để rác ở nhà", anh nói với Shin.
Không lâu sau, rác chất như núi trong căn hộ của Saini, thu hút gián và các loại côn trùng khác.
Can ho rac “chat nhu nui” sau 2 thang khong ra khoi nha
Căn hộ rác chất như núi của Saini. Ảnh: Shin Min Daily News.
Căn hộ đầy rác bẩn thỉu làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe của Saini và anh phải thường xuyên đến bệnh viện.
Sau khi biết về tình trạng sức khỏe và điều kiện sống tồi tàn của anh ấy, một nhân viên xã hội y tế đã giới thiệu anh ấy đến tổ chức từ thiện có tên Habitat for Humanity Singapore.
Năm tình nguyện viên đã dành 5 giờ để dọn dẹp và cải tạo căn hộ của Saini theo chương trình Project Homeworks của tổ chức từ thiện nhằm "cải tạo" những ngôi nhà để chúng an toàn và vệ sinh hơn.
Nhờ vậy, từ việc phải ngủ trên sàn nhà quanh năm, Saini cuối cùng cũng có một chiếc giường cho riêng mình.
Người phát ngôn của tổ chức nói với Shin Min rằng Saini cũng được tặng một tấm chăn chắp vá từ 130 ô vuông vải, mỗi mảnh được thiết kế bởi các nhà tài trợ.

Bà mẹ gây tranh cãi khi cho con gái vẽ bậy lên siêu xe

Dân mạng Trung Quốc đang hết sức bất bình với cách một bà mẹ cho phép cô con gái 2 tuổi vẽ tự do khắp chiếc siêu xe thể thao Porsche đắt tiền.

Người phụ nữ họ Mao sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), cho biết con gái 2 tuổi rất thích vẽ và thường vẽ trên bảng ở nhà. Đầu tháng này, để giúp con trải nghiệm thêm sự đa dạng, chị Mao đưa con gái xuống bãi đậu xe và bảo con dùng bút màu dễ xóa để vẽ lên siêu xe sang trọng của gia đình.
Ba me gay tranh cai khi cho con gai ve bay len sieu xe
Cô bé 2 tuổi vẽ kín lên chiếc siêu xe của mẹ. Ảnh: Weibo. 

Mỹ bắt nhà khoa học Trung Quốc trốn ở lãnh sự quán San Francisco

Nhà nghiên cứu người Trung Quốc được cho ẩn náu trong lãnh sự quán ở San Francisco đã nằm trong tay giới chức Mỹ, và sẽ phải hầu toà vào ngày 24/7 vì gian lận visa.

Theo Reuters, nhà nghiên cứu người Trung Quốc đã bị giới chức Mỹ bắt giam, và dự kiến xuất hiện tại toà án vào ngày 24/7 (giờ địa phương) vì gian lận visa, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay.

Bức ảnh hai mẹ con rơi từ chung cư đang cháy khiến người xem nhói lòng

Bức ảnh “Hoả hoạn phố Marlborough” (Fire on Marlborough Street) tái hiện câu chuyện buồn về sự sống và cái chết tại một vụ hoả hoạn năm 1975 ở Mỹ.

Ngày 22 tháng 7 năm 1975, một vụ cháy đã xảy ra tại đường Marlborough ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Tại thời điểm đó, phóng viên, nhà báo Stanley J. Forman đã có mặt tại hiện trường và chụp được khoảnh khắc 2 mẹ con - Diana Bryant, 19 tuổi và con gái đỡ đầu Tiare Jones 2 tuổi, rơi xuống từ chung cư rực lửa.