Cận cảnh xe công an "né" xe biển xanh

Xe công an trên đường Xã Đàn (Hà Nội), đề nghị các chủ phương tiện phải để xe đúng quy định nhưng gặp xe biển xanh đỗ giữa đường thì... lờ đi.

Theo quan sát của phóng viên, khoảng 16h ngày 2/8, chiếc xe công an BKS: 29A-009.01, lưu thông trên đường Xã Đàn, hướng Nguyễn Lương Bằng – Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội). Trên mui xe được trang bị 1 chiếc loa phóng luôn “yêu cầu dọn dẹp phông bạt, và các phương tiện trên vỉa hè”.
Chiếc xe công an né xe biển xanh trên phố Xã Đàn. Ảnh: Minh Đức
 Chiếc xe công an né xe biển xanh trên phố Xã Đàn. Ảnh: Minh Đức
Chiếc xe công an này còn được hộ tống bởi 2 xe máy do 2 dân phòng điều khiển.
Khi chiếc xe này chạy đến đâu, người dân ào ạt dọn dẹp tới đó, chiếc xe nào chưa kịp tháo chạy, lập tức xe được đưa lên thùng. Tuy nhiên, khi gặp chiếc xe biển xanh (29M – 001.35), dừng, đỗ sai quy định thì chiếc xe công an lại né, khiến không ít người dân tỏ ra bất bình và nghi ngờ về sự nghiêm minh khi làm nhiệm vụ của chiếc xe công an BKS: 29A-009.01.
Xe máy dân phòng hộ tống xe công an cũng né xe biển xanh.
 Xe máy dân phòng hộ tống xe công an cũng né xe biển xanh.

Xe biển xanh của công an bị CSGT “tuýt còi”

Chiếc xe 29A-00153 được xác định là của Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội với lỗi điều khiển ô tô không chấp hành chỉ dẫn biển báo..

2 công nhân bị điện giật: Điện lực Hà Nội giải trình

(Kiến Thức) - Quá trình mở đường Trần Quốc Hoàn đã hạ thấp một số vị trí cốt đường, cốt hè nên làm giảm độ sâu tuyến cáp so với ban đầu và làm mất lớp băng tín hiệu cáp ngầm...

Trả lời báo chí liên quan đến vụ 2 công nhân đào vỉa hè đường Trần Quốc Hoàn (P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) khoan trúng dây điện bị điện giật bỏng nặng ngày 29/7, ông Vũ Quang Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội cho biết: 
Tuyến cáp trung thế cấp điện cho trụ sở Bộ Công an gồm 02 tuyến cáp được rải từ trạm biến áp 110kV Nghĩa Đô đến Văn phòng trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, được đưa vào sử dụng tháng 12/2010. 

Vụ nổ nồi cơm điện: Nghi ám sát bằng thuốc nổ

(Kiến Thức) - Chồng nạn nhân quả quyết, trong nồi cơm điện này đã được nhồi thuốc nổ, bởi tại thời điểm xảy ra vụ nổ, anh ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng.

Liên quan đến vụ nổ nồi cơm điện khiến hai mẹ con bị thương nặng xảy ra vào chiều 4/8 ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, một số người chứng kiến tại hiện trường cho rằng nồi cơm điện này đã bị nhồi thuốc nổ.
Chiều tối cùng ngày, anh Phạm Anh Tuấn, chồng nạn nhân Võ Thị Thí (36 tuổi), ngụ tại đường Ba tháng Tư, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, tiếng cầu cứu thất thanh của vợ và con gái, anh chạy vào thì căn nhà vẫn đặc khói, mùi thuốc nổ nồng nặc bốc lên.
Hiện trường vụ nổ.
 Hiện trường vụ nổ.