Cận cảnh ướp trái tim khổng lồ của cá voi xanh

Trái tim này thuộc về một trong hai con cá voi xanh dạt vào bờ biển phía tây Newfoundland năm 2014. 

Bảo tàng Hoàng gia Ontario (ROM), Canada mới đây đã thực hiện quá trình đóng gói trái tim khổng lồ của cá voi xanh, gửi qua đường hàng không đến Đức để tiến hành ướp chất dẻo. Trái tim này thuộc về một trong hai con cá voi xanh dạt vào bờ biển phía tây Newfoundland năm 2014. Theo ước tính của bảo tàng, việc xử lý trái tim bằng nhựa dẻo sẽ hoàn tất sau 16 tháng.
Can canh uop trai tim khong lo cua ca voi xanh
 Bảo tàng Hoàng gia Ontario (ROM), Canada đang tiến hành ướp tim cá voi xanh.
Cá voi xanh là động vật lớn nhất trên Trái Đất. Chúng có thể đạt chiều dài lên đến 30 m và trọng lượng gần 140.000 kg. Trái tim của cá voi xanh có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh lớn, với chiều dài và chiều rộng khoảng 1,5 mét và nặng gần 180 kg sau khi rút hết máu và chất lỏng.

Kinh hoàng động vật hoang dã tấn công nhiếp ảnh gia

(Kiến Thức) - Có lẽ bị làm phiền quá nhiều, những động vật hoang dã này bực mình và quyết định dạy cho nhiếp ảnh gia một bài học.

Kinh hoang dong vat hoang da tan cong nhiep anh gia
 Để tiếp cận động vật hoang dã chụp ảnh, những nhiếp ảnh gia thường xuyên không màng đến nguy hiểm. Tuy nhiên không phải lúc nào công sức của họ cũng được đền đáp, có những lúc còn gặp phải những nguy hiểm bất ngờ. Trong ảnh là một chú hổ con đang tức giận, không đồng ý chụp ảnh khi vừa mới ngủ dậy, chú hổ con bực mình vồ lấy nhiếp ảnh gia.

Không chiến ác liệt của những kẻ bá chủ bầu trời

(Kiến Thức) - Trận không chiến của đại bàng hói và một con đại bàng khác diễn ra vô cùng quyết liệt với phần thắng cuối cùng nghiêng về phía đại bàng hói.

Khong chien ac liet cua nhung ke ba chu bau troi
 Một con đại bàng hói đang hí hửng vì bắt được một con chó đồng cỏ cho bữa tối của mình thì bất ngờ bị một con đại bàng khác tập kích, buộc phải tham gia một trận không chiến không hề mong muốn.