Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thời sự

Cận cảnh những ngôi nhà “u ám” rợn người ở Sài Gòn

23/10/2017 08:30

(Kiến Thức) - Nhiều ngôi nhà u ám ở Sài Gòn khiến người dân “lạnh gáy” vì độ xập xệ, âm u, hoang lạnh cũng như những đồn thổi huyền bí, rùng rợn.

Hồng Liên (Tổng hợp)

Mua căn nhà hoang 22.000 đồng, "phù phép" thành 53 tỷ đồng

Bỏ chi tiết thừa, nhà 4 tầng lung linh trong hẻm Sài Gòn

Xót xa những căn biệt thự sang trọng bỏ hoang ở Đồng Nai

Rợn người khách sạn cao cấp biến thành nơi ở của con nghiện

Bộ bàn ghế kỳ lân tiền tỷ chỉ dành cho đại gia

 1. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo Chung cư cũ tại đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Công trình được thiết kế 13 tầng với 530 phòng. Ảnh: CA TP.HCM.
1. Chung cư 727 Trần Hưng Đạo
Chung cư cũ tại đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Công trình được thiết kế 13 tầng với 530 phòng. Ảnh: CA TP.HCM.
Cùng với sự xập xệ thì chung cư này còn ám ảnh bởi những tai nạn kinh hoàng liên tục xảy ra. Ảnh: CA TP.HCM.
Cùng với sự xập xệ thì chung cư này còn ám ảnh bởi những tai nạn kinh hoàng liên tục xảy ra. Ảnh: CA TP.HCM.
Công nhân khi thì rớt giàn giáo, khi thì bị giật điện chết,…Những án mạng liên tiếp ấy khiến chung cư mãi chưa hoàn thành nay bị đồn thổi với những câu chuyện huyền bí không được xác thực. Ảnh: CA TP.HCM.
Công nhân khi thì rớt giàn giáo, khi thì bị giật điện chết,…Những án mạng liên tiếp ấy khiến chung cư mãi chưa hoàn thành nay bị đồn thổi với những câu chuyện huyền bí không được xác thực. Ảnh: CA TP.HCM.
Sau năm 1975, đây là nơi sinh sống của gần 600 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Năm 2002, TP.HCM quyết định di dời chung cư được cho là hoang tàn, u ám nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 hộ sống bên trong. Ảnh: CA TP.HCM.
Sau năm 1975, đây là nơi sinh sống của gần 600 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Năm 2002, TP.HCM quyết định di dời chung cư được cho là hoang tàn, u ám nhất Sài Gòn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 hộ sống bên trong. Ảnh: CA TP.HCM.
Với tên gọi ban đầu là Building President, tòa nhà một thời là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Sài Gòn hoa lệ. Ảnh: CA TP.HCM.
Với tên gọi ban đầu là Building President, tòa nhà một thời là biểu tượng cho sự thịnh vượng của Sài Gòn hoa lệ. Ảnh: CA TP.HCM.
Khoảng 10 năm trở lại đây, chung cư này xuống cấp trầm trọng nhưng không được tu sửa. Ảnh: CA TP.HCM.
Khoảng 10 năm trở lại đây, chung cư này xuống cấp trầm trọng nhưng không được tu sửa. Ảnh: CA TP.HCM.
 2. Nhà số 24 đường Lý Thái Tổ Nằm ngay mặt tiền con đường sầm uất ở TP HCM, căn nhà u ám 2 tầng ở số 24 đường Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3 từng chứng kiến một vụ hỏa hoạn dữ dội năm 2001 khiến 7 người chết. Sau này, kết luận điều tra xác định vụ hỏa hoạn do một người thanh niên em của chủ nhà bị tâm thần gây ra. Ảnh: Internet.
2. Nhà số 24 đường Lý Thái Tổ
Nằm ngay mặt tiền con đường sầm uất ở TP HCM, căn nhà u ám 2 tầng ở số 24 đường Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3 từng chứng kiến một vụ hỏa hoạn dữ dội năm 2001 khiến 7 người chết. Sau này, kết luận điều tra xác định vụ hỏa hoạn do một người thanh niên em của chủ nhà bị tâm thần gây ra. Ảnh: Internet.
Suốt thời gian dài căn nhà bị bỏ hoang phế mà theo chính quyền địa phương thì có thể do biến cố quá đau thương đã khiến người thân của chủ căn nhà không muốn lui đến nữa. Ảnh: Internet.
Suốt thời gian dài căn nhà bị bỏ hoang phế mà theo chính quyền địa phương thì có thể do biến cố quá đau thương đã khiến người thân của chủ căn nhà không muốn lui đến nữa. Ảnh: Internet.
 3. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) từ lâu đã được biết đến là một khu đô thì sầm uất bậc nhất ở TP.HCM. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là ở trong khu đô thị này cũng có rất nhiều căn biệt thự bị bỏ hoang, trong đó có một ngôi biệt thự hoang tàn với dáng vẻ bề ngoài khá kỳ lạ.
3. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) từ lâu đã được biết đến là một khu đô thì sầm uất bậc nhất ở TP.HCM. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là ở trong khu đô thị này cũng có rất nhiều căn biệt thự bị bỏ hoang, trong đó có một ngôi biệt thự hoang tàn với dáng vẻ bề ngoài khá kỳ lạ.
Không chỉ có một căn biệt thự trên, ở khi Nam Đô (thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng) còn có một căn biệt thự đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, vẫn bị bỏ hoang đầy nuối tiếc, khiến nhiều người thêu dệt những câu chuyện không tưởng.
Không chỉ có một căn biệt thự trên, ở khi Nam Đô (thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng) còn có một căn biệt thự đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, vẫn bị bỏ hoang đầy nuối tiếc, khiến nhiều người thêu dệt những câu chuyện không tưởng.
Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân căn biệt thự ở khu phố chính Phú Mỹ Hưng bị bỏ hoang là do lúc thi công, chủ xây dựng căn biệt thự này đã không xây dựng đúng với bản vẽ nên bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công.
Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên nhân căn biệt thự ở khu phố chính Phú Mỹ Hưng bị bỏ hoang là do lúc thi công, chủ xây dựng căn biệt thự này đã không xây dựng đúng với bản vẽ nên bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công.
Về sau thấy căn biệt thự bỏ hoang nên các đối tượng nghiện ma túy hay tìm đến hút chích rồi phóng uế vào căn biệt thực đó nên gia chủ đã cho xây bịt kín ngôi nhà lại để không ai có thể vào trong được.
Về sau thấy căn biệt thự bỏ hoang nên các đối tượng nghiện ma túy hay tìm đến hút chích rồi phóng uế vào căn biệt thực đó nên gia chủ đã cho xây bịt kín ngôi nhà lại để không ai có thể vào trong được.
Cận cảnh một căn nhà bỏ hoang khác ở khu Nam Đô.
Cận cảnh một căn nhà bỏ hoang khác ở khu Nam Đô.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Góp ý Hiến pháp qua VNeID, Hải Dương đông nhất cả nước

Góp ý Hiến pháp qua VNeID, Hải Dương đông nhất cả nước

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu dầu “cực khủng”

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn lậu dầu “cực khủng”

Bao nhiêu đối tượng bị bắt vụ ma túy liên quan Bùi Đình Khánh?

Bao nhiêu đối tượng bị bắt vụ ma túy liên quan Bùi Đình Khánh?

Cứu sống nam thanh niên bị gỗ đâm thấu ngực ở Quảng Bình

Cứu sống nam thanh niên bị gỗ đâm thấu ngực ở Quảng Bình

Tháng 5 nhớ Bác

Tháng 5 nhớ Bác

Vì sao Hiệu trưởng Cao đẳng Công thương miền Trung bị bắt?

Vì sao Hiệu trưởng Cao đẳng Công thương miền Trung bị bắt?

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status