
Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM, với niềm đam mê nông nghiệp, Đỗ Minh Thịnh (sinh năm 1997) quyết tâm về quê Lâm Đồng và cùng làm bạn với đất vườn, cỏ cây. Ảnh: Dân Việt

Trong quá trình trồng rau hữu cơ, Thịnh trồng thêm dâu tây Nhật trong nhà kính. Năm ngoái, được bạn tặng 40 gốc dâu Bạch Tuyết, Thịnh bắt tay vào trồng thử nghiệm. Ảnh: Dân Việt

Dâu tây Bạch Tuyết xuất xứ từ Nhật Bản được đánh giá là loại dâu thơm ngon, hiếm và đắt nhất thế giới. Năm ngoái, dâu tây Bạch Tuyết được nhập khẩu từ Nhật và bán với giá lên đến 2,2 triệu đồng. Ảnh: Dân trí

Dù được trồng thành công ở Đà Lạt từ 2018 nhưng dâu Bạch Tuyết vẫn chưa phổ biến do lệ thuộc vào các nhà kính. Thịnh muốn là người tiên phong đưa loại dâu này trồng ngoài trời. Ảnh: Vnexpress

Cuối tháng 1 năm nay, những cây dâu Bạch Tuyết đầu tiên được xuống giống. Từ 40 cây ban đầu, anh đã nhân giống lên 3000 cây và trồng ngoài trời. Ảnh: Vnexpress

Sau gần một năm trồng, Thịnh đã nhân giống lên 7.000 cây dâu Bạch Tuyết trong vườn, với chi phí 70 triệu đồng. Ảnh: Dân trí

Cả tháng nay khi Đà Lạt chuyển nắng, cứ hai ngày chàng thanh niên 9X thu hoạch 1,5-2 kg quả đẹp với giá dao động từ 700.000 – 1 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt

Hiện tại, dâu tây Bạch Tuyết của Thịnh “cháy hàng”, không đủ cung cấp ra thị trường. Ảnh: Vnexpress

Chàng trai 9X đang nhân thêm giống để phát triển thêm vườn dâu Bạch Tuyết nhà mình lên khoảng 10.000 cây. Ảnh: Vnexpress

Sau đó, chàng trai Đà Lạt sẽ trồng khoảng 15.000 cây khi có đủ điều kiện. Ảnh: Dân trí
Video: Dâu tây bạch tuyết chưa lên kệ đã hết hàng. Nguồn: THDT