Cán bộ quân y cứu sống người đàn ông ăn lá ngón tự tử

Do mâu thuẫn với vợ, một người đàn ông đã ăn lá ngón tự tử nhưng được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời cứu sống.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Y tế xã Tri Lễ kịp thời cứu sống một người đàn ông ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân là Và Ca D, 33 tuổi, người dân tộc Mông, trú ở Bản Chà Lưn, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương.
Can bo quan y cuu song nguoi dan ong an la ngon tu tu
Bác sĩ Lê Anh Đức cấp cứu cho nạn nhân ăn lá ngón. 
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với vợ, nạn nhân đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử, nhưng được gia đình phát hiện và kịp thời đưa đến Trạm y tế xã Tri Lễ, cách nhà 20km đường rừng.
Tại đây, bác sĩ Lê Anh Đức, quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ tăng cường Trạm tế xã Tri Lễ dùng bài thuốc chữa ngộ độc lá ngón do chính anh sáng chế tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Trạm y tế xã Tri Lễ.
Được biết, đây là nạn nhân thứ 28 bị ngộ độc lá ngón được trực tiếp bác sĩ Lê Anh Đức, quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An cứu sống từ bài thuốc do cá nhân anh sáng chế.
>>> Xem thêm video: Người phụ nữ 59 tuổi tẩm xăng đốt người tình rồi tự tử vì ghen tuông
  

Quay clip ăn lá ngón tự tử vì không được lấy vợ hai

Thời gian gần đây anh B. đòi lấy vợ hai nhưng bị người vợ chính thức ngăn cản nên B. đã vào rừng ăn lá ngón tự tử, thậm chí còn quay clip rồi gửi cho "người yêu

Ông Mùa Bá Giờ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã có một trường hợp ăn lá ngón tự tử vì bị ngăn cấm việc lấy vợ hai.
Quay clip an la ngon tu tu vi khong duoc lay vo hai
Xồng Bá B. quay clip khi tự tử. 

Thời tiết ngày 10/4, miền Bắc đón không khí lạnh

Từ ngày 10/4, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa giông, nền nhiệt giảm mạnh. Từ Đà Nẵng đến Nam Bộ và Tây Nguyên có nơi nắng nóng.

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ 10/4, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) suy yếu và dịch dần ra phía Đông thiết lập rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc; sau bị nén dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường ở phía Bắc. Khoảng ngày 12-13/4, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường, sau suy yếu dần.

Ngăn chặn người phụ nữ ôm con có ý định tự tử

Ngày 19/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con gái có ý định tự tử gần cầu Thiệu Hóa.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 15/3, Tổ tuần tra do Đại úy Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng Công an thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm tổ trưởng đang tuần tra trên QL45 đoạn qua cầu Thiệu Hóa thì phát hiện một phụ nữ bế theo một bé gái đứng gần mép đê (cầu Thiệu Hóa) có dấu hiệu mất bình tĩnh và có ý định tự tử.
Ngan chan nguoi phu nu om con co y dinh tu tu

Tổ công tác đã phát hiện một phụ nữ, bế theo một bé gái đứng gần mép đê có dấu hiệu mất bình tĩnh và định tự tử. 

Phát hiện dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ, thuyết phục người này từ bỏ ý định tự tử. Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, Tổ công tác đã đưa 2 mẹ con đến nơi an toàn.

Nắm bắt thông tin ban đầu, người phụ nữ tên L.T.N (SN 1994) con gái chị là T.T.B.A (SN 2017), hai mẹ con đang sống cùng bố mẹ đẻ của chị N. ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. Do gặp khó khăn trong cuộc sống và áp lực gia đình, chị N. có suy nghĩ tiêu cực và định tự tử cùng con gái.

Rất may lực lượng Công an đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn thành công vụ tự tử. Được biết, trong gần 2 năm qua, qua công tác tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an thị trấn Thiệu Hóa đã cùng với các Tổ bảo vệ ANTT và quần chúng nhân dân ngăn chặn 6 vụ có ý định nhảy cầu tự tử.

Các trường hợp này chủ yếu liên quan đến phụ nữ trầm cảm sau sinh, mất người thân do tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo hoặc khó khăn kinh tế dẫn đến suy nghĩ tiêu cực.

>>> Xem thêm video: Bò "điên" tấn công người bà trên phố, cậu bé lao tới giải cứu