Camry gây tai nạn thảm khốc: Tài xế say rượu, không bằng lái

(Kiến Thức) - Tài xế lái xe Camry gây tai nạn thảm khốc ở Long Biên đã ra đầu thú. Bước đầu, công an xác định người này lái xe sau khi say rượu.

Liên quan đến vụ xe Camry gây tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng xảy ra vào sáng nay 29/2, tại phố Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, tài xế xe điên đã ra đầu thú.
Camry gay tai nan tham khoc: Tai xe say ruou, khong bang lai
Hiện trường vụ tai nạn. 
Thông tin với phóng viên, công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, lái xe Camry gây tai nạn ra đầu thú lúc 13h40 (hơn 5 tiếng sau khi tai nạn xảy ra). Lái xe tên Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên. Nguyễn Quang Vinh làm nghề rửa xe ô tô, xe máy. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Quang Vinh không có bằng lái, điều khiển xe trong tình trạng say rượu.
>>> Video khoảnh khắc xe Camry gây tai nạn kinh hoàng tại Long Biên (nguồn: Zing):
Trước đó , như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 7h30 sáng nay (29/2) tại số nhà 38 phố Ái Mộ (Tổ 10 Lâm Du – Long Biên – Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi xe Camry "điên"đâm hàng loạt xe máy khiến 3 người tử vong.

Theo một số nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, chiếc xe hiệu Camry BKS 29A -866.23 do tránh một người đi đường nên mất lái và đâm liên tiếp vào 3 xe máy đi ngược chiều. Ô tô chỉ chịu dừng lại khi đâm vào cửa nhà số 35 phố Ái Mộ.

3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, trú tại số 58 phố Ái Mỗ - Long Biên – Hà Nội) trên đường đi chợ về; ông Trần Việt Tiến (SN 1952, trú tổ 7, phường Bồ Đề - Long Biên – Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường tiểu học Ngọc Lâm ). Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, đang trên đường chở cháu gái của mình đi học thì gặp nạn.

Thả ba ba khủng ở Hải Phòng vì cùng họ với rùa Hồ Gươm

(Kiến Thức) - Ba ba khủng ở Hải Phòng đã được thả về tự nhiên do được xác định loài rùa mai mềm có quan hệ rất gần với Rùa Hồ Gươm...

Liên quan đến việc người dân bắt được ba ba khủng ở Hải Phòng trên sông Đa Độ ở huyện Kiến Thụy, các cơ quan chức năng xác định đây là loại động vật quý hiếm cần được bảo tồn nên đã được người dân thả ra môi trường tự nhiên tại đúng vị trí đã bắt được con ba ba này.
Trước đó, ngay khi nhận được thông tin về việc ông Đỗ Văn Tý (tổ dân phố Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bắt được ba ba khủng nặng 17,5 kg, Viện Nghiên cứu Hải sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã về tìm hiểu, xác minh và có kết luận bước đầu.

Khoe súng, cô gái trẻ vô tình bắn chết bạn của người yêu

(Kiến Thức) - Trong lúc đang khoe khẩu súng bút bắn đạn chì, cô gái trẻ vô tình đã làm súng nổ, bắn chết bạn của người yêu.

Ngày 29/2, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Thị Thanh Thuý (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi, bạn trai Thuý, ngụ quận 9) để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi) trong vụ cô gái trẻ vô tình bắn chết bạn của người yêu.
Khoe sung, co gai tre vo tinh ban chet ban cua nguoi yeu
Huỳnh Thị Thanh Thuý đang bị Công an tạm giữ hình sự để điều tra. 
Theo điều tra ban đầu, tối 26/2, anh Tùng cùng bạn gái là chị U. (ngụ thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đến nhà người bạn là Hoàng Anh, ngụ số 60 đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, quận 9 chơi.
Khoe sung, co gai tre vo tinh ban chet ban cua nguoi yeu-Hinh-2
Cây súng bút bắn đạn chì gây ra cái chết cho anh Tùng.