Camera an ninh trụ ATM ghi hình đôi nam nữ tham lam

(Kiến Thức) - Nhặt được thẻ ATM cùng mật khẩu ghi sẵn, đôi nam nữ trung niên hí hửng đến buồng ATM rút sạch. Toàn bộ hành động của cả 2 đã được camera an ninh ghi lại và Công an đã vào cuộc điều tra, truy tìm.

 Camera an ninh trụ ATM ghi hình đôi nam nữ tham lam

Ngày 26/6, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang trích xuất camera an ninh, truy tìm 2 đối tượng có liên quan trong vụ mất tiền từ thẻ ngân hàng của một người dân.
Theo chị Đặng Ngọc Vy Uyên (trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), do có công việc gấp nên chị đã ghi sẵn số mật khẩu lên thẻ ATM ngân hàng Agribank để nhờ người em gái rút hộ. Tuy nhiên trên đường đi, chị vô tình đánh rơi, nhưng quá vội nên chưa kịp báo ngân hàng để khóa
Hình ảnh 2 đối tượng thực hiện việc rút tiền từ thẻ ATM của chị Uyên. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh 2 đối tượng thực hiện việc rút tiền từ thẻ ATM của chị Uyên. Ảnh cắt từ clip. 
Đến buổi tối, chị phát hiện tin nhắn liên tục vào điện thoại báo tài khoản đang thực hiện giao dịch. Tổng cộng 5 lần giao dịch rút hết gần 15 triệu đồng.
Vụ việc được chị Uyên trình báo ngân hành. Qua kiểm tra hình ảnh từ camera trụ ATM đã ghi nhận khoảng 19h15 ngày 28/3 có một nam một nữ đến trụ ATM Agribank trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) giao dịch bằng thẻ ATM của nạn nhân.
Người đàn ông trong hình đứng tuổi, mặc áo thun xanh và quần lửng màu trắng trực tiếp rút tiền. Sau đó, một phụ nữ mang đồ đen bước vào nói chuyện với người này. Việc rút tiền diễn ra trong khoản 3 phút, sau đó hai người này bỏ đi.

“Dạy” cây ATM một... bài học

Cho rằng cây ATM của ngân hàng “láu cá”, đã không cho người bạn của mình rút tiền còn dám nuốt luôn chiếc thẻ, Phạm Quang Long (1995, trú P. Tân An, TP Hội An, Quảng Nam) nhặt đá ven đường để “dạy” cho một bài học.

Mời độc giả xem clip "Táo tợn dùng đèn khò phá cây ATM": (Nguồn VTC1)
Hậu quả, màn hình và khe cắm thẻ cây ATM Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) bị bể, cửa kính trụ ATM của VietinBank bị vỡ…

Kinh hãi cảnh dòng nước lũ cuồn cuộn càn quét Lai Châu

(Kiến Thức) - Từ qua tới nay, những cơn mưa lớn khủng khiếp đã tạo ra dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về tỉnh Lai Châu và nhiều tỉnh thành khác ở vùng Tây Bắc gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lai Châu, đến sáng ngày 25/6, mưa lũ đã làm 22 người thương vong trong đó: 5 người chết, 12 người mất tích và 5 người bị thương.
 Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lai Châu, đến sáng ngày 25/6, mưa lũ đã làm 22 người thương vong trong đó: 5 người chết, 12 người mất tích và 5 người bị thương. 
54 nhà bị nước mưa, đất, đá trôi sạt vào trong nhà (23 nhà ở huyện Sìn Hồ, 23 nhà ở huyện Tân Uyên, 8 nhà huyện Than Uyên); 04 nhà, 03 lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (02 nhà huyện Than Uyên; 02 nhà huyện Sìn Hồ).
 54 nhà bị nước mưa, đất, đá trôi sạt vào trong nhà (23 nhà ở huyện Sìn Hồ, 23 nhà ở huyện Tân Uyên, 8 nhà huyện Than Uyên); 04 nhà, 03 lán tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (02 nhà huyện Than Uyên; 02 nhà huyện Sìn Hồ). 

Tình tiết "nóng" vụ Bí thư huyện vào nhà nghỉ thăm nữ cán bộ

(Kiến Thức) - "Trong lúc lập biên làm việc, chị M. có nói người ở cùng phòng tên Thuân, còn địa chỉ lai lịch như thế nào thì chị không rõ", vị trưởng công an xã Hòa Thắng nói như vậy về vụ việc Bí thư huyện vào nhà nghỉ "thăm" nữ cán bộ.

Diễn biến tiếp theo vụ việc Bí thư huyện vào nhà nghỉ với nữ cán bộ đang gây xôn xao dư luận, trả lời tờ Tiền Phong, ông Ngô Quang Tiến - Trưởng Công an xã Hòa Thắng cho biết, khoảng 17h30 ngày 21/6, chủ nhà nghỉ K.V (nơi xảy ra vụ việc) gọi điện thoại cho công an xã trình báo, tại nhà nghỉ này đang có vụ gây rối.
“Tôi cùng một đồng chí công an nữa chạy xuống hiện trường thì thấy có 7 nam và 1 nữ đứng trước phòng hô hoán người có mặt trong phòng mở cửa. Sau khi chủ nhà nghỉ đưa nhóm người này ra ngoài cổng, tôi yêu cầu họ mở cửa phòng ra. Khi mở phòng, bên trong có một nam và một nữ, người nam mặt áo trắng quần đen.
Lúc này, chồng của chị M. đòi lao vào đánh vợ. Tôi sợ xảy ra xô xát, ảnh hưởng đến tính mạng con người nên ra sức ngăn cản. Chị M. đi sau lưng tôi ra khỏi phòng, còn người đàn ông cùng phòng đi đâu và làm gì tôi không biết. Trong lúc lập biên làm việc, chị M. có nói người ở cùng phòng tên Thuân, còn địa chỉ lai lịch như thế nào thì chị không rõ”, vị trưởng công an xã Hoà Thắng nói với Tiền Phong.